Barcelona là một trong những thành phố đẹp nhất mà mình từng đặt chân tới. Từng góc phố, từng con đường đều có những vẻ đẹp riêng, mang lại những cảm xúc rất kỳ lạ mà có lẽ, không bao giờ mình sẽ quên được nơi đó. Lần tham dự MWC 2022 vừa rồi, mình được loanh quanh ở đó vài ngày và tất nhiên, cần phải có một cái gì đó để lưu trữ những cảm xúc đó. Mình mượn được OPPO Find X5 Pro và ngày và bên dưới đây là những hình ảnh mình chụp lại được ở rất nhiều bối cảnh khác nhau. Xin được chia sẻ với anh em.
Tất cả các bức ảnh mình chụp ở chế độ tự động hoàn toàn, sử dụng 3 ống kính khác nhau của chiếc máy này là góc rộng bình thường, góc siêu rộng và ống zoom 2x để bó chặt khung hình hơn trong một số tình huống. Các bức ảnh mình bỏ vào LR để resize và đóng dấu.
Qua trải nghiệm gần 1 tuần sử dụng chiếc máy này, tính năng camera khiến mình khá ấn tượng, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng và khả năng xóa phông đáng kinh ngạc với nhiều chủ thể khó khác nhau. Về màu sắc tổng thể rất tự nhiên, dễ nhìn và cho nhiều cảm xúc, có chiều sâu nhờ sự cân bằng và sử dụng vừa phải các cấp độ của HDR, lấy nét và phân tích độ sâu trường ảnh.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/03/5919226_mot_thoang_Barca_by_FindX5_Pro_4.jpg)
Bây giờ bắt đầu từ căn nhà thờ gần nơi mình ở, khu Sagrada Familia.
Tất cả các bức ảnh mình chụp ở chế độ tự động hoàn toàn, sử dụng 3 ống kính khác nhau của chiếc máy này là góc rộng bình thường, góc siêu rộng và ống zoom 2x để bó chặt khung hình hơn trong một số tình huống. Các bức ảnh mình bỏ vào LR để resize và đóng dấu.
Qua trải nghiệm gần 1 tuần sử dụng chiếc máy này, tính năng camera khiến mình khá ấn tượng, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng và khả năng xóa phông đáng kinh ngạc với nhiều chủ thể khó khác nhau. Về màu sắc tổng thể rất tự nhiên, dễ nhìn và cho nhiều cảm xúc, có chiều sâu nhờ sự cân bằng và sử dụng vừa phải các cấp độ của HDR, lấy nét và phân tích độ sâu trường ảnh.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/03/5919226_mot_thoang_Barca_by_FindX5_Pro_4.jpg)
Bây giờ bắt đầu từ căn nhà thờ gần nơi mình ở, khu Sagrada Familia.

Đây là toàn cảnh mặt trước của khu nhà thờ Sant Paul. Lúc mình chụp tấm này đã khoảng gần 5h chiều ở đó. Bầu trời xanh, nắng xiêng xiêng là một đặc sản tuyệt vời tại Barca. Thử một tấm siêu rộng cho anh em hình dung hơn về khung cảnh khoảng sân nhà thờ.

Từ vị trí của nhà thờ, anh em có thể nhìn thấy nhà thờ nổi tiếng Sagrada Familia. Tất cả những con đường ở đây đều được quy hoạch một cách rất nghiêm túc từ khi thành lập thành phố, những trục đường chính đều dẫn về căn nhà thờ lớn.

Thử chế độ xóa phông trên chiếc Find X5 Pro. Đây có thể nói là chế độ làm mình ấn tượng nhất ở chiếc máy này. Các yếu tố từ màu sắc cho tới sự việc nhận diện chủ thể, tách phông nền đều được làm rất tự nhiên, chính xác.

Thử xóa phông với ảnh nhóm.

Và cả một em chó của cửa hàng bánh mì gần đó. Có thể thấy, con chip ISP tự phát triển in house mà OPPO công bố gần đây đã chứng tỏ được khả năng hoạt động của nó.

Quảng cáo
Một căn nhà thờ khác ở gần quảng trường Catalunya. Lúc này trời đã tắt nắng hẳn, khoảng 20h. Ánh đèn đường xung quanh không quá mạnh. Mình chụp tấm này chế độ tự động bình thường. Các chi tiết trên công trình lên khá ấn tượng.

