Có lẽ điều khiến nhiều người thất vọng nhiều nhất ở iPhone không phải là cái bàn phím ảo của nó, mà là Apple chẳng có thông tin gì về việc iPhone sẽ cho phép các phần mềm từ hãng khác chạy trên nó. Tuy nhiên tại diễn đàn All Thing D hôm qua Steve Jobs đã bắn đi một tín hiệu làm hưng phấn bao người. Apple sẽ tìm ra cách để đảm bảo các phần mềm từ các hãng khác cài vào iPhone mà iPhone vẫn an toàn.
Có lẽ cách tốt nhất mà Apple có thể làm đó là đặt ra các tiêu chuẩn về an toàn mà các hãng khác phải tuân theo. Sau đó phần mềm nào mà Apple đóng dấu duyệt thì sẽ được cài lên iPhone. Như thế thì giá phần mềm có lẽ sẽ rất cao.
Người dùng sẽ mong đợi vào các phần mềm miễn phí chạy trên nền web như của Google hoặc là các phần mềm mà Apple tích hợp sẵn trong iPhone.
Hình(Gizmodo)
http://gizmodo.com/assets/resources/2007/05/runiphonerun.jpg
Có lẽ cách tốt nhất mà Apple có thể làm đó là đặt ra các tiêu chuẩn về an toàn mà các hãng khác phải tuân theo. Sau đó phần mềm nào mà Apple đóng dấu duyệt thì sẽ được cài lên iPhone. Như thế thì giá phần mềm có lẽ sẽ rất cao.
Người dùng sẽ mong đợi vào các phần mềm miễn phí chạy trên nền web như của Google hoặc là các phần mềm mà Apple tích hợp sẵn trong iPhone.
Hình(Gizmodo)
http://gizmodo.com/assets/resources/2007/05/runiphonerun.jpg