Lời nói đầu: Đây là lần đầu tiên mình viết bài mà có nhiều chữ với hình đến thế =))
Đi thẳng vào nội dung luôn nhé!
- Lý do mua máy: Mình đến với em nó trước hết vì vẻ đẹp ngoại hình, thứ 2 là vì camera và cuối cùng là vì 1 số tính năng hết sức đặc biệt trên Color Os. Ban đầu thì thực sự có 1 chút ái ngại vì nó gắn với cái mác “Tàu”, nghe đã thiếu tin tưởng rồi ==’. Tuy nhiên phải nói sức hút từ nhan sắc của R1,cộng với Oppo đã làm công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh quá tốt trong thời gian gần đây (1 loạt những trang công nghệ trên tay,đánh giá… các kiểu, phủ song dày đặc theo hướng tích cực). Tất cả khiến mình tò mò, muốn khám phá. Ban đầu, mình có ý định chờ ra Tết, xem thêm các bài so sánh, các ý kiến đánh giá của người dùng rồi mới quyết định mua, nhưng cái sự thèm thuồng nó làm cho ko trì hoãn được cái sự sung sướng thì phải chịu chứ biết làm sao. Vậy nên bây giờ mới làm chuột bạch cho các bác đây.
Mình mua máy ở Techone Cầu Giấy, Hà Nội. Đơn giản là vì có thêm 12 tháng bảo hành cùng nhiều quà khuyến mại (trong 4,5 món khuyến mãi thì mình thấy cái loa bluetooth mini là dùng được, cái sạc dự phòng thì chưa thử; mấy món còn lại đáng vứt sọt rác. VD cái đồng hồ led có giá trị quảng cáo 800k, mình đánh giá nó chỉ 8k).
Trước khi qua Techone, mình có hỏi bên Cellphones thì cháy hàng. Sang đến Techone thì con máy trưng bày để khách trải nghiệm cũng vừa được đóng hộp đi đâu mất. Tuy nhiên, họ nói vừa gọi bên Kho trung tâm Oppo để lấy hàng, bảo mình chờ 30’. Mình mua được máy sau 3 tiếng ==’. Quãng thời gian 3 tiếng chờ đợi có khoảng 5 khách hỏi em này, mình nghĩ em R1 này đang được khá nhiều người quan tâm.
Đi thẳng vào nội dung luôn nhé!
- Lý do mua máy: Mình đến với em nó trước hết vì vẻ đẹp ngoại hình, thứ 2 là vì camera và cuối cùng là vì 1 số tính năng hết sức đặc biệt trên Color Os. Ban đầu thì thực sự có 1 chút ái ngại vì nó gắn với cái mác “Tàu”, nghe đã thiếu tin tưởng rồi ==’. Tuy nhiên phải nói sức hút từ nhan sắc của R1,cộng với Oppo đã làm công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh quá tốt trong thời gian gần đây (1 loạt những trang công nghệ trên tay,đánh giá… các kiểu, phủ song dày đặc theo hướng tích cực). Tất cả khiến mình tò mò, muốn khám phá. Ban đầu, mình có ý định chờ ra Tết, xem thêm các bài so sánh, các ý kiến đánh giá của người dùng rồi mới quyết định mua, nhưng cái sự thèm thuồng nó làm cho ko trì hoãn được cái sự sung sướng thì phải chịu chứ biết làm sao. Vậy nên bây giờ mới làm chuột bạch cho các bác đây.
Mình mua máy ở Techone Cầu Giấy, Hà Nội. Đơn giản là vì có thêm 12 tháng bảo hành cùng nhiều quà khuyến mại (trong 4,5 món khuyến mãi thì mình thấy cái loa bluetooth mini là dùng được, cái sạc dự phòng thì chưa thử; mấy món còn lại đáng vứt sọt rác. VD cái đồng hồ led có giá trị quảng cáo 800k, mình đánh giá nó chỉ 8k).
Trước khi qua Techone, mình có hỏi bên Cellphones thì cháy hàng. Sang đến Techone thì con máy trưng bày để khách trải nghiệm cũng vừa được đóng hộp đi đâu mất. Tuy nhiên, họ nói vừa gọi bên Kho trung tâm Oppo để lấy hàng, bảo mình chờ 30’. Mình mua được máy sau 3 tiếng ==’. Quãng thời gian 3 tiếng chờ đợi có khoảng 5 khách hỏi em này, mình nghĩ em R1 này đang được khá nhiều người quan tâm.
Em ở đâu?
http://i6.upanh.com/2014/0128/07//58617726.img0372.jpg
- Về hình thức máy: Mình đánh giá đây là chiếc máy đẹp, màn hình 5” nhưng cảm giác máy gọn, eo ót, cầm rất vừa tay (tay mình tương đối to).Tuy nhiên mình lại ko khoái cái độ mỏng 7,1mm của nó, kể nó dày hơn tý thì có lẽ cầm sẽ thích hơn; cái này có lẽ tùy quan điểm mỗi người.
Máy mình màu trắng, có viền kim loại màu vàng champagne được nhiều trang công nghệ đánh giá là cắt tỉa j j đó hoàn hảo như iphone 5, 5s. Theo mình họ nói hơi quá. Ko nói sau 1 thời gian sử dụng thế nào, chỉ tính từ lúc bóc hộp thì mình đánh giá nó khoảng 7/10 so với iphone. Hơn nữa, cái viền này lại làm quá nhỏ (chỉ bằng ½ so với độ dày máy) nên mình thấy nó ko được nổi bật cho lắm (cái màu vàng chempagne nó lại nhàn nhạt nên hòa chung vào với màu trắng nên càng chìm nghỉm).
