Roie Galitz là nhiếp ảnh gia nổi tiếng tuy nhiên ông đang “bắt đầu” lại sự nghiệp nhiếp ảnh của mình với “cuộc cách mạng hóa” Nikon Z9 tại thiên nhiên Kenya tươi đẹp.
Galitz chia sẻ rằng Z9 như một chiếc máy đến từ tương lai và nó hoàn toàn thuyết phục anh quay trở lại với nhiếp ảnh thiên nhiên thay vì nhiếp ảnh thương mại. Anh đã có những trải nghiệm không thể quên từ những vùng nhiệt độ âm độ C cho đến những vùng thảo nguyên Châu Phi bỏng cháy da và kết luận rằng chụp ở những nơi có nền nhiệt cao khó hơn nhiều.
Nikon Z9 và Nikkor Z 400 f/2.8TC là combo đã theo Roie trong suốt quá trình sáng tác ở Kenya cùng với sư tử, báo và voi. “Cực nóng khó chụp hơn nhiều so với cực lạnh. Tin tôi đi, trong những môi trường lạnh, tôi có có thể mặc thêm một lớp nữa hoặc vận động để giữ ấm. Còn đối với những nơi có nền nhiệt lên đến 45 độ, câu chuyện điều hòa cơ thể là một thứ gì đó hoàn toàn khó khăn" - Galitz chia sẻ.
Nhiếp ảnh gia người Israel đã rơi vào tình trạng chán chụp ảnh vì đối với anh, nó như một ngành công nghiệp. Hằng ngày, thức dậy, lao vào studio và cho ra những sản phẩm lặp đi lặp lại một quy trình. NHIẾP ẢNH THƯƠNG MẠI GẦN NHƯ ĐÃ GIẾT CHẾT NIỀM ĐAM MÊ CỦA ROIE. Sau đó, anh kiếm được một công việc trong lĩnh vực tài chính rồi lại nhận ra mình không phù hợp, anh viết sách về nhiếp ảnh, đào sâu hơn những “mảng tối" trong con người mình và nhận ra những gì mình thực sự muốn làm.
Galitz chia sẻ rằng Z9 như một chiếc máy đến từ tương lai và nó hoàn toàn thuyết phục anh quay trở lại với nhiếp ảnh thiên nhiên thay vì nhiếp ảnh thương mại. Anh đã có những trải nghiệm không thể quên từ những vùng nhiệt độ âm độ C cho đến những vùng thảo nguyên Châu Phi bỏng cháy da và kết luận rằng chụp ở những nơi có nền nhiệt cao khó hơn nhiều.

Nikon Z9 và Nikkor Z 400 f/2.8TC là combo đã theo Roie trong suốt quá trình sáng tác ở Kenya cùng với sư tử, báo và voi. “Cực nóng khó chụp hơn nhiều so với cực lạnh. Tin tôi đi, trong những môi trường lạnh, tôi có có thể mặc thêm một lớp nữa hoặc vận động để giữ ấm. Còn đối với những nơi có nền nhiệt lên đến 45 độ, câu chuyện điều hòa cơ thể là một thứ gì đó hoàn toàn khó khăn" - Galitz chia sẻ.
Nhiếp ảnh gia người Israel đã rơi vào tình trạng chán chụp ảnh vì đối với anh, nó như một ngành công nghiệp. Hằng ngày, thức dậy, lao vào studio và cho ra những sản phẩm lặp đi lặp lại một quy trình. NHIẾP ẢNH THƯƠNG MẠI GẦN NHƯ ĐÃ GIẾT CHẾT NIỀM ĐAM MÊ CỦA ROIE. Sau đó, anh kiếm được một công việc trong lĩnh vực tài chính rồi lại nhận ra mình không phù hợp, anh viết sách về nhiếp ảnh, đào sâu hơn những “mảng tối" trong con người mình và nhận ra những gì mình thực sự muốn làm.

Nikon Z9 + Nikkor Z 400mm TC (f/2.8, 400mm, ISO 500, 1/399s)
Thành công bước đầu của Roie đến khi anh đạt được hơn 70 giải thưởng cho tấm hình về gấu bắc cực ở Svalbard, Na Uy và được xuất bản ở NG, BBC. Năm 2007, Roie thành lập trường học về nhiếp ảnh mang tên mình ở Tel Aviv và năm 2009, cuốn tạp chí Composition và công ty du lịch Phototeva ra đời.
Trở lại với câu chuyện ở Kenya, các kỹ sư của Nikon đã thách thức Roie tạo hiệu ứng lóa sáng và bóng mờ trên một chiếc ống kính tiêu cự 400mm và anh ấy đã thất bại dù đã cố gắng thử rất nhiều khung hình khác, ngay cả khi có mặt trời mọc ở một góc của bức ảnh. Điều đó cho thấy chất lượng quang học của những chiếc ống Nikkor thực sự tuyệt vời.

“Tôi chụp những chú báo đốm đang đuổi theo con mồi và chúng di chuyển với tốc độ 100km/h. Tôi ngay lập tức chuyển qua tiêu cự 560mm và bạn tin được không, mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất chính xác. Không có hiện tượng trễ ngay cả khi tôi đang chụp những bức ảnh RAW với 20 khung hình/giây. Chụp hoang dã là khoảnh khắc, chụp động vật là cuộc sống, chúng hoàn toàn khác với những gì diễn ra trong Studio nên bạn phải luôn luôn sẵn sàng. Và viên pin của Z9 có thể đáp ứng khả năng chụp 10000 bức ảnh trong 1 lần sạc là điều khiến tôi ấn tượng tiếp theo" - Roie.

Nikon Z9 + Nikkor Z 400mm TC (f/4.0, 560mm, ISO 100)
Nếu cuộc đời còn cho Roie những chuyến đi thì lần tiếp theo, chúng ta sẽ được thấy anh cùng những bức ảnh với Nikkor 800mm f/6.3.
Quảng cáo