[Bài dự thi] HTC Legend – Symphony of Enchanted Lands

DecemberMoon
5/8/2012 17:24Phản hồi: 35
[Bài dự thi] HTC Legend – Symphony of Enchanted Lands

Chapter 7: Wings of Destiny - CyanogendMod 7.2 – Đôi cánh nâng tầm Android
Chapter 8: The Dark Tower of Abyss – Tháp tối Framework
Lời kết


http://webpages.uah.edu/~flynnp/rhapsody_fire/page_images/enchanted_lands.jpg

Overture - Khúc dạo đầu

Khi đọc thread “Mời tham gia cuộc thi: Trải Nghiệm Điện Thoại HTC” trên tinhte, thực sự mình rất muốn viết 1 bài review về chiếc HTC Legend thân yêu đã và đang sử dụng suốt hơn 2 năm qua nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và viết như thế nào. Đột nhiên shuffle list nhạc của mình vang lên track Emerald Sword. Trong tâm trạng hưng phấn khi nghe 1 trong những concept album kinh điển của Symphonic Power Metal trong bộ sử thi Algalord nổi tiếng của Rhapsody, tự nhiên chợt nảy ra ý tưởng viết 1 concept review dựa trên tracklist của album này. (Ai muốn tìm hiểu về bộ sử thi Algalord của Rhapsody thì vào đây nhé http://rockpassion.vn/forum/index.php?topic=8040.0)

Viết bài này mình không muốn nói nhiều đến các thông số cấu hình mà chỉ muốn chia sẻ những trải nghiệm thực sự và hi vọng nó sẽ có ích cho những người mới sử dụng Legend.
Chapter 1: Epicus Furor – Hành trình đến với smartphones

http://www.nuclearblast.de/static/articles/124/124424.jpg/1000x1000.jpg
Một đặc trưng trong tất cả các album của Rhapsody là các track đầu tiên đều được mở đầu bằng 1 bản Intro ngắn bi tráng hào hùng như lời dẫn trong các câu chuyện thần thoại vậy. “Ngày xửa ngày xưa”… Không, không phải bắt đầu như vậy, mà là “Khi thế giới còn hỗn mang, mặt đất đầy lửa, và những dòng sông đầy máu…!”. Thời kì internet còn dial-up, khi sở hữu một chiếc di động là điều khá xa xỉ, và khái niệm smartphone còn quá mới mẻ và lạ lẫm….

Quảng cáo


Lần đầu tiên mình được sử dụng điện thoại là vào năm 2003 với 1 chiếc LG nắp gập được thừa hưởng của bố, cảm giác lúc đấy sướng rơn lên được mặc dù máy chả có gì nhiều để nghịch chỉ với chức năng nghe gọi nhắn tin đơn giản. Con điện thoại thứ 2 là LG P7200, hồi đấy thực sự không biết gì về điện thoại nên thấy con nào bảnh là múc. Cực kỳ ấn tượng với kiểu dáng của 1 chiếc máy ảnh du lịch có thể xoay 360 độ với màu đen tuyền đầy nam tính cùng bề ngoài vô cùng mạnh mẽ , tuy nhiên hệ điều hành của LG thì cực kì chán, xử lí chậm chạp, nhiều lúc ngu ngốc 1 cách rất là ức chế. Lúc mua mới là 6 củ nhưng vẫn may chán khi dùng hơn 1 năm vẫn tống khứ đi được với giá 2 củ với lời thề độc không bao giờ dùng hàng LG.

