Tôi vốn là 1 FAN của Sony Erricson trước đây, với sở thích nghe nhạc và chụp hình. Thời còn là sinh viên luôn trung thành với W810 , nữ hoàng nhạc số. Thời đó Blackberry còn chưa phổ biến, bạn bè tôi lúc đó đang sài Blackberry 8700, Blackberry 8100. Họ thường chê tôi là hai lúa, không biết gì về công nghệ. Dù họ chê bai, thật sự tôi vẫn không có ấn tượng tốt về Blackberry lắm. Tôi cũng đã mượn thử Blackberry 8310 của người bạn và dùng, thật sự lúc đó tôi vẫn còn nhận thấy rằng sao điện thoại gì mà khó sử dụng thế, bàn phím gì mà lắm phím làn tôi hoa cả mắt. Sau đó, tôi quyết định không dùng Blackberry nữa.
Hết thời sinh viên, tôi tốt nghiệp và bắt đầu lăn lộn vào đời kiếm sống. Tôi đã kiếm được 1 công ty du lịch khá ổn định. Nhưng than ôi, khi vào làm, nhìn từ trên xuống dưới, từ xếp tới nhân viên đều dung Blackberry, tôi cảm thấy bị lạc lõng và nghĩ mình như “hai lúa”. Vì thế, tôi bắt đầu mới, dành dụm hết tiền để mua BB và khởi đầu mới với Blackberry 8520.
Khi mới sử dụng, thật khó khăn để nhắn tin, để thiết lập cấu hình theo ý thích của mình. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu tôi đã thạo các thao tác và các chức năng của BB, nào là cài đặt phần mềm, Up Room….. Lúc đó, cái Browser cua Blackberry 8520 không dùng được, tôi không biết sao. Sau đó tôi tìm hiểu thêm về các chức năng và ứng dụng cho Blackberry và bắt đầu tìm hiểu về service book, BIS, BES… Vốn thích học hỏi cái mới, tôi đã tìm hiều về chúng, (Các thông tin thì đã có hết trên diễn đàn tinh tế rồi, tôi sẽ không đề cập lại tới nữa) Nhưng than ôi, ở Việt Nam lại không được hỗ trợ. Tôi rất muốn BIS là cái già mà phải dùng với Blackberry mà không dùng được ở các dòng điện thoại khác. Lúc đó, ở Việt Nam thì chỉ có Viettel là hỗ trợ BIS nhưng tôi vốn là khách hàng của Mobifone và tôi rất hài lòng với dịch vụ của hãng nên không có ý định chuyển mạng. Bởi thế, tôi luôn hi vọng rằng một ngày nào đó Mobifone cũng sẽ hỗ trợ.
Rồi vào một ngày đẹp trời, tôi đang lướt qua các tin tức trên Tinhte.vn, bất chợt thấy thấy thông báo rằng Mobifone đang cho dùng thử nghiệm BIS miễn phí. Như “nắng hạn gặp mưa”, tôi không chần chừ gì nữa mà đã đăng kí ngay. Một cái cảm giác thật vui sướng, hạnh phúc khi nhìn tổng đài Mobifone báo đã đăng kí thành công, khi chu EDGE hiện lên màn hình, tôi đã hét to lên “Tuyệt vời, Mobifone”. Mấy đứa bạn cùng phòng nói tôi bị thần kinh, cái đó có gì đâu mà hay.
Mặc kệ những lời nói của bạn, tôi cắm cúi vào cái điện thoại và bắt đầu khám phá. Do đang thử nghiệm nên sóng EDGE hay chợp chờn, tôi bực bội lắm. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thật là vui mừng không thể tả được khi tôi có thể chát Yahoo, online Facebook và đều tôi quan tâm nhất là email, cuối cùng tôi cũng đã được trải nghiệm email trên Blackberry của tôi. Rất tuyệt vời, rất đơn giản khi thiết lập cấu hình email chứ không như khi sài Smartmail- các bước cài đặt như một mớ hỗn độn đối với tôi . Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là Blackberry, thế nào là BIS. Dù cho khi đó BIS vẫn chưa ồn định, hay chợp chờn… nhưng tôi rất thích chúng.
Công việc của tôi đòi hỏi là luôn phải cập nhật email thường xuyên, do đó tôi đã dùng BIS của Mobifone cho công việc của mình. Tôi hay nghĩ vẩn vơ, nếu BB không có BIS thì chả khác nào cục gạch cả. Bây giờ tôi đã lên đời Blackberry 9800, chỉ cần nó và BIS của Mobifone là tôi có thể giữ liên lạc với bạn bè, kết nối thông tin với đối tác và hơn cả thế nữa. BIS còn rất nhiều điều để khám phá, chắc hẳn các bạn cũng đồng tình giống như tôi ?
