Cảm Giác Sướng Nhất Khi Lần Đầu Chạy Exciter Côn

BOT LOC
26/3/2015 3:2Phản hồi: 46
Các bác có biết cái sướng nhất khi lần đầu tiên đi Exciter côn tay là gì không? Là cái mà bác nào lần đầu tiên cũng mắc phải. Vào số 1 là chết máy.
Hôm nay lục tìm lại quá khứ thấy mấy bác mới chạy ai cũng than. Thấy vui vui, y như mình lần đầu chạy. Rất là căng thẳng.
Chia sẽ với mấy bác lần đầu chạy. Là rồi mọi thứ sẽ OK hết. Lúc đó muốn nó cũng chẳng tắt. 😁
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đủ lÚA xúc t150 rồi mà rất ngán cái vụ côn số này vì chưa chạy bao h
kể ra cũng hay.đy ra đám đông mọi ng cứ hỏi đy côn tay như thế nào,có khó không,a dạy em đy...
@LÃng Tử Phiêu Du đi như thế nào có khó không a. a chỉ em đi :3
X.Yu
ĐẠI BÀNG
10 năm
@LÃng Tử Phiêu Du Đi như thế nào ạ? Có khó không a. a chỉ em đi với nha :*
@LÃng Tử Phiêu Du Di nhu the nao a co kgo ko a . a day e dj . a co biet bốc đít xe ko
X.Yu
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mrdam phodem :v khi nào bác biết dạy em với nha. Hihi :*
1 lần chết máy dò điểm g.còn lại đi xong chết máy vì dở ngươi
có ai giống mình không? Chạy côn tay quen riết giờ chạy côn tự động quên luôn
@Samsungjapan Không phải quên mà toàn nhầm. Đang đi số 3 tốc độ vậy lên số 4 lấy chân móc phát. Nó lui lại số 2. Quê một cục xà bong luôn. KaKa
cảm giác đã lắm nhể :3
@Đam mê là bất tận bộ đó mua ở đâu mà đẹp quá vậy bạn
@Mr.HoàngTrương decal4bike trong sài gòn đó bạn
@Đam mê là bất tận thank bạn nha
SouthWindz
ĐẠI BÀNG
10 năm
Lần đầu chạy côn tay, ko phải là exciter mà là con Fz 150i. và kết quả từ chổ 3s về nhà thì chạy tắt máy gần chục lần ...
2 ông có quen nkau bên ngoài không.
@LÃng Tử Phiêu Du em k biết cụ ý nhưng mà cụ ý chắc có cùng niềm đam mê chạy côn như em :3
Nhớ hồi xưa lần đầu chạy xe côn là chạy thử chiếc Su xì po của thằng bạn. Xém tí nữa bay vào hàng rào 😁
coaichua213
ĐẠI BÀNG
10 năm
Lần đầu sờ em nó... vô số 1 tắt... đi đèn đỏ tắt máy là bóp côn đề liên tục... :v giờ vẫn chưa quen 😆... 5 ngày rồi ạ :3
@coaichua213 mình cũng mới chạy côn tay. mình có vài kinh nghiệm cũng khá hay:
1: nên tìm chỗ vắng để tập chạy côn tay cho nhuyễn luôn. chứ gặp những lúc mà đang wa đường xe tắt máy là, ass sẽ nở hoa
2: có thể dựng chống đứng rồi tập chạy tại chỗ để mình có bắt dc cái điểm G của côn.
côn tay chỉ khó nhất là cái tốc độ dưới 20km/h thôi. khi thành thục dc thì cái cảm giác trẻ trâu sẽ nổi lên..........
Bây h đi xay tay ga cứ hay bóp thắng. Đi xe số thường thì hay trả số sai. Thật là tai hại
đẹp lắm mấy bác ở sài gòn thì inbox 30 phút là có hàng phí ship 20k nhiều đồ đẹp lắm lên trang chủ chọn rồi gửi mẫu họ chuyển cho nhận hàng mới lấy tiền nói chung cũng được hàng đẹp giống trên ảnh
Cũng đi ô tô rồi nên lần đầu ngồi ex bài bản y vậy,bóp côn vô số 1,nhả côn từ từ để xe chạy...ai dè nó tắt máy mịa...thất vọng tập 1
Sau đó hết dám thả côn mà ko vô ga,và bắt đầu kéo,tưởng nó mạnh thế nào kéo mỏi tay mới qua được hơn 1 tờ,xe bắt đầu rung,chán hẳn.... thất vọng tập 2
Chắc sướng là cảm giác bóp côn nó mới lạ nên thấy sướng :rolleyes:
@tanana mợ nó ăn ít bắt nó làm nhiều.đúng là thằng bóc lột.
