Không biết bắt đầu như thế nào nữa. Trước tiên mình xin giới thiệu trước vậy. Mình là một sinh viên CNTT , nói chung cũng rất hâm mê công nghệ, vì vậy mới chọn ngành này học. Thú thật ham vi tình là vì hồi còn đi học mê chơi game thôi chứ mấy vụ công nghệ này cũng không được rành gì mấy. Khi bắt đầu vào học CNTT thì mới thật sự đam mê công nghệ. Nhưng lại tình cờ biết đến những hệ điều hành của các nhà sãn xuất điện thoại khi lần đầu sữ dụng BlackBerCũng rất tình cờ là được ông anh cho cái BlackBerry 8820.
Khi mới sữ dụng thì thấy thật khó sài làm sao. Nhưng cũng thất thích thích, rồi sau đó lên mạng tìm hiểu. Lúc đầu rất chật vật với em nó, lên mạng tìm hiểu cách nào có thể vào mạng đc, rồi cài đặt ứng dụng. Lúc đó như bị mê hoặt vậy, học về chạy ngay ra tiệm nét lên mạng tìm hiệu và tải ứng dụng về cài, khi trên lớp khi thầy kêu lên mạng tham khảo tài liệu thì toàn vào google với mục tìm kiếm đều liên quan đến “ BlackBerry”. Sau khi tìm hiểu trên các diễn đàn thì cuối cùng cũn đã hiểu và sữ dụng chú BlackBerry một cách thuần thục. Sữ dụng chiếc BlackBerry một thời gian và cũng tìm hiểu các dịch vụ của BlackBerry, lúc đó có tìm hiểu về Bis nhưng vẩn chưa sũ dụng lần nào vì lúc đó chỉ có Viettel hổ trợ gói cước BlackBerry thôi. Nhưng lúc đó không dám sữ dụng vì chưa hiểu lám về dịch vụ như thế nào với lại giá cước hơi mắt nữa. Cho đến khi MobiFone cho thữ nghiệm gói cước BlackBerry, lúc đầu mình có biết đợt thữ nghiệm đầu của MobiFone nhưng do bận học để thi kết thúc một số môn của học kỳ nên không có tìm hiểu. Cho đến khi đợt thử nghiệm thứ 2 của MobiFone thì mình lên mạng tìm hiểu cụ thể là vào Tinhte.vn. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, khi chiếc BlackBerry 8820 của minh đăng ký mãi mà chẳn vẩn cứ báo là “ gói cước chỉ áp dụng cho BlackBerry….”. Lên các diễn đàn tìm đọc các cách đăng ký Bis mà giang hồ chỉ mà vẫn không thể đăng ký đc, gọi lên tổng đài vẫn không giả quyết đươc. Sau vài ngày tìm đủ mọi cách đăng ký mà vẫn không được, lúc đó mình chỉ nghỉ là do bên MobiFone đang trong thời gian thử nghiệm nên chưa ổn định, vì vậy mình nghỉ sẻ không đăng ký nữa. Nhưng chẳn hiêu sao mình lại cảm thấy khó chịu sao sao đó, cảm thấy tò mò. Lại quyết định tìm cách đăng ký sữ dụng tiếp, úp lại ROM nhưng vẫn không được. Cứ rãnh thì lại mở tin nhăn lên soạn rồi gửi lên tổng đài cầu may.
