Mình vốn thích xem phim nên đầu tư 1 cái máy chiếu. Để xem ngon lại phải đầu tư thêm dàn âm thanh xem phim. Mình đã tin tưởng lựa chọn mua Bose soundbar 700 (22 triệu gì đó), Bose Bass và Bose surround ở AN TIẾN. Tổng thiệt hại cũng gần 40 triệu.
Mua về mình mới thấy Bose kết nối cực stupid, loay hoay mãi mới được. Dùng 1 thời gian thì nó hay bị lỗi kết nối Bluetooth. Mình nghĩ khả năng Bose nó thế nên không phản ánh gì.
Được 1 thời gian thì thỉnh thoảng tự nhiên nó mất hẳn kết nối, loay hoay hướng dẫn bấm mỏi tay không có tác dụng. Nhưng mua cả đống tiền rồi nên cứ phải cố. Có đợt theo cả hướng dẫn của nhân viên An Tiến làm ko được, mình phải mang loa sang tiệm để họ xử lý.
Nhưng mang về dùng được vài tháng lại bị. Lần này An Tiến bảo để gửi cho hãng. Sau đó mình nhận được thông báo: Loa này hỏng main, thay mất 6,8 triệu vì hết bảo hành. Hoá ra cái loa ấy nó đã có vấn đề từ đầu mà mình không biết.
Loa lúc mua hơn 20 triệu nhưng giờ giá cũng chỉ còn 14 triệu. Thay main là mất hơn nửa tiền cái loa mới. Lý trí thì nói rằng: Mất 6,8 triệu thì vẫn duy trì được 1 dàn âm thanh gần 40 triệu. Tính ra cái giá vẫn là rẻ.
Nhưng cảm xúc thì chỉ ra rằng: Đó là một thiệt hại và có cảm giác bị bán cho 1 sản phẩm kém chất lượng, nửa muốn mua 1 cái loa mới cho yên tâm, nửa không muốn tự nhiên thiệt hại thêm 14 triệu mà không thay đổi gì.
Nếu là mọi người, mọi người có Mua loa mới hay thay Main cũ?
Đúng là do mình NGU chứ An Tiến và Bose thì quá khôn. Giờ chỉ còn biết tự trách mình. Nhục vãi!
Dòng này chán lắm, con 500 của bạn mình tự update firmware giữa chừng thì kẹt luôn, phải cắm dây mạng update, đèn led thông báo cũng chán. Còn cái loa sub thì giờ hết vào điện luôn, làm biếng đi sửa. Mà nói thật nghe không hay, được mỗi cái... đắt.
lỗi thì update firmware, update firmware lại cần cái usb 4GB formatted FAT (FAT nha chứ không phải FAT32). Tiệm bán loa không lương tâm hoặc không khả năng sử lý hàng bán ra (không biết sửa).
Bạn ngu giống mình, khác mỗi cái là mình chơi 55tr cho kef ls50wireless 2.
Nó ko hỏng nhưng nó lỗi lắm tới mức mình đập nó đi vì sẽ vui hơn chịu đựng nó
BOSE soundbar 700: Chỉ biết tự trách mình NGU
Mình vốn thích xem phim nên đầu tư 1 cái máy chiếu. Để xem ngon lại phải đầu tư thêm dàn âm thanh xem phim. Mình đã tin tưởng lựa chọn mua Bose soundbar 700 (22 triệu gì đó), Bose Bass và Bose surround ở AN TIẾN. Tổng thiệt hại cũng gần 40 triệu.
Mua về mình mới thấy Bose kết nối cực stupid, loay hoay mãi mới được. Dùng 1 thời gian thì nó hay bị lỗi kết nối Bluetooth. Mình nghĩ khả năng Bose nó thế nên không phản ánh gì.
Được 1 thời gian thì thỉnh thoảng tự nhiên nó mất hẳn kết nối, loay hoay hướng dẫn bấm mỏi tay không có tác dụng. Nhưng mua cả đống tiền rồi nên cứ phải cố. Có đợt theo cả hướng dẫn của nhân viên An Tiến làm ko được, mình phải mang loa sang tiệm để họ xử lý.
Nhưng mang về dùng được vài tháng lại bị. Lần này An Tiến bảo để gửi cho hãng. Sau đó mình nhận được thông báo: Loa này hỏng main, thay mất 6,8 triệu vì hết bảo hành. Hoá ra cái loa ấy nó đã có vấn đề từ đầu mà mình không biết.
Loa lúc mua hơn 20 triệu nhưng giờ giá cũng chỉ còn 14 triệu. Thay main là mất hơn nửa tiền cái loa mới. Lý trí thì nói rằng: Mất 6,8 triệu thì vẫn duy trì được 1 dàn âm thanh gần 40 triệu. Tính ra cái giá vẫn là rẻ.
Nhưng cảm xúc thì chỉ ra rằng: Đó là một thiệt hại và có cảm giác bị bán cho 1 sản phẩm kém chất lượng, nửa muốn mua 1 cái loa mới cho yên tâm, nửa không muốn tự nhiên thiệt hại thêm 14 triệu mà không thay đổi gì.
Nếu là mọi người, mọi người có Mua loa mới hay thay Main cũ?
Đúng là do mình NGU chứ An Tiến và Bose thì quá khôn. Giờ chỉ còn biết tự trách mình. Nhục vãi!
#AnTien #Bose #BoseVietNam #BOSEsoundbar #BOSEsoundbar700 #AnTiến
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình vốn thích xem phim nên đầu tư 1 cái máy chiếu. Để xem ngon lại phải đầu tư thêm dàn âm thanh xem phim. Mình đã tin tưởng lựa chọn mua Bose soundbar 700 (22 triệu gì đó), Bose Bass và Bose surround ở AN TIẾN. Tổng thiệt hại cũng gần 40 triệu.
Mua về mình mới thấy Bose kết nối cực stupid, loay hoay mãi mới được. Dùng 1 thời gian thì nó hay bị lỗi kết nối Bluetooth. Mình nghĩ khả năng Bose nó thế nên không phản ánh gì.
Được 1 thời gian thì thỉnh thoảng tự nhiên nó mất hẳn kết nối, loay hoay hướng dẫn bấm mỏi tay không có tác dụng. Nhưng mua cả đống tiền rồi nên cứ phải cố. Có đợt theo cả hướng dẫn của nhân viên An Tiến làm ko được, mình phải mang loa sang tiệm để họ xử lý.
Nhưng mang về dùng được vài tháng lại bị. Lần này An Tiến bảo để gửi cho hãng. Sau đó mình nhận được thông báo: Loa này hỏng main, thay mất 6,8 triệu vì hết bảo hành. Hoá ra cái loa ấy nó đã có vấn đề từ đầu mà mình không biết.
Loa lúc mua hơn 20 triệu nhưng giờ giá cũng chỉ còn 14 triệu. Thay main là mất hơn nửa tiền cái loa mới. Lý trí thì nói rằng: Mất 6,8 triệu thì vẫn duy trì được 1 dàn âm thanh gần 40 triệu. Tính ra cái giá vẫn là rẻ.
Nhưng cảm xúc thì chỉ ra rằng: Đó là một thiệt hại và có cảm giác bị bán cho 1 sản phẩm kém chất lượng, nửa muốn mua 1 cái loa mới cho yên tâm, nửa không muốn tự nhiên thiệt hại thêm 14 triệu mà không thay đổi gì.
Nếu là mọi người, mọi người có Mua loa mới hay thay Main cũ?
Đúng là do mình NGU chứ An Tiến và Bose thì quá khôn. Giờ chỉ còn biết tự trách mình. Nhục vãi!
Dòng này chán lắm, con 500 của bạn mình tự update firmware giữa chừng thì kẹt luôn, phải cắm dây mạng update, đèn led thông báo cũng chán. Còn cái loa sub thì giờ hết vào điện luôn, làm biếng đi sửa. Mà nói thật nghe không hay, được mỗi cái... đắt.
@akitomi
Khổ nổi là bị lỗi vậy, bán ai mua chứ ? Mua về phải bỏ thêm 1 cục tiền để sửa à ? Chỉ có mấy ông thợ mua giá bèo nhèo về rã linh kiện thì may ra. Hic ...
lỗi thì update firmware, update firmware lại cần cái usb 4GB formatted FAT (FAT nha chứ không phải FAT32). Tiệm bán loa không lương tâm hoặc không khả năng sử lý hàng bán ra (không biết sửa).
Bạn ngu giống mình, khác mỗi cái là mình chơi 55tr cho kef ls50wireless 2.
Nó ko hỏng nhưng nó lỗi lắm tới mức mình đập nó đi vì sẽ vui hơn chịu đựng nó