Anh em trên diễn đàn cho em hỏi phầ hỏi đáp của tinhte ở đâu ý nhỉ?
trả là: em đăng bài trên diễn đàn mà giờ vào mục "Bài của bạn" mà không thấy bài em đăng mà tuyền thấy bài em trả lời, bình luận trên diễn đàn nhỉ???:rolleyes:
@starnt
anh DR Thanh ơi hiện tại em đang xài con canon power shot elph510hs em mua hết 5tr6 của em mà sao nó chụp chất lượng ảnh nhìn củng ko dc tốt lắm . nói chung là chụp củng tạm được chứ ko đẹp . ko biết có phải hàng hàng xách tay khác với hàng công ty ko nữa . em có so sánh với những con rẻ tiền hơn mà em thấy chất lượng ảnh củng như nhau thôi , thâm chí em còn thấy con canon powershot510hs của em chụp cho chất lượng ảnh tệ hơn nữa
Có những bức ảnh đẹp theo kiểu hòan hảo.
Hoàn hảo về màu sắc, bố cục, kĩ thuật cầm máy.
Có những bức ảnh đẹp về tâm hồn.
Một cú chộp tình cờ, một serie về người yêu thương, một góc nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Chúng có lẽ không theo nguyên tắc ánh sáng, phối cảnh hay luật lệ 1/3 nào cả.
Điều chúng mang lại là sự cảm động.
Khi nhìn một bức ảnh cảm động bạn sẽ không đặt ra câu hỏi nó được chụp bằng máy nào.
Bởi bạn biết chắc rằng không phải vì họ có máy ảnh tốt hơn nên họ chụp đẹp hơn.
Mà vì họ có cảm xúc.
Khi đã bị thôi miên bởi cách nhìn cuộc sống của họ, bạn sẽ ước rằng có thể quen được người ấy.
Chia sẻ với bạn những câu trên vì mình đang bị ảnh của vài người làm cho mơ mộng :">
Chụp chân dung....
...chủ đề ko mới, nhưng thấy vậy...ko phải vậy đâu pác Starnt ạh !
...biết được cái thần của khuôn mặt là ...100 trận sẽ toàn thắng thôi !
.... Ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng 3 ngọn nến lung linh la.là..la...la...la......... ... sáng RỰC một gia đình !
@xibi
Mềnh cũng hay đi chụp hình đây đó !
...tiếc là CN này lại trực tại Cty mất rồi, ko thì cũng chỉ bạn trong những gì mình đã biết và học qua bộ môn Nhiếp Ảnh !