Khắp thành phố luôn có những kiểu "khu phố" như thế này. Đi từ đường lớn vào một chút, bên trong sẽ có những khoảng sân rộng với các block nhà bao quanh, người ta sẽ tụ tập ra đây để nói chuyện, chơi giỡn, ăn uống, vui lắm.

2 cây cam đằng kia cũng là cái mà mình gặp nhiều ở thành phố này. Cam trồng thành cây cảnh, rất say trái nhưng ăn không ngon đâu anh em ah.

Thử tiếp chế độ chụp chân dung vào ban đêm. Mình sử dụng ống 2x ở chế độ xóa phông, kết quả vầy anh em thấy sao?

Quảng cáo
Dạo qua một khu chợ ở Catalunya. Khu chợ này bán đủ thứ luôn, từ trái cây tới rau củ quả, hải sản.

Tất nhiên là không thể thiếu thịt heo muối Iberico, đặc sản của xứ này.

Giá của mấy con này ở đây cũng không quá đắt, thậm chí rẻ hơn cả giá tại VN nữa. Con tôm đỏ đỏ kia giống như đĩa hải sản mà Mr Bean ăn luôn cả vỏ trong Mr Bean Holiday ah anh em.

Những điều kiện thiếu sáng, ánh sáng phức tạp như thế này, OPPO Find X5 xử lý nhanh, hiệu quả và cho ra bức ảnh khá hài lòng.

Cửa hàng này nằm ở ngoài hông chợ. Mình thích kiểu bản hiệu nhiều màu ghép lại dã man.

Tiếp tục là một nhà thờ khác trên đường đi trở lại tàu điện.

Cánh cổng bên ngoài nhà thờ. Tấm này mình chụp ống tele 2x, ngoài trời tối thui luôn. Các công trình điêu khắc, chạm trổ như thế này anh em có thể bắt gặp gần như khắp mọi nơi trong thành phố, nhìn đâu cũng đẹp.

Tàu điện cũng là điểm mình ấn tượng ở thành phố này. Anh em có thể đi gần như mọi nơi trong thành phố bằng tàu điện. Từ hơn 100 năm trước, những đường tàu nằm sâu hàng chục mét dưới mặt đất đã được xây dựng. Ah, xuống dưới này sóng, 4G vẫn đầy đủ, ngồi tàu mình vẫn lướt Facebook được bình thường.

Một buổi chiều ngày hôm sau khá âm u. Bọn bồ câu xuất hiện khắp thành phố với số lượng lớn. Công viên nhỏ này có vẻ là chỗ tụ tập của chúng. Khá dạn người.

2 bạn chung team mình. Huyền Vân và Nhật Anh.

Tại thành phố Barcelona, kiến trúc sư Atonio Gaudi là một nhân vật nổi tiếng với nhiều công trình mang dấu ấn của ông. Đây là một tòa nhà do ông xây cho cha mẹ.

Kiến trúc của ông lấy cảm hứng mọi thứ từ tự nhiên, các hình ảnh, các shape,... đều lấy từ xương động vật, lá cây, núi non. Tấm này mình chụp trên mái nhà, đây không phải là những cái ống khói mà theo Gaudi, đây là những vệ binh bảo vệ cho tòa nhà này.

Từ mái nhà nhìn xuống bên dưới đại lộ chính dẫn ra quảng trường Catalunya.

Bên trong tòa nhà có một đoạn gác mái được dùng làm bảo tàng, giải thích phong cách kiến trúc của Gaudi cùng những di sản của ông.

Tiếp theo là những phòng khác trong căn nhà của bố mẹ Gaudi khi xưa. Ánh sáng đèn cứ dịu dịu, rất dễ chịu.

Một góc phố khác. Cứ mỗi góc phố sẽ cho anh em một cảm xúc riêng, một góc nhìn riêng.

Công viên này là điểm tụ tập của bọn chó vào ban đêm. Chúng sẽ được chủ dẫn ra, cho chơi giỡn, chạy nhảy với chúng bạn. Ánh sáng lúc này rất kém, mình một lần nữa đánh giá khá cao khả năng thiếu sáng của Find X5 Pro.

