Con máy cùi p310 của em, mua nhờ sự tư vấn của anh HX 100, sau mấy tháng phục vụ tận tình đã bị vẹo mắt, vẹo ống kính. Sau khi lên diễn đàn em nghe nói về dcmax nên vác em nó đến cho mấy anh ấy coi thử. Mặc dù các anh đã tận tình cứu chữa, nhưng do em nó bị ghẻ kinh niên cộng với năm hết tết đến nên sau một buổi sang cật lực đến tận 1 rưỡi chiều em nó vẫn không qua khỏi.
Em xin gửi lời cảm ơn đến a Từng, a Cường ở dcmax đã giúp em. Mặc dù mất cả buổi sang để tút lại em nó nhưng bệnh nó quá nặng, các a cũng ko lấy xiền luôn.
Hẹn các anh ra tết em lại vác em nó lên nhờ các bác chạy chữa cho nó.
Em xin gửi lời cảm ơn đến a Từng, a Cường ở dcmax đã giúp em. Mặc dù mất cả buổi sang để tút lại em nó nhưng bệnh nó quá nặng, các a cũng ko lấy xiền luôn.
Hẹn các anh ra tết em lại vác em nó lên nhờ các bác chạy chữa cho nó.