Hic, hồi sáng này em đi trên đường Sư Vạn Hạnh. Đang đi ngon lành thì có một bà từ đâu chặn xe và nói em và quẹt vào xe bả, rồi nói phải bỏ tiền ra để dán decal xe bả lại để bồi thừng và xin em ít $$. Xong, bả rút điện thoại gọi ai đó rồi hết giá 487k mới cho em đi, http://vozforums.com/images/smilies/brick.png Biết là gặp phải trấn lột rồi, ma đang có việc khẩn nên vét cạn tui chỉ còn 300k để đưa bả cho êm chuyện. Nào ngờ bà nói em còn thiếu tiền nên phải để lại điện thoại hay xe để làm tin. Bà còn rút chìa khóa xe ra rồi không cho em đi.Em năn nỉ ỉ ôi( thú thật là em không muốn rắc rối vì bà nói đàn em bả đang đứng gần đó, không biết thực hư thế nào).http://vozforums.com/images/smilies/Off/pudency.gif Xong cuối cùng bà cũng trả lại chìa khóa và dọa rằng nếu không đưa điện thoại hay xe thì có gì bị đàn em ba xử hay tông xe gì thì bả không chịu trách nhiệm. Giờ em phải làm sao đây các bác? http://vozforums.com/images/smilies/Off/too_sad.gifCó bác nào gặp tình huống này chưa? Chắc thấy em quá nhỏ con nên bả làm vậy chăng?
P/S: Đoạn đường này cũng khá gần nhà em nên em cũng hơi lo sợ. Hic http://vozforums.com/images/smilies/brick.png
P/S: Đoạn đường này cũng khá gần nhà em nên em cũng hơi lo sợ. Hic http://vozforums.com/images/smilies/brick.png