Mình có dịp được cộng tác làm video ngắn nên đến đây, thấy thú vị nên chia sẻ lại.
- Cửa hàng này nằm bên trong thành phố sách Phương Nam Book City Saigon Center - 212 Nguyễn Trãi, Q.1. TP.HCM - vào thập niên 1970, địa chỉ này là rạp Khải Hoàn rồi đổi thành Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch và giờ là Thành Phố Sách.
- Cửa hàng này trưng bày hầu hết các nhạc cụ mới chính hãng Yamaha luôn.
- Anh em hoàn toàn có thể đàn thử, hay trải nghiệm bất kỳ nhạc cụ nào anh em muốn khám phá.
Anh em có chơi nhạc cụ không?
Mình có dịp được cộng tác làm video ngắn nên đến đây, thấy thú vị nên chia sẻ lại.
- Cửa hàng này nằm bên trong thành phố sách Phương Nam Book City Saigon Center - 212 Nguyễn Trãi, Q.1. TP.HCM - vào thập niên 1970, địa chỉ này là rạp Khải Hoàn rồi đổi thành Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch và giờ là Thành Phố Sách.
- Cửa hàng này trưng bày hầu hết các nhạc cụ mới chính hãng Yamaha luôn.
- Anh em hoàn toàn có thể đàn thử, hay trải nghiệm bất kỳ nhạc cụ nào anh em muốn khám phá.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình có dịp được cộng tác làm video ngắn nên đến đây, thấy thú vị nên chia sẻ lại.
- Cửa hàng này nằm bên trong thành phố sách Phương Nam Book City Saigon Center - 212 Nguyễn Trãi, Q.1. TP.HCM - vào thập niên 1970, địa chỉ này là rạp Khải Hoàn rồi đổi thành Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch và giờ là Thành Phố Sách.
- Cửa hàng này trưng bày hầu hết các nhạc cụ mới chính hãng Yamaha luôn.
- Anh em hoàn toàn có thể đàn thử, hay trải nghiệm bất kỳ nhạc cụ nào anh em muốn khám phá.
@drizzles
Kinh nghiệm của mình thì cần một cái gì đó làm động lực, để biến việc học đàn thành thói quen. Sau này tay chai rồi, bấm cái nào cũng đc 😆
p/s: đừng mua đàn rẻ quá
@Asura Balbalta
Mình thấy ưng cái Yamaha C40 rồi đấy. Chắc sẽ lấy chiếc đó. Đau tay là trở ngại lớn nhất với mình, sau đó mới đến lười. Mình đã học được vài hợp âm và chơi được 1 , 2 bài đơn giản =))