Bạn nghĩ việc anh em audiophile bỏ ra hàng trăm triệu đồng chỉ để mua một bộ lọc điện hay một sợi cáp nhỏ xíu đã là cái gì đó quá ghê gớm? Chưa đâu bởi để đạt chất lượng âm thanh được cho là thuần khiết nhất, một audiophile ở Nhật đã bỏ ra hơn 10.000 đô để tự xây cả một cây cột điện và một máy biến thế của riêng ông để lấy điện trực tiếp từ lưới điện. Và thực ra, không chỉ mình ông có nhu cầu này mà có cả một tạp chí thảo luận, buôn bán những thiết bị có liên quan tới nguồn điện dành cho dân chơi audio, tất nhiên là có bán cả cột điện!
Người "dân chơi" nói trên là một luật sư 82 tuổi ở Nhật tên là Takeo Morita. Ông cho biết rằng: "Dòng điện cũng giống như máu. Nếu nó bị hỏng, cả cơ thể sẽ bị bệnh. Không cần biết là thiết bị audio có mắc tiền cỡ nào, nếu máu không tốt thì thiết bị cũng không thể tốt được." Được biết thì hiện ông đang có một dàn âm thanh tại nhà "không phải dạng vừa", bao gồm một chiếc amply 60.000 đô, những sợi cáp bằng vàng, bạc và những thiết bị khác mà có lẽ những chiếc tai nghe của chúng ta dù mắc cỡ nào cũng phải không khỏi e thẹn.
Dù đã có dàn âm thanh mắc tiền là thế nhưng dân chơi audiophile luôn có cái để họ tiếp tục cải thiện bởi dường như công cuộc theo đuổi sự hoàn hảo là không có điểm dừng. Morita cho biết rằng một ngày đẹp trời, ông nghĩ đến điều là sự nhiễu loạn của các thiết bị điện tử khác xung quanh có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của ông. Và ông quyết định tự nâng cấp dây điện, xài một biến thế tốt hơn, chất lượng bản mạch cũng cao hơn và tổng chi phí lên tới 40.000 đô, chưa bao gồm chi phí cho công ty điện ở địa phương nhằm cấp phép cho ông tự xây cột điện.
Tuy nhiên, liệu cách làm trên của Morita và những audiophile khác tại Nhật có khai thác được tối đa hiệu quả, thưởng thức được chất lượng âm thanh tốt nhất từ một nguồn điện sạch? Theo kỹ sư âm thanh Mark Bocko tại Đại học Rochester thì: "Sự nhiễu loạn của điện từ trường do nhà hàng xóm sử dụng các thiết bị điện có thể bị lây lan nếu xài chung một máy biến thế và điều này tạo nên các hiệu ứng có thể nghe được. Đây không phải là điều quá vô lý.
Người "dân chơi" nói trên là một luật sư 82 tuổi ở Nhật tên là Takeo Morita. Ông cho biết rằng: "Dòng điện cũng giống như máu. Nếu nó bị hỏng, cả cơ thể sẽ bị bệnh. Không cần biết là thiết bị audio có mắc tiền cỡ nào, nếu máu không tốt thì thiết bị cũng không thể tốt được." Được biết thì hiện ông đang có một dàn âm thanh tại nhà "không phải dạng vừa", bao gồm một chiếc amply 60.000 đô, những sợi cáp bằng vàng, bạc và những thiết bị khác mà có lẽ những chiếc tai nghe của chúng ta dù mắc cỡ nào cũng phải không khỏi e thẹn.
Dù đã có dàn âm thanh mắc tiền là thế nhưng dân chơi audiophile luôn có cái để họ tiếp tục cải thiện bởi dường như công cuộc theo đuổi sự hoàn hảo là không có điểm dừng. Morita cho biết rằng một ngày đẹp trời, ông nghĩ đến điều là sự nhiễu loạn của các thiết bị điện tử khác xung quanh có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của ông. Và ông quyết định tự nâng cấp dây điện, xài một biến thế tốt hơn, chất lượng bản mạch cũng cao hơn và tổng chi phí lên tới 40.000 đô, chưa bao gồm chi phí cho công ty điện ở địa phương nhằm cấp phép cho ông tự xây cột điện.
Tuy nhiên, liệu cách làm trên của Morita và những audiophile khác tại Nhật có khai thác được tối đa hiệu quả, thưởng thức được chất lượng âm thanh tốt nhất từ một nguồn điện sạch? Theo kỹ sư âm thanh Mark Bocko tại Đại học Rochester thì: "Sự nhiễu loạn của điện từ trường do nhà hàng xóm sử dụng các thiết bị điện có thể bị lây lan nếu xài chung một máy biến thế và điều này tạo nên các hiệu ứng có thể nghe được. Đây không phải là điều quá vô lý.
Tham khảo WSJ