Sau khi tham rẻ mua phải con Nokia hàng lởm, mình đến với BlackBerry Pearl như là 1 điều tất yếu của trào lưu chơi dòng “điện thoại của doanh nhân” đang rất thịnh lúc bấy giờ, mặc dù toàn hàng dựng nhưng may mắn là mình vớ được 1 con dựng “sịn” nên dùng gần 2 năm vẫn ngon. Đó có thể coi là con smartphone đầu đời của mình và cực kì hài lòng với kiểu bàn phím quay tay ½ , hòn bi đa sắc và chế độ quản lý danh bạ, tin nhắn, email cực kì thông minh, đặc biệt là trò brick fucking breaker kinh điển của BB chơi mãi ko phá đảo được
Chapter 2: Wisdom of the Kings – Sự sáng suốt của nhà vua

http://zntorrent.ru/img/images/733e11e04df70260c9905f85bd3e86a2.jpg
Dùng Pearl đc 2 năm thì cũng là lúc trào lưu BB đi xuống cùng với sự xâm lăng của binh đoàn Android lúc này đang bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ cạnh tranh khốc liệt với Black Lord Apple đang thống trị lúc bấy giờ. Quả thực. iPhone nổi lên như là kẻ tiên phong cho trào lưu vuốt chạm và làm mưa làm gió trên thị trường smartphone như một lẽ tất yếu. Dù không thích nhưng cũng phải công nhận rằng cảm ứng của Apple dùng vẫn có 1 cảm giác riêng, mềm mại, mượt mà tinh tế. Tuy nhiên, một điều căn bản là Apple lúc đó quá phổ biến, người người nhà nhà dùng IP và ngoài games, ứng dụng đa dạng thì cũng không nghịch ngơm đc nhiều mà mình thì muốn một thứ gì đó thật khác lạ và Android khiến mình có hứng thú hơn bao giờ hết với hệ điều hành mở với khả năng can thiệp chỉnh sửa chọc ngoáy vào tận những điểm nhạy cảm nhất của hệ điều hành là framework.

Thú thật là mình rất chuộng hình thức cho nên HTC Legend đập vào mắt mình như là một kiểu tình yêu sét đánh. Trong các thiết kết của HTC bấy giờ thì mình thấy chỉ có Legend là đẹp và tinh tế hơn cả, mình không chọn HD2 vì quá to và thô. Quả là không quá lời khi ví em nó như một thiên thần trong ánh trăng bạc với bộ cánh nhôm khối bao bọc những đường cong hút hồn đầy gợi cảm. Mình kết ngay cái vẻ đẹp hoàn mỹ ấy với vòng 3 đặc trưng cong lên đầy khiêu khích. Cảm giác “bế” em nó thật là đầm tay và vừa vặn, làn da thì mịn màng và dịu mát đê mê. Nhưng cái giá để bóc tem em nó lúc bấy giờ khá là chát 9.750.000.

Những trải nghiệm vui buồn, sung sướng hay ức chế bực mình sau 2 năm sử dụng có thể nói HTC Legend là quyết định mua bán sáng suốt nhất của mình từ trước đến giờ.
Chapter 3: Emerald Sword – Sense UI – Thanh kiếm ngọc bích của HTC

Quảng cáo



http://elasdepicasmetal.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/Goodbye-Mighty-Inmortal-Warrior-by-Argento.png
Nhắc đến HTC là phải nhắc đến giao diện người dùng Sense . Nếu trong bộ sử thi Algalord, chiến binh Băng Giá (Warrior of Ice) phải vượt qua các cửa ải thử thách để có được thanh gươm ngọc lục bảo huyền bí với sự trợ giúp của con rồng Tharos hòng đánh bại Black Lord thì HTC cũng như chiến binh Băng Giá nằm trong tay giao diện Sense cùng với hệ điều hành mở Android hòng lật đổ thế lực thống trị iOS. Khó có ngôn từ nào có thể diễn tả hết vẻ lung linh ảo diệu của Sense UI, mình đã từng được dùng thử Samsung Galaxy S2 , Sony Arc S vs Motorola Artrix và không máy nào có được giao diện mượt mà cùng với Widgets đc thiết kế chau truốt và sang chảnh như HTC: Contacts, Message, Weather, Music…..Lúc mới mua máy về, mình có thể nghịch cả ngày mà không biết chán, có thể tùy ý thay đổi sắp xếp các Widgets, Applications, Games, tạo Folder hay shortcut tiện dụng.