ngon thì độ nó sang dùng bxc nó ăn mạnh nó bốc cho đẫy tay luôn.
có mấy giây là lên 100 rồi chắc chỉ thua siêu xe oto thôi.
ít ra cũng được mấy con 250cc 4 máy cũng biết thế nào là trâu uống philatop hay voi uống nước mía.
@dinhhay26 Đã mua xe đc rồi thì chả ngại tiền xăng cộ đâu bạn,quan trọng thích xe đi sướng thì mua thôi
đây. cách đây 2 năm trước đi công tác trên bình dương có thằng bạn thân ở trên đó, nó có con Ex 135.:
lần 1: 2 thằng đang nhậu " đưa xe tao đi mua thêm bia mày ơi" ra lấy xe đề máy - vô số 1- chạy đạp hoài ko lên đc số 2 😔( vãi cả đạp số 2 đạp nhé ) chạy số 1 đến chỗ mua bia cách 2 km. xong chạy y vậy về nhậu tiếp 😁 .
lần 2: đưa xe tao chạy cho lần nay tao khôn rồi : vô số 1 chạy > móc số 2 > móc số 3 > 4 > 5 tốc độ 35km/h chạy hoài đến ngã tư ôm cua rẽ trái xe tắt cmn máy bị thằng sau tông vào gãy cmn cái gác chân sau :(. =======> đấy thế là bít chạy xe côn rồi :D:D:D:D:D
boyonlinesg
ĐẠI BÀNG
10 năm
có gì đâu bác , lần đầu chạy về cái dốc tí xíu ở nhà mà phải về mo lấy sức đẩy lên mà ko dám kéo ga chạy lên mới lầy chứ =))
@boyonlinesg Mình lúc đó thì dừng xe đẩy lên cho nó đỡ quê khi lên nữa dốc mà lỡ tắt máy. KaKa
newbiehtc
TÍCH CỰC
10 năm
lần đầu sướng nhất của nhiều ông là bốc cmn đầu lên vì vào ga hơi quá mà thả côn hơi nhanh 😆
mới đi mà gặp đèn đỏ thì mệt lắm
@Duy BK Đèn đỏ còn may bác. Về o tắt máy rồi đèn xanh làm lại từ đầu. Chứ kẹt xe mà nhích mới mệt kìa.
ducanhct
ĐẠI BÀNG
10 năm
Theo mình mới đi côn tay cứ chạy ra chợ mua rau cho vợ, đón con... để nâng cao trình độ.
@ducanhct cái khó nữa là khi đi ra chỗ giữ xe, tay đưa tiền, tay đưa thẻ xe, lúc đó chú làm như thế nào để k tắt máy( khổ nỗi là thằng thu tiền hay ngồi phía trái mới đau).
@tan2cang 1 là về mo cà lết đưa nó, 2 là bóp côn tay phải đưa nó, 3 là ý bác mún sao hả hả
@linhtalinhtinh8388 em nghĩ còn cách nữa là ngậm tiền+ thẻ vào mồm đưa cho nó. :p
@tan2cang eo b chơi dơ 😕
ducanhct
ĐẠI BÀNG
10 năm
Rất nhiều trường hợp để cho chúng ta trở nên thành thạo với côn tay, mình cũng đang nghĩ đến cảnh trả tiền gửi xe. Nhưng mình thấy mấy bác đi Ex vẫn trả đc tiền, một tay bóp côn, tay kia trả tiền cộng vé xong thì cứ thế mà vọt.
nếu tay lái yếu thì có nên mua côn tay 0 hay là cứ xe số bình thường nhỉ?
@mycloud2010 nêu ai đã trải qua một đời xe côn rồi mình nghĩ lã sẽ chẳng bjo muốn quay về xe số nữa. cảm giác thật tệ.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019