Rồi cuối cùng mình cũng đã thành công và được trãi nghiệm dịch vụ Bis của MobiFone, lúc đó ông anh ghe qua chổ mình ở mình liên mượn cái 9700 của ổng để text thử xem do máy hay Sim của mình có vấn đề. Khi mình bỏ Sim vào chiếc 9700 đăng ký thì lại nhận được kết quả thật không như ý muốn “ gói cước chỉ áp dụng cho BlackBerry…” nhẩn nại soạn thêm máy tin nữa cầu may, và cuồi cùng cũng nhận được tin vui. Và sau đó mình láp Sim và 8820 rồi Restart lại máy và khí máy lên và nhìn thấy servebook các app của Bis MobiFone hổ trợi ùa về. Cảm giác lúc đó thật sự khó tả làm sao. Sau khi được trãi nghiệm dịch vụ Bis của MobiFone trên chiếc BB yêu quý của mình. Cảm thấy rất hài lòng với chiếc điện thoài mình cầm trong tay. Bis hổ trợ mình rất nhiều thứ, mạng xã hội chẳn hạn khi có một tin nhắn hay comment trên facebook thì liền có một tin nhắn bào về trên máy mình rất tiện.
Còn hơn thế nữa khi mà sữ dụng BBM, mình còn nhớ rất kỷ khi Bis MobiFone thử nghiệm trên diễn đàn Tinhte.vn có rất nhiều Topic lập tạo ra các hội sữ dụng BBM. Lúc đó mình có tham gia hội Tinhte IT vào đấy không nhựng trò chuyện vui mà còn trao đổi kiến thức IT rất hữu dụng giúp mọi người kết nối với nhau tiện lợi rất nhiều. Có lần đang kiểm tra môn HĐH Linux bí quá mở BBM lên vào Group nhờ các anh em chỉ thế là làm được mấy câu chữa cháy không thì toi J.
Và sau một thời gian sữ dụng Bis của MobiFone mình có cảm giác ngày càng yêu chiếc BB hơn, nhớ có dịch vụ của MobiFone mà giúp mình được rất nhiều chuyện trong công việc và học tập. MobiFone đã có nhiều chính sách thay đổi dich vụ ngày cang tốt hơn, hổ trợ khách hàng tốt hơn với giá cước thay đổi, nhưng bên cạch thì chất lượng của Bis MobiFone cụng chưa đãm bảo chất lượng về tốc độ, và cón nhiều cái cần điều chỉnh hơn, nên giải quyết tình trạng mất sóng hay song yếu nhanh hơn không nên để quá lâu.
Trên là một số cảm nhận của mình từ khi sữ dụng BlackBerry và sau khi sữ dụng và trải nghiệm Bis của MobiFone trên chiếc BB yêu của mình. Bài viết chỉ là cảm nhận riêng của mình các memb có gì đóng góp ý kiến hộ nhé. Thank !!!
Khi mới sữ dụng thì thấy thật khó sài làm sao. Nhưng cũng thất thích thích, rồi sau đó lên mạng tìm hiểu. Lúc đầu rất chật vật với em nó, lên mạng tìm hiểu cách nào có thể vào mạng đc, rồi cài đặt ứng dụng. Lúc đó như bị mê hoặt vậy, học về chạy ngay ra tiệm nét lên mạng tìm hiệu và tải ứng dụng về cài, khi trên lớp khi thầy kêu lên mạng tham khảo tài liệu thì toàn vào google với mục tìm kiếm đều liên quan đến “ BlackBerry”. Sau khi tìm hiểu trên các diễn đàn thì cuối cùng cũn đã hiểu và sữ dụng chú BlackBerry một cách thuần thục. Sữ dụng chiếc BlackBerry một thời gian và cũng tìm hiểu các dịch vụ của BlackBerry, lúc đó có tìm hiểu về Bis nhưng vẩn chưa sũ dụng lần nào vì lúc đó chỉ có Viettel hổ trợ gói cước BlackBerry thôi. Nhưng lúc đó không dám sữ dụng vì chưa hiểu lám về dịch vụ như thế nào với lại giá cước hơi mắt nữa. Cho đến khi MobiFone cho thữ nghiệm gói cước BlackBerry, lúc đầu mình có biết đợt thữ nghiệm đầu của MobiFone nhưng do bận học để thi kết thúc một số môn của học kỳ nên không có tìm hiểu. Cho đến khi đợt thử nghiệm thứ 2 của MobiFone thì mình lên mạng tìm hiểu cụ thể là vào Tinhte.vn. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, khi chiếc BlackBerry 8820 của minh đăng ký mãi mà chẳn vẩn cứ báo là “ gói cước chỉ áp dụng cho BlackBerry….”. Lên các diễn đàn tìm đọc các cách đăng ký Bis mà giang hồ chỉ mà vẫn không thể đăng ký đc, gọi lên tổng đài vẫn không giả quyết đươc. Sau vài ngày tìm đủ mọi cách đăng ký mà vẫn không được, lúc đó mình chỉ nghỉ là do bên MobiFone đang trong thời gian thử nghiệm nên chưa ổn định, vì vậy mình nghỉ sẻ không đăng ký nữa. Nhưng chẳn hiêu sao mình lại cảm thấy khó chịu sao sao đó, cảm thấy tò mò. Lại quyết định tìm cách đăng ký sữ dụng tiếp, úp lại ROM nhưng vẫn không được. Cứ rãnh thì lại mở tin nhăn lên soạn rồi gửi lên tổng đài cầu may.