Tuy bóng bẩy là vậy nhưng Sense UI 2.0 có rất nhiều những hạn chế, khó chịu mà chỉ được khắc phục ở những bản sau. Mình khuyên những ai đang dùng ROM Éclair hay Froyo với Sense 2.0 thì nên root máy và cài ngay ROM cook. Do Legend chỉ được hỗ trợ update lên Froyo mà lý do là hãng quá bận bịu với việc tung ra những sản phẩm mới và bỏ quên những người dùng cũ. Mình phải chờ hơn 1 năm mới có thể được update lên Froyo sau khi nhiều users phải viết emails, feedbacks năn nỉ bộ phận hỗ trợ khách hàng của hãng.

Sau đây là một số điểm hạn chế trong quá trình dùng stock ROM Éclair và Froyo (ROM cài sẵn ban đầu: Éclair, Froyo)
  • Automatically resend old text messages: Điểm khó chịu nhất của stock ROM là bị lỗi tin nhắn. Một vài lần mình restart lại máy thì tự nhiên tất các các tin nhắn cũ được gửi lại một cách tự động không thể kiểm soát làm mình mất 1 đống tiền bao gồm cả tin nhắn xin lỗi giải thích thanh minh các kiểu. Cách khắc phục thì mình không nhớ rõ lắm, bạn nào bị có thể google keywords trên.
  • Blurry contact pictures: Phải mất mấy ngày google các kiểu mình mới tìm ra được cách khắc phục lỗi hình đại diện người gọi bị mờ, vỡ ảnh khi có Incoming Call. Với một giao diện bóng bẩy như Sense thì lỗi này quả thực không thể chấp nhận được, cực kì chướng mắt và mất thẩm mỹ. Nguyên nhân chính là do chức năng Automatic Sync với Google Account. Phải tắt chức năng này đi, đồng thời tạo một Contact Clone, Crop ảnh đại diện vào Contact Clone sau đó Merge với Contact ban đầu. Do làm một cách thủ công với từng Contact một nên phải mất vài tiếng cho hơn trăm Contacts của mình. Quả là một sự bất tiện cực khó chịu.
  • Hao pin: Hiển nhiên là cái gì đẹp bóng bẩy nhiều hiệu ứng thì đi đôi với tốn pin.
  • Không có chức năng Remove nhiều Contacts hoặc không thể Remove All Contacts (phải cài app).
  • Chức năng Sync Contact cực kì ngu ngốc, toàn bị trùng (Duplicate), phải Merge thủ công rất mất thời gian.
  • Không có Toogle: Chính là phần Quick Settings (khi kéo Status Bar xuống) ở các bản ROM sau. Không có cái này rất bất tiện vì mỗi lẫn muốn bật tắt Wifi, Bluetooth, 3G, chỉnh Brightness….thì lại phải vào Settings, mất nhiều thao tác hơn hẳn. Có widget những trông mất thẩm mỹ và cũng không tiện hơn mấy.
  • Giao diện Sense gần như là mặc định với rất ít các tùy chỉnh và hiệu ứng ví dụ như không chỉnh sửa đc các page ở Home: mặc định là 5 trang và không add hay remove bớt được, không có tùy chỉnh hiệu ứng chuyển trang (Transition)
  • Không được dùng những ứng dụng root (cực kì hữu ích): File Manager, Titanium Backup, ROM Manager…..
Tất cả những hạn chế này đều được khắc phục ở các bản ROM cook, đặc biệt là CyanogenMod (sẽ được nói kỹ hơn ở chương sau).
Chapter 4: Heroes of the Lost Valley – Root máy - Lạc lối trong thung lũng Quên Lãng

http://music-wallpapers.net/wallpapers/rhapsody_of_fire_15_1024x768.jpg
Tâm lý của những người mới mua đồ về bao giờ cũng rất là rất cẩn thận giữ gìn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rất sợ xước sát hay hỏng máy. Mình cũng không phải ngoại lệ khi sau 1 năm dùng mới dám mang Legend ra root. Quả thực, root đc Legend có thể ví như cuộc hành trình khốc liệt tìm gươm báu của chiến binh Băng Giá với không biết bao nhiêu là thử thách đày ải có lúc gần như tuyệt vọng, thậm chí có giây phút như chết đi sống lại.