Đối với cá nhân tôi, với Mobifone thi BIS như vậy đã khá là tốt, ổn định để tạo cảm giác thoái mái và nâng cao giá trị cua Mobifone trong lòng khách hàng. Với chú Blackberry vàgói BIS, tôi rất tự tin và nói rằng, cuộc sống là thế, và tôi luôn gắn bó và đồng hành cua Blackberry và BIS Mobifone.
Đó là những dòng ngắn ngủi tôi viết về Blackberry và BIS của Mobifone. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Blackberry, cùng Mobifone. “ Mãi mãi một tình yêu” backberry và Mobifone.
Hết thời sinh viên, tôi tốt nghiệp và bắt đầu lăn lộn vào đời kiếm sống. Tôi đã kiếm được 1 công ty du lịch khá ổn định. Nhưng than ôi, khi vào làm, nhìn từ trên xuống dưới, từ xếp tới nhân viên đều dung Blackberry, tôi cảm thấy bị lạc lõng và nghĩ mình như “hai lúa”. Vì thế, tôi bắt đầu mới, dành dụm hết tiền để mua BB và khởi đầu mới với Blackberry 8520.
Khi mới sử dụng, thật khó khăn để nhắn tin, để thiết lập cấu hình theo ý thích của mình. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu tôi đã thạo các thao tác và các chức năng của BB, nào là cài đặt phần mềm, Up Room….. Lúc đó, cái Browser cua Blackberry 8520 không dùng được, tôi không biết sao. Sau đó tôi tìm hiểu thêm về các chức năng và ứng dụng cho Blackberry và bắt đầu tìm hiểu về service book, BIS, BES… Vốn thích học hỏi cái mới, tôi đã tìm hiều về chúng, (Các thông tin thì đã có hết trên diễn đàn tinh tế rồi, tôi sẽ không đề cập lại tới nữa) Nhưng than ôi, ở Việt Nam lại không được hỗ trợ. Tôi rất muốn BIS là cái già mà phải dùng với Blackberry mà không dùng được ở các dòng điện thoại khác. Lúc đó, ở Việt Nam thì chỉ có Viettel là hỗ trợ BIS nhưng tôi vốn là khách hàng của Mobifone và tôi rất hài lòng với dịch vụ của hãng nên không có ý định chuyển mạng. Bởi thế, tôi luôn hi vọng rằng một ngày nào đó Mobifone cũng sẽ hỗ trợ.
Rồi vào một ngày đẹp trời, tôi đang lướt qua các tin tức trên Tinhte.vn, bất chợt thấy thấy thông báo rằng Mobifone đang cho dùng thử nghiệm BIS miễn phí. Như “nắng hạn gặp mưa”, tôi không chần chừ gì nữa mà đã đăng kí ngay. Một cái cảm giác thật vui sướng, hạnh phúc khi nhìn tổng đài Mobifone báo đã đăng kí thành công, khi chu EDGE hiện lên màn hình, tôi đã hét to lên “Tuyệt vời, Mobifone”. Mấy đứa bạn cùng phòng nói tôi bị thần kinh, cái đó có gì đâu mà hay.
Mặc kệ những lời nói của bạn, tôi cắm cúi vào cái điện thoại và bắt đầu khám phá. Do đang thử nghiệm nên sóng EDGE hay chợp chờn, tôi bực bội lắm. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thật là vui mừng không thể tả được khi tôi có thể chát Yahoo, online Facebook và đều tôi quan tâm nhất là email, cuối cùng tôi cũng đã được trải nghiệm email trên Blackberry của tôi. Rất tuyệt vời, rất đơn giản khi thiết lập cấu hình email chứ không như khi sài Smartmail- các bước cài đặt như một mớ hỗn độn đối với tôi . Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là Blackberry, thế nào là BIS. Dù cho khi đó BIS vẫn chưa ồn định, hay chợp chờn… nhưng tôi rất thích chúng.
Công việc của tôi đòi hỏi là luôn phải cập nhật email thường xuyên, do đó tôi đã dùng BIS của Mobifone cho công việc của mình. Tôi hay nghĩ vẩn vơ, nếu BB không có BIS thì chả khác nào cục gạch cả. Bây giờ tôi đã lên đời Blackberry 9800, chỉ cần nó và BIS của Mobifone là tôi có thể giữ liên lạc với bạn bè, kết nối thông tin với đối tác và hơn cả thế nữa. BIS còn rất nhiều điều để khám phá, chắc hẳn các bạn cũng đồng tình giống như tôi ?
Đối với cá nhân tôi, với Mobifone thi BIS như vậy đã khá là tốt, ổn định để tạo cảm giác thoái mái và nâng cao giá trị cua Mobifone trong lòng khách hàng. Với chú Blackberry vàgói BIS, tôi rất tự tin và nói rằng, cuộc sống là thế, và tôi luôn gắn bó và đồng hành cua Blackberry và BIS Mobifone.
Đó là những dòng ngắn ngủi tôi viết về Blackberry và BIS của Mobifone. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Blackberry, cùng Mobifone. “ Mãi mãi một tình yêu” backberry và Mobifone.