Âm nhạc là thứ gì đó khiến các dân chơi đam mê từ xưa đến nay. Không ngoại lệ cho đến tận bây giờ.
Mới đây tại Hải Dương nhóm văn nghệ đường phố gồm 16 thành viên cả nam lẫn nữ tụ họp chung một đam mê thế nhưng do trời nắng nóng của mùa hè chiếu rọi khiến các thanh niên phải biểu diễn trong 1 căn phòng vỏn vẹn chỉ 40m2
Tuy các thanh niên chưa đi làm, chả có xu nào nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm được kha khá tiền bằng việc nhịn ăn sáng và uống nước lọc, cuối cùng cũng sắm được đủ bộ loa đài xịn xò, máy chiếu các kiểu phục vụ biểu diễn, đen cái là đang biểu diễn thì lại rơi ra túi gì đó nghi là "mai thuý" ???
Với đam mê bất tận đó công an TP Hải Dương đã triệu tập và trao bằng khen "nhưng tấm gương không đáng noi theo" dành cho 16 thanh niên, combo luôn chụp ảnh thẻ lấy ngay để tuyên dương.
Hiện chuyến lưu diễn của các thanh niên đã tạm dừng, vé biểu diễn sẽ được bán ở một nơi khác trong trí tưởng tượng