Để dẫn chứng cho sự phức tạp ấy, đầu tiên, muốn root thì phải Downgrade tức là cài bản ROM có Build thấp hơn (1.31). Mà muốn downgrade được trước hết là phải tạo GoldCard. Mà bước này thì lại cần phải mua thêm cái SD Adapter. Trước khi tạo Goldcard thì phải Set Up ADB/USB Drivers các kiểu.

Trong quá trình tạo Goldcard mình đã làm hỏng mất 1 con thẻ 2GB và bị brick, tức là cắm máy vào PC qua cổng USB nó không nhận sd card, lại phải ngồi mày mò cách Unbrick.

Sau khi làm đc tất cả các bước ở trên (mệt gần chết), mình lại bị tắc ở bước cuối cùng, thay vì hiện ra “crwxrwxrwx” thì mình lại bị kiểu “c---rw---- 1”. Thế là lại phải làm lại từ đầu mà không biết sai ở chỗ nào, nhiều lúc tuyệt vọng và tức điên đến độ chỉ muốn đập máy luôn. Lúc này thì chả còn giữ gìn nâng hứng gì nữa và do phải tháo ra lắp vào liên tọi nên cái nắp pin bị lỏng luôn, nút Power bị dùng quá nhiều (để vào Boothloader vs Recovery) cũng bị tịt luôn vào trong (may mà ROM cook thông minh gán nút Search vô dụng làm nút Power, Trackpad với Volume để Wake up Phone)

Các bạn tham khảo thêm tại đây: http://theunlockr.com/2010/06/07/how-to-root-the-htc-legend/
Chapter 5: Eternal Glory – HTC – Quietly Brilliant Rooted – Vinh quang vĩnh hằng

http://2.bp.blogspot.com/-KNLdkCrO4cw/TreG2T3FYqI/AAAAAAAAB5M/L-7NJPWEf9A/s1600/Rhapsody+of+Fire%2C+From+Chaos+to+Eternity%2C+Wallpaper%2C+Metal.jpg
Trong chương này của bộ sử thi, chiến binh Băng Giá đã giải thoát con rồng Tharos khỏi lời nguyền hắc ám ràng buộc nó phải canh giữ thanh gươm ngọc lục bảo. Vâng, và lời nguyền hắc ám ở đây chính là…. “c---rw---- 1”, cuối cùng thì cũng root đc máy, cám giác thật là khó tả, lâng lâng vui sướng, đê mê như trong chiến thắng của một cuộc viễn chinh khốc liệt.

Nhưng chưa hết, tưởng như đã có thể Flash custom ROM ngon lành thì tai họa mới lại ập đến chóng vánh dập tắt niềm hân hoan chưa đầy. Đó là hiện tượng Bootloop, có thể nói ai root máy flash ROM cũng đã từng gặp trường hợp này, tức là máy bị đứng hình (hoặc restart liên tục) ở màn hình khởi động (Bootscreen). Vấn đề này rất phổ biến, chủ yếu là do ROM không tương thích. Cách khắc phục rất đơn giản, tháo pin ra, vào Recovery (qua Boothlooder bằng cách giữ nút Power và nút Volume – đồng thời) hoặc gói công cụ root dành riêng cho Legend thông qua PC. Sau khi vào Recovery thì Reset Data Factory, Wipe Data, Cache rồi Install ROM khác.