Nút nguồn và tăng giảm âm lượng cho máy bấm rất nhạy. Tuy nhiên vị trí nút nguồn khá nhạy cảm, rất dễ bấm nhầm, đặc biệt khi cầm ngang chơi game. Thiết kế lỗ cắm tai nghe và sạc chưa được chau chuốt (nếu soi phía trong).
Trước:
http://i7.upanh.com/2014/0128/07//58617583.dsc01576.jpg
Sau:
Quảng cáo
http://i2.upanh.com/2014/0128/07//58617596.dsc01577.jpg
Trái:
http://i4.upanh.com/2014/0128/07//58617706.dsc01574.jpg
Phải:
http://i7.upanh.com/2014/0128/07//58617709.dsc01575.jpg
Kích thước:
Quảng cáo
http://i4.upanh.com/2014/0128/07//58617751.dsc01570.jpg
- Màn hình: Máy có màn hình đẹp, màu sắc tươi,bắt mắt, độ sáng cao (ngang ip5) > mình rất hài lòng.
- Loa ngoài: Âm lượng tốt (to hơn iphone 1 chút), trong trẻo.
- Tai nghe: Cho âm thanh tốt, có 1 phím bấm duy nhất, ko chỉnh được tăng giảm âm lượng,cách chỉnh tua bài tiến lui giống tai nghe iphone (cắm vào iphone điều chỉnh ngon lành, nhưng lấy tai nghe iphone cắm ngược lại thì ko bấm được j hết). Có
- Camera: Ok, có thể tự tin dùng để lưu lại những tấm hình kỷ niệm khi ko mang máy ảnh. Mình cực kỳ ấn tượng camera trước của máy, có thể nói là chưa bao giờ mình được cầm 1 thiết bị có camera trước ấn tượng đến thế, chụp đẹp ngay cả khi ko bật chế độ beautify (thật ra chị mình mượn chụp thử, bật chế độ đó thì mình thấy rất rất đẹp, nhưng khi mình bật để chụp thì…).
Một số hình ảnh chụp thử (chưa có cảm hứng chụp nên có vài tấm tiện tay giơ máy lên là tách):
+ Camera sau:
http://i1.upanh.com/2014/0128/07//58617838.img20140128101818.jpg
http://i1.upanh.com/2014/0128/08//58617883.img20140127153733.jpg
Chụp thử trong điều kiện rất tối, mắt thường chỉ nhìn mờ mờ, ảnh sáng hơn nhiều so với thực (sẽ bổ sung ảnh chụp với ảnh đèn buổi tối sau):
http://i7.upanh.com/2014/0128/07//58617844.img20140128144918.jpg
+ Camera trước:
http://i3.upanh.com/2014/0128/07//58617840.img20140128101901.jpg
- Pin: Pin của máy chấp nhận được. Máy mới mua mình tý toáy liên tục thì trụ tốt từ sáng tới tối. Ước lượng khoảng ~ 6 tiếng onscreen (vẫn dư khoảng 10%). Cắm sạc 2h là đầy.
- Ứng dụng, game: Các thao tác cơ bản mượt, hiếm khi thấy độ trễ (chấm 9/10 so với ios). Load web nhanh (ngang, thậm chí hơn ip5). Game mình chỉ chơi mỗi fifa 14 nên chỉ test game này. Máy chơi tốt, mượt. Tuy nhiên nhược điểm máy mỏng, nút nguồn ko hợp lý, cạnh máy sắc làm mình khá mỏi và cấn tay khi chơi nên ko hào hứng lắm (có thể mình quen chơi trên Ipad air rồi nên thấy hơi tù); chơi trong khoảng 30’ thì đau tay quá nên thôi >.<, máy vẫn thấy mát rượi, ko có hiện tượng ấm.
Hệ điều hành: Máy chạy Color Os trên nền Android 4.2.2. Mình thấy có khá nhiều tính năng thú vị, hữu ích. VD: Các cử chỉ vẽ vời gọi nhanh ứng dụng, ngay trên màn hình khóa đen thui; gõ 2 lần sáng màn hình; set được nhạc chuông theo đoạn mình thích… Một điểm trừ của máy khiến mình chưa hài lòng là Ram máy chỉ có 1Gb, nhưng có vẻ cái Color Os hơi ngốn ram. Máy thường xuyên chiếm 600, 700mb ram mặc dù ko chạy ứng dụng ngầm. Một số ít thời điểm thì về mức 500mb ram (chắc là tối thiểu rồi). Tuy chưa thấy gây tình trạng lag, tự tắt ứng dụng nhưng nếu thời gian tới các bản cập nhật giúp tối ưu thì vẫn hay hơn. (Mình vừa up bản cập nhật mới thấy tình trạng Ram đã khá hơn 1 tẹo).
- Lời nói cuối:
Cảm nhận cá nhân qua mấy ngày dùng là mình khá ấn tượng và hài lòng với chiếc điện thoại này. Nếu máy giữ được sự ổn định, ko xuống cấp hoặc bị trục trặc, hư hại j nghiêm trọng trong thời gian tới thì rất đáng đồng tiền, bát gạo.
Bài viết của mình dựa trên quan điểm cá nhân, chỉ có tính chất tham khảo, đặc biệt là đối với các bạn đang lăn tăn, đắn đo về việc tậu cho mình 1 em R1. Mình định dùng thêm 1 thời gian mới viết bài, nhưng Tết nhất đến nơi rồi; sợ sau Tết chỉ có thời gian chơi, ko có thời gian làm j 😆. Thời gian gấp rút, chữ nghĩa sơ sài, không được chau chuốt. Rất mong ace thông cảm. Bài cảm nhận của mình đến đây xin được kết thúc.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI mọi người./.
P/s: 1 số ảnh chả hiểu sao up lên lại quay linh ta, linh tinh =='