Ảnh 1: Đô thị Đà Lạt ngày càng "hiện đại", "tối tân" với mật độ bê-tông khổng lồ. Lùi ra xa ngoại ô cũng không tránh khỏi các loại nhà kính thi nhau mọc lên. Dự kiến đi cùng với sự hiện đại này là các cơn lũ sẽ ngày càng dữ dội hơn.
Ảnh 2: Suối Camly thơ mộng xưa kia nay đã được "hiện đại hóa" triệt để bằng các loại rác thải và dòng nước đục ngầu gần giống như kênh Ba Bò ở TP.HCM.
Nguồn: Tuổi Trẻ
Ảnh 1: Đô thị Đà Lạt ngày càng "hiện đại", "tối tân" với mật độ bê-tông khổng lồ. Lùi ra xa ngoại ô cũng không tránh khỏi các loại nhà kính thi nhau mọc lên. Dự kiến đi cùng với sự hiện đại này là các cơn lũ sẽ ngày càng dữ dội hơn.
Ảnh 2: Suối Camly thơ mộng xưa kia nay đã được "hiện đại hóa" triệt để bằng các loại rác thải và dòng nước đục ngầu gần giống như kênh Ba Bò ở TP.HCM.
Nguồn: Tuổi Trẻ
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ảnh 1: Đô thị Đà Lạt ngày càng "hiện đại", "tối tân" với mật độ bê-tông khổng lồ. Lùi ra xa ngoại ô cũng không tránh khỏi các loại nhà kính thi nhau mọc lên. Dự kiến đi cùng với sự hiện đại này là các cơn lũ sẽ ngày càng dữ dội hơn.
Ảnh 2: Suối Camly thơ mộng xưa kia nay đã được "hiện đại hóa" triệt để bằng các loại rác thải và dòng nước đục ngầu gần giống như kênh Ba Bò ở TP.HCM.
Nguồn: Tuổi Trẻ