Cái vị cay đắng của sự dang dở chỉ làm tăng thêm độ cực khoái cho chiến thắng cuối cùng này. Quả thực cái việc mình root máy thành công có lẽ cũng chẳng khác cái việc chàng chiến binh Băng Giá đánh bại được con rồng bị nguyền rủa Tharos là mấy.

Chapter 6: Beyond the Gates of Infinity – XDA Developers – Cánh cổng vô cực của ROM cook

http://emhasantosa.files.wordpress.com/2012/07/lts-rhapsody-ascending-to-infinity.png
Mình đã dùng thử hầu hết tất cả các ROM trên xda developers, quả thực không quá khi ví forum này như cánh cổng vĩnh hằng của custom ROM đủ các thể loại từ 2.1, 2.2, 2.3 đến 4.0, ROM Tây ROM Tàu, CyanogenMod…..Nhưng thực sự mà nói thì chưa có ROM nào làm mình hoàn toàn hài lòng 100%. Sau đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về một số ROM nổi bật và đáng để vọc vạch:

-Gingerbread 2.3.3 with HTC Sense 2.1+ (chi tiết và download tại đây: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=987251)
Có thể nói đây là bản ROM cook 2.3 hoàn chỉnh nhất cho Legend đến giờ, gần như tất cả mọi thứ đều hoạt động trơn tru, mượt mà, hầu như ko có bug. Duy nhất chỉ có một lỗi mà dường như là bất khả fix (vì đã 1 năm trôi qua ROM này ko đc update) đó là lỗi “Rare random reboots when you turn WiFi On/Off” , tức là khi tắt bật Wifi, thỉnh thoảng bạn sẽ bị khởi động lại máy, rất khó chịu và bất tiện. Cách khắc phục duy nhất là luôn để chế độ Wifi on, nhưng kết hợp vs Sense thì pin sẽ bị tụt rất nhanh.
Recommend cho bạn nào thấy 1 ngày sạc pin 2-3 lần không thành vấn đề. (8/10)

-MIUI V4-2.7.6 Android 4.0.4 based port for Legend (chi tiết và download: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1782745)
Đây là ROM của Tàu, tuy ghét nhưng phải công nhận là bọn này giỏi khi mà cái gì cũng nhái cũng chế được. Quả ROM này khá là khủng khi mà người ta thấy trong đó hình bóng của cả iOS, Gingerbread 2.3.7 và Cyanogen. Khả năng tùy biến cao với vô số hiệu ứng, nghịch rất sướng. Tuy nhiên ROM không được ổn định và vẫn có 1 số bug, apps thỉnh thoảng bị force stop….ROM này được cái rất tâm lý khi biết là nút Power dùng nhiều nhất và dễ bị hỏng nên đã gán chức năng này cho nút Search khi mà nút này gần như ko được sử dụng nhiều. (7.5/10)

-CM9 UNOFFICIAL (Ice Cream Sandwich) Android 4.0.4 based port for Legend (chi tiết và download: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1562595)
Bản ROM này gần như hoàn chỉnh, chỉ còn 1 số bug như force stop, cam corder. Tuy không thích hợp để dùng hàng ngày (daily use) bởi tính không ổn định nhưng đây là một ROM rất đáng để trải nghiệm vì ICS trên Legend là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Quả thực đã có một sự cố gắng cực lớn của các xda developers và mình đang rất mong chờ các bản update tiếp theo. (7/10)

