Một chút cảm hứng mới cho cuộc thi.
Khi sáng tạo bài này, chốc chốc lại liếc nhìn chú HD2 để bên cạnh-một màu đen xì thỉnh thoảng lại chớp chớp màu xanh từ những tin nhắn dở chưa đọc, tự hỏi không biết " chú mày" có xứng đáng để anh bỏ công làm bài này hay không?
Dẫu sao, nó cũng là thành quả nhiều tháng cày bừa của mình, để rồi hồ hởi mang em nó về, cáu cạnh, bóng loáng và lạnh lùng vì chưa lắp pin. Vẫn nhớ cảm giác tay run run vì lần đầu cầm con SM HTC trị giá cả mấy tháng lương, thế mà giờ nó gắn bó với mình không biết bao nhiêu bản rom rồi.
Vẫn còn phân vân là làm gì sau khi upload bài thi xong? --> ý tưởng chật loé lên " chú mày có thích ăn Jelly Bean không hở HD2" ;)
Khi sáng tạo bài này, chốc chốc lại liếc nhìn chú HD2 để bên cạnh-một màu đen xì thỉnh thoảng lại chớp chớp màu xanh từ những tin nhắn dở chưa đọc, tự hỏi không biết " chú mày" có xứng đáng để anh bỏ công làm bài này hay không?
Dẫu sao, nó cũng là thành quả nhiều tháng cày bừa của mình, để rồi hồ hởi mang em nó về, cáu cạnh, bóng loáng và lạnh lùng vì chưa lắp pin. Vẫn nhớ cảm giác tay run run vì lần đầu cầm con SM HTC trị giá cả mấy tháng lương, thế mà giờ nó gắn bó với mình không biết bao nhiêu bản rom rồi.
Vẫn còn phân vân là làm gì sau khi upload bài thi xong? --> ý tưởng chật loé lên " chú mày có thích ăn Jelly Bean không hở HD2" ;)