Con cháu sau này nó được dùng Máy tính lượng tử. thiết bị lưu trữ SSD cỡ vài yottabyte 10^24byte =1.024.000tb ( cũng k rõ có chính xác không). Hoặc là dùng đám mây chứ k có ổ cứng 😁. Nó mà đọc lại mấy bài viết về ổ ssd 2.5" nó lại cười cho bảo các cụ lạc hậu
năm vào đại học dc tặng cái usb transend 128mb màu xanh ngọc, ta nói nó đỉnh cao làm sao. sau nó hư hoài luôn, đi Nguyễn Hoàng bảo hành mấy lần rồi chia tay nhau.
Hình ảnh là cái ổ cứng chứ không phải là cái máy tính IBM kia. Máy tính IBM có 2 ổ cứng như vậy và giá trên là thuê máy tính chứ không phải cái HDD không đâu.
Còn dung lượng cũng chưa tới 5MB mà chỉ khoảng 3,75MB thôi.( 5 triệu x 6bit) vì Byte là 8bit.
Năm 1992 cái ổ IBM 10 MB nó to bằng 2 cái ổ CD/DVD trên máy tính chập lại và nặng chắc khoảng 10kg. Mình bê mỏi cả tay.
Đấy là cái ổ cứng đầu tiên mình được xài.
Trước đó chỉ được dùng ổ mềm.
Con cháu sau này nó được dùng Máy tính lượng tử. thiết bị lưu trữ SSD cỡ vài yottabyte 10^24byte =1.024.000tb ( cũng k rõ có chính xác không). Hoặc là dùng đám mây chứ k có ổ cứng 😁. Nó mà đọc lại mấy bài viết về ổ ssd 2.5" nó lại cười cho bảo các cụ lạc hậu
năm vào đại học dc tặng cái usb transend 128mb màu xanh ngọc, ta nói nó đỉnh cao làm sao. sau nó hư hoài luôn, đi Nguyễn Hoàng bảo hành mấy lần rồi chia tay nhau.
Hình ảnh là cái ổ cứng chứ không phải là cái máy tính IBM kia. Máy tính IBM có 2 ổ cứng như vậy và giá trên là thuê máy tính chứ không phải cái HDD không đâu.
Còn dung lượng cũng chưa tới 5MB mà chỉ khoảng 3,75MB thôi.( 5 triệu x 6bit) vì Byte là 8bit.
Năm 1992 cái ổ IBM 10 MB nó to bằng 2 cái ổ CD/DVD trên máy tính chập lại và nặng chắc khoảng 10kg. Mình bê mỏi cả tay.
Đấy là cái ổ cứng đầu tiên mình được xài.
Trước đó chỉ được dùng ổ mềm.