-HomICS 2.0 Venus | Beats Audio | JB Extras | 360 Contacts (chi tiết và download: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1712901)
Quả đúng như lời quảng cáo, được xây dựng dựa trên CyanogenMod 7.2 với sự ổn định cao và những điều chỉnh về giao diện giống ICS. Bản update mới nhất 2.0 mình chưa sử dụng nhưng các bản trước đó thỉnh thoảng bị force stop. Highly Recommend (8.5/10)
-
MokeeOS Based ROM Beta2 (chi tiết và download: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1691573)
ROM này na ná MIUI, của Tàu, không thích lắm vì vẫn còn 1 số chữ Tàu trong ROM.
Chapter 7: Wings of Destiny - CyanogendMod 7.2 – Đôi cánh nâng tầm Android

http://webpages.uah.edu/~flynnp/rhapsody_fire/page_images/potd1024x768.jpg
Đây là ROM mình đang sử dụng và có thể nói là ưng ý nhất trong tất cả các ROM từ trước đến nay. Dùng cực kì ổn định và mượt mà với tốc độ xử lý nhanh như gió, sánh ngang với mấy em chip 1GB cũng không ngoa. Tiết kiệm pin thì vô đối, sạc 100% xong để qua đêm sáng dậy vẫn 100% khi mà bình thường các ROM khác phải sụt từ 3-10%.

Có rất nhiều tùy chỉnh làm tối đa hóa sự tiện lợi cho người dùng. Có thể điểm qua 1 số trải nghiệm nổi bật sau:
CynogendMod Settings:

  • Cho phép install application ở sd card, bổ sung chế độ quay màn hình 180 và 270 độ.
  • Gán Trackball hoặc Volume để bật màn hình thay cho nút Power (Wake Up Device)
  • Tùy chỉnh thêm bớt sắp xếp Toogle (các phím tắt ở Notification Bar): Wifi, Bluetooth, 3G, Brightness, Rotation, Đèn pin, Lock, Airplane mode…..cực kì tiện lợi. Ví dụ muốn bật Wifi thay vì phải tìm biểu tượng Settings àWireless & networks à Turn on Wifi, bây giờ thao tác sẽ nhanh hơn khi chỉ cần kéo Notification Bar xuống nhấn vào biểu tượng Wifi, nếu giữ biểu tượng Wifi 1 giây thì máy sẽ tự đông link đến mục Wifi Settings để đánh password hoặc tùy chỉnh Advance- IP Address.
  • Chỉnh Lockscreen: Mục này có thể giúp người dùng chỉnh Lockscreen như Sense 3.0, 4.0 tức từ màn hình Lock có thể mở ngay một số apps như Message, Phone, Dict hoặc Camera.
  • Overclock: tăng tốc độ xử lý của chip lên đến 864 MHz nhưng tốn pin.
Launcher Settings:

Có vô số Launcher hay ho thay thế cho Sense UI. Tuy ko lộng lẫy bằng nhưng người dùng sẽ được trải nghiệm những tiện ích và hiệu ứng đẹp mắt với độ tùy biến cực cao. Mình đã dùng thử 1 số Launcher sau:
  • GO Launcher: Rất nhiều Widgets, nếu để tất cả các hiệu ứng thì máy sẽ trở nên chậm chạp và cực kì tốn pin
  • Zeam Launcher: Cực nhẹ, cực tiết kiệm pin nhưng ít hiệu ứng tùy chỉnh
  • ADW Launcher: Kết hơp cái sự nhẹ và tiết kiệm pin của Zeam + cái sự tùy biến khá đa dạng của GO. Đây cũng là Default Launcher của CyanogenMod.
Ngoài ra còn 1 hằng ha sa số các Launcher khác với vô vàn Theme đẹp nữa anh em có thể google để dùng thử.

Có 1 điểm mình khá phiền lòng ở các ROM cook là vấn đề về Camera. Chỉ khi về 2.1, 2.2 với giao diện Sense thì Camera quay Video mới không bị giật, còn lại tất cả các ROM cook mình quay Video đều bị hiện tượng này mà không tìm được cách khắc phục Tự hỏi không biết có phải mỗi máy mình bị không. Please, Helpppp!!!!!!

