Giờ điện thoại chụp hình quá khủng. Mình nhìn hình thì có thua gì mấy con cơ ngày xưa đâu. với mình chất lượng ảnh để lưu giữ và ngắm vậy là đủ dùng rồi không có nhu cầu mua máy cơ như ngày xưa. Trước cũng có con Canon mày mò mãi ngắm mấy cái ống kính cả ngàn đô. Giờ thì chỉ cầm theo cái đt giơ lên là chụp khỏi mang đống đồ nghề ảnh ọt theo còng hết cả lưng căn bản mình cũng chẳng chuyên ảnh ọt gì cả. Giờ cứ tiện lợi là chơi mà chất lượng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng.
thật ra điện thoại giờ chụp rất ngon kể cả 2 triệu đồng, chỉ cần biết cách chụp và chọn cảnh chụp là ảnh sẽ đẹp, mọi người chứ chế noise, cháy màu,.... nhưng cảnh đẹp người đẹp thì ảnh sẽ lung linh thôi. ví như mấy bác mê máy cơ cổ ấy ảnh chụp ra có thấy bệt màu có cháy màu không mà vẫn thấy đẹp. các bài so sánh cam cũng chỉ tham khảo