Chia sẻ với anh em thêm một vài hình mình chụp khi đi tham quan nhà thờ Sagrada Familia - một công trình kiến trúc vĩ đại và độc đáo của Gaudi.

Mặt trước đi vào nhà thờ là dày đặc các tượng, phù điêu, họa tiết điêu khắc diễn tả sự Giáng Sinh của Chúa Jesus. Tất cả đều được thiết kế một cách có chủ đích, tài hoa, kích thước, thần thái của mỗi bức tượng, mỗi cụm tượng đều hòa trộn với nhau nhằm kể một câu chuyện tổng thể. Mình đứng trước cổng này một hồi lâu để ngắm, thật sự thấy đẹp nhưng để chụp lại thì không biết phải chụp thế nào. Cảm xúc lúc đó là vậy đây anh em.

Bước vào bên trong anh em sẽ choáng ngợp với những hàng cột và mái vòm cao vút của nhà thờ.

Trần khi nhìn thẳng từ dưới lên.

Kính màu cũng là điểm tuyệt vời của nhà thờ này nói riêng và các nhà thờ khác nói chung. Tấm này mình khá bất ngờ với khả năng xử lý của Find X5Pro. Kỳ thực chúng ta sẽ khó có thể tạo ra bức ảnh này với điều kiện ánh sáng yếu, chênh sáng mạnh từ ánh nắng bên ngoài hắt vào bên trong nhà thờ xuyên qua các tấm cửa kính mà vẫn giữ lại được màu sắc riêng của từng ô kính.

Cung thánh nhìn từ cuối nhà thờ lên. Chủ đề tổng thể mình đoán là Phục Sinh.

Đây là mặt sau của nhà thờ. Câu chuyện ở mặt sau kể về Cuộc Tử nạn của Chúa Jesus.

Bên trong nhà thờ cũng có khu vực bảo tàng, lưu giữ những kỷ vật của kiến trúc sư cùng đội ngũ thiết kế công trình vĩ đại này. Bước tới đây, mình nghĩ rằng nếu chỉ riêng bàn tay con người, không thể nào có thể tạo nên một thứ vĩ đại, hoàn hảo và khổng lồ như thế này được.

Một workshop bên trong nhà thờ. Vẫn tiếp tục in 3D các chi tiết, mang ra làm thật và nhờ cần cẩu mang lên lắp. Sai thì lại tháo xuống làm lại. Nhiều chục năm qua đã như thế rồi.

Bên ngoài nhà thờ là một khu vườn với hồ nước, cho phép chúng ta nhìn toàn cảnh nhà thờ. Mình thấy nhiều bức hình nhà thờ chụp từ góc này lắm. Tranh thủ thêm một vài tấm chế độ chân dung ở đây. Tách phông thế này thì ngon quá anh em ah.

Một góc quảng trường Placa de Espana.

Các nghệ sĩ đường phố cũng là một đặc sản của thành phố Barcelona.

Loanh quanh khu phố cổ.

Bên trong bảo tàng Picaso. Đi hết bảo tàng buổi chiều, mình thấy rõ hơn các giai đoạn trong cuộc đời ông thể hiện khá rõ qua các bức tranh của ông.

Tấm này mình bấm khi bạn trong hình đang đi vội, thiếu sáng cực kỳ.

Mình dừng lại khá lâu nghe ông cụ này đánh đàn. Trời lạnh, vẻ mặt hạnh phúc của ông cụ phiêu theo từng nốt nhạc. Cảm xúc dâng lên khá nhiều. Nó gợi cho mình nhiều suy nghĩ về cuộc sống, về đam mê và cả sự cống hiến, sự hài lòng,...

Tấm hình mình cực ưng ý. Anh bạn đẹp trai này là một kiến trúc sư người Bỉ, đang công tác tại đây. Anh ấy đang tựa vào tường, lấy giấy ra vẽ ký họa lại cảnh một ông cụ đang thổi kèn saxophone. Các lọn tóc xoan được tách một cách rất tự nhiên trong chế độ xóa phông.
Thêm nhiều hình ảnh mà mình chụp được cùng OPPO Find X5 Pro.