Nói về việc root máy cài ROM cũng thì mình cũng xin được nói qua về sự tiện dụng của các apps hỗ trợ cho việc này:
  • ROM Manager: Giúp cho việc Backup &Restore và Install ROM mới dễ dàng và tiện lợi hơn mà không phải kết nối PC nhưng dung lượng sẽ rất lớn (tầm hơn 500-600MB) so với việc Backup và Restore bằng nandroid ở Recovery (chỉ tầm 200-300MB). Một điều nữa là ROM Manager có thể cài thành công được những ROM mà khi cài trong Recovery bị lỗi (Aborted).
  • Titanium Backup: Giúp xóa bớt các chương trình hệ thống (System Applications) như là Facebook, Stock, Twitter, Peep, Radio, Talk, SIM Toolkit, Weather, News… những apps mình chả bao giờ đụng đến. Hỗ trợ Backup&Restore apps mà khi cài ROM mới không mất công cài lại từ đầu.
  • File Manager: Quản lý file trong SD Card rất tiện lợi hữu ích mà không phải kết nối PC.
Ngoài ra có 1 số apps mình recommend mọi người nên dùng vì mình thấy rất tiện lợi và hữu ích với mình trong công việc hàng ngày:
  • QuickPic: Thay thế cho Default Gallery 3D rất chậm chạp và load ảnh cực lâu (một phần do chip Legend yếu). Đúng như cái tên, QuickPic load ảnh với tốc độ ánh sáng.
  • Opera Mini: để vào Facebook thay cho apps mặc định chậm chạp và tốn dụng lượng. Dùng Opera có chế độ không load ảnh để tiết kiệm dung lượng 3G.
  • mSPDict: từ điển Anh Việt tiện dụng, nhiều từ, trình bày đẹp, rõ ràng, có phát âm. Mình thấy hay hơn Wordmate rất nhiều.
  • Gõ tiếng Việt: tầm quan trọng và chức năng như Unikey trên PC vậy
  • Maps: Dùng tra cứu đường phố khi bị lạc, đặc biệt hữu ích trong phố cổ.
  • ColorNote: Một dạng To Do List và ghi chú, nhắc nhở báo thức....có thể dán trên màn hình Home như một widget.
  • Whatsapp: Chat, gửi file cực nhanh, chỉ tốn dung lượng 3G, còn nếu dùng Wifi thì tẹt đê.
  • Screen Off: Chắc năng Lock máy thay cho việc Lock bằng phím Power (dễ bị hỏng). Với app này, chỉ cần giữ nút Search 1 giây là máy tự động Lock.
  • Quick Boot: Chức năng thay cho phím Power với các tùy chọn: Reboot, Recovery, Boothloader Power Off.
  • Shazam và SoundHound: nhận dạng tên bài hát, ca sĩ qua audio. Vô cùng hữu ích khi nghe một bài hát hay mà không biết tên <3. Hai apps này sẽ bổ sung cơ sở dữ liệu cho nhau vì có bài cái này nhận ra mà cái kia lại không thể.
Chapter 8: The Dark Tower of Abyss – Tháp tối Framework

[​IMG]
Việc dùng Launcher với các tùy chỉnh tạo ra nét cá tính riêng cho chiếc điện thoại của bạn nhưng có lẽ với nhiều người thế vẫn là chưa đủ. UOT Kitchen là một giải pháp khá thú vị cho việc cá nhân hóa chiếc điện thoại bằng cách chỉnh sửa can thiệp vào Framework của máy. Đã có bài viết hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể trên tinhte: http://www.tinhte.vn/threads/672217/.

