Tình hình là như thế này.
đầu tiên em xin trình bày ( bác nào thấy dài dòng không muốn đọc thì bỏ qua luôn và chuyển qua đọc phần chữ to in đậm màu đen ý ạ ) :
Em là sinh viên năm nhất,nghèo rẻ rách.
nhà em cũng không có điều kiện lắm.
em cũng biết thân phận nên chả dám xin tiền bố mẹ mua sắm cái gì bao giờ.
5 năm nay em không mua quần áo mới và giày dép mới.
năm nay vừa học năm nhất,em vừa đi làm được 2 tháng mỗi tháng được 1 triệu rưỡi,nên giờ em có 3 triệu đồng.
nhưng vì bọn thuê em nó bóc lột em ghê quá,còn nợ 1 tháng tiền ko trả cho em về quê ăn tết nên em đã nghỉ làm ở chỗ đó luôn rồi.
đây là những đồng tiền đầu tiên của em do tự tay em kiếm được nên em dự định sẽ mua 1 cái gì đấy em thích để làm kỷ niệm.
đầu tiên em xin trình bày ( bác nào thấy dài dòng không muốn đọc thì bỏ qua luôn và chuyển qua đọc phần chữ to in đậm màu đen ý ạ ) :
Em là sinh viên năm nhất,nghèo rẻ rách.
nhà em cũng không có điều kiện lắm.
em cũng biết thân phận nên chả dám xin tiền bố mẹ mua sắm cái gì bao giờ.
5 năm nay em không mua quần áo mới và giày dép mới.
năm nay vừa học năm nhất,em vừa đi làm được 2 tháng mỗi tháng được 1 triệu rưỡi,nên giờ em có 3 triệu đồng.
nhưng vì bