Cái này thì cũng đơn giản chắc là ai cũng biết nhưng trường hợp anh em nào không biết thì đọc một lần cũng không sao mong các anh em đừng phản đối quá.
Sau khi pwned cái iPhone 3G của mình thì nó đã ăn dứa nhiều lần rùi mà mỗi lần thì phải restore thì mất công mất hết mấy chương trình vừa mới cài nên mình đã thử cách SSH vô máy và tự reboot nó thì thấy được nên post lên cho anh em nào bị thì có thể thử.
Đầu tiên sau khi jailbreak cái iPhone 3G thì lập tức cài thằng OpenSSH vào và thử WinSCP vô xem xem nó có hoạt động bình thường không. Khi SSH vào thì các bạn đã biết IP của iPhone mình là gì và thông thường thì IP này sẽ có giá trị đến khi Router nó Expire cái IP đó, thông thường thì mấy ngày lận nên chắc ko sao.
Khi iPhone bị ăn dứa thì bạn không thể làm gì với nó được vì màn hình một là đen thui, hai là hiện lên cái hình Loading chạy vòng vòng đến khi hết pin thì thôi. Lúc này bạn hãy dùng WinSCP SSH vào iPhone, cái này thì lúc nào cũng chạy nên bạn có thể Login vô account root và gõ vào "reboot" thì lập tức iPhone sẽ reboot cho bạn.
Nhớ là tắt chế độ Auto Lock đi nha, chứ ko thì ăn dứa nữa thì khổ.
Sau khi pwned cái iPhone 3G của mình thì nó đã ăn dứa nhiều lần rùi mà mỗi lần thì phải restore thì mất công mất hết mấy chương trình vừa mới cài nên mình đã thử cách SSH vô máy và tự reboot nó thì thấy được nên post lên cho anh em nào bị thì có thể thử.
Đầu tiên sau khi jailbreak cái iPhone 3G thì lập tức cài thằng OpenSSH vào và thử WinSCP vô xem xem nó có hoạt động bình thường không. Khi SSH vào thì các bạn đã biết IP của iPhone mình là gì và thông thường thì IP này sẽ có giá trị đến khi Router nó Expire cái IP đó, thông thường thì mấy ngày lận nên chắc ko sao.
Khi iPhone bị ăn dứa thì bạn không thể làm gì với nó được vì màn hình một là đen thui, hai là hiện lên cái hình Loading chạy vòng vòng đến khi hết pin thì thôi. Lúc này bạn hãy dùng WinSCP SSH vào iPhone, cái này thì lúc nào cũng chạy nên bạn có thể Login vô account root và gõ vào "reboot" thì lập tức iPhone sẽ reboot cho bạn.
Nhớ là tắt chế độ Auto Lock đi nha, chứ ko thì ăn dứa nữa thì khổ.