Mình đã làm thử và thấy cảm giác quả là rất cool so với việc tùy chỉnh ở OS và Launcher, có chút gì đó hãnh diện và khác biệt do được tự do lai tạp icon, màn hình boot, font chữ…của các OS khác nhau, như kiểu lai ghép trong sinh học vậy. Kết quả là bạn sẽ có icon Pin của Honeycomb, icon sóng của ICS, màn hình boot của MIUI…ví dụ như vậy.
Lời kết

Ngẫm lại mới hay, điện thoại cũng như người yêu vậy, ai bảo cứ được sở hữu những siêu phẩm cấu hình khủng mới là hạnh phúc, chủ yếu là bạn có yêu quý và biết cách tự thỏa mãn với những gì đang có hay không mà thôi. Vẫn biết có những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vẫn biết có những khi chán cơm thèm phở, nhưng nếu biết cách thay đổi một chút, biết cách tự làm mới tinh yêu một chút thì tình yêu lúc nào cũng....như mới.
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chú bữa nay làm gì rồi mà cũng vào viết bài ở đây thế 😁
@Mr.Worldwide Ai vậy? Thất học thấp nghiệp thất tình rảnh rỗi viết bài chơi =))
Mod box Power 😁, dạo này đi làm lười lên forum.
@Mr.Worldwide Dragonfly hả :-bd . Đội mod, smod đi cái là forum hoang tàn ngay =)) , giờ vào thấy toàn quảng cáo viagra vs các kiểu linh tinh mà đ' ai buồn xóa =))
@Mr.Worldwide Hình như ông cũng biết bài hả, để tôi like giùm cho, like bài của tôi đi =))
Từ ngày cái anotherworld như nhà hoang là đoán ra các forum khác cũng tới ngày đó thôi 😁
vắng vẻ quá 😆
up lên hộ ông a 😆
Bài viết hay quá mà ko ai like nhỉ. Up kiếm phế hê hê
Cám ơn anh em :x . Topic hẻo quá hix 😔
kemkem87
TÍCH CỰC
13 năm
ủng hộ ông bạn, bài viết hay thế mà ít người cm vậy 😔
Like bài viết.
Sự kết hợp của 2 niềm đam mê Rock & HTC ;)
Viết rõ ràng, mạch lạc, so sánh thú vị, độc đáo.
Heh
mình vote cho bạn này
cám ơn ae ủng hộ <3 , có gì góp ý thêm cho mình với nhé hehe 😁
Hẻo quá hix, trôi xuống tận trang 2 zoài 😔 Mong ae góp ý để mình hoàn thiện bài viết :(
Hehe đúng chất review album. Hình như bác này ngày xưa hay chia sẻ album rock cho anh em hay sao ế nhỉ. Tặng bác 1 like vì làm em nhớ lại một thời oai hùng với rock keke
Khúc dạo đầu tưởng như có chút lệch tông với những âm sắc lạ lẫm đến từ các dòng điện thoại khác, nhưng tới chương 3 cả dàn nhạc HTC bắt đầu ồ ạt hòa cùng để tạo cảm giác bùng nổ ở chương 4, 5 với những đoạn solo kinh điển thể hiện kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về uprom vọc vạch rút riếc =))
Lâu lắm rồi không còn cái thú vui down cả album rock về để phê với lắc, vì đơn giản là chả còn chỗ nào mà down 😁 Hay có lẽ vì cuộc sống lôi ta đi quá nhanh khiến cho những xúc cảm và đam mê dần bị bỏ lại phía sau......Có lẽ ngay bây giờ phải tìm lại một album progressive để ngồi nghiền ngẫm mới được.... hehe \m/
hylan_metal
ĐẠI BÀNG
13 năm
Like vì Rhapsody 😁
hehe cám ơn bác nhiều <3. Ngày xưa thì em hoạt động ở rockpassion.vn.

sao lại không còn chỗ mà down hả bác? e recommend bác band Phideaux (Proggressive Rock) mà em điêu đứng mê mẩn đến cả năm rồi không chán, nghe nguyên discography của band luôn hix 😔 . Bác check thử 1 bài nhé:
. Em highly recommend album 2007 - Doomsday Afternoon. Truely Masterpiece !!!! <3
cám ơn bác. em like roài đó hehe 😁

Hail ! \m/
@DecemberMoon Ùi thế bác cũng vào like cho em phát đi cho đỡ tủi thân 😔 Phideaux nghe hay thật đó :D

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019