Ảnh này đả được sử lý hậu kì rồi hay là ảnh gốc vậy ta, nhiều người bảo máy ảnh xịn hay ko ko quan trọng bằng người chụp, nhưng nhiều người củng bảo chụp đẹp hay xấu ko quan trọng bằng khâu hậu kì. Ko chơi món này nên mơ hồ quá
hồi đó cứ thấy chụp ảnh là vui rồi, làm méo gì có face mà up, cũng chẳng so được thằng nào chụp nét hơn thằng nào vì có mấy thằng có cam đâu mà so, chỉ khi nào copy vào máy tính mới thấy nó thảm ;)
Sắp tới kỷ niệm 10 năm ra mắt Sony Ericsson K850i nên góp vui với m.n 😃 :p Nhớ hồi đó con này trong TGDĐ bán cả 9 chai, sau tới 2014 vô tình lùng mua được vs giá 700k vì còn là học sinh chưa có điều kiện sắm máy tốt ^ ^ . Ảnh gốc hết ạ 😁
2 tấm trên chụp đêm giao thừa 2015 bằng chế độ BestPic nên hơi xấu ^ ^ :p
@badboyasd
K800 là 3.2MP SoNy thì nói làm gì, 3.2 so với 0.3 thì khác gì siêu xe so vs công nông, ngày xưa mình cũng có 1 em k790i,suốt ngày đập mắt cam cho nó đậy nắp lại , thò ra thụt vào 😁
Cơ mà phải công nhận là các mod nhà ta chụp ảnh quá đẹp.:D
Ôi một thời nhắm mắt lại cũng thấy phê. Đủ các điện thoại, mẫu mã đa dạng, cá tính.Bao giờ cho đến ngày xưa. Tối rồi nếu không lôi P990i ra chụp. Chỉ 2 MP nhưng đầy cảm xúc.