Rồi cuối cùng mình cũng đã thành công và được trãi nghiệm dịch vụ Bis của MobiFone, lúc đó ông anh ghe qua chổ mình ở mình liên mượn cái 9700 của ổng để text thử xem do máy hay Sim của mình có vấn đề. Khi mình bỏ Sim vào chiếc 9700 đăng ký thì lại nhận được kết quả thật không như ý muốn “ gói cước chỉ áp dụng cho BlackBerry…” nhẩn nại soạn thêm máy tin nữa cầu may, và cuồi cùng cũng nhận được tin vui. Và sau đó mình láp Sim và 8820 rồi Restart lại máy và khí máy lên và nhìn thấy servebook các app của Bis MobiFone hổ trợi ùa về. Cảm giác lúc đó thật sự khó tả làm sao. Sau khi được trãi nghiệm dịch vụ Bis của MobiFone trên chiếc BB yêu quý của mình. Cảm thấy rất hài lòng với chiếc điện thoài mình cầm trong tay. Bis hổ trợ mình rất nhiều thứ, mạng xã hội chẳn hạn khi có một tin nhắn hay comment trên facebook thì liền có một tin nhắn bào về trên máy mình rất tiện.
Còn hơn thế nữa khi mà sữ dụng BBM, mình còn nhớ rất kỷ khi Bis MobiFone thử nghiệm trên diễn đàn Tinhte.vn có rất nhiều Topic lập tạo ra các hội sữ dụng BBM. Lúc đó mình có tham gia hội Tinhte IT vào đấy không nhựng trò chuyện vui mà còn trao đổi kiến thức IT rất hữu dụng giúp mọi người kết nối với nhau tiện lợi rất nhiều. Có lần đang kiểm tra môn HĐH Linux bí quá mở BBM lên vào Group nhờ các anh em chỉ thế là làm được mấy câu chữa cháy không thì toi J.
Và sau một thời gian sữ dụng Bis của MobiFone mình có cảm giác ngày càng yêu chiếc BB hơn, nhớ có dịch vụ của MobiFone mà giúp mình được rất nhiều chuyện trong công việc và học tập. MobiFone đã có nhiều chính sách thay đổi dich vụ ngày cang tốt hơn, hổ trợ khách hàng tốt hơn với giá cước thay đổi, nhưng bên cạch thì chất lượng của Bis MobiFone cụng chưa đãm bảo chất lượng về tốc độ, và cón nhiều cái cần điều chỉnh hơn, nên giải quyết tình trạng mất sóng hay song yếu nhanh hơn không nên để quá lâu.
Trên là một số cảm nhận của mình từ khi sữ dụng BlackBerry và sau khi sữ dụng và trải nghiệm Bis của MobiFone trên chiếc BB yêu của mình. Bài viết chỉ là cảm nhận riêng của mình các memb có gì đóng góp ý kiến hộ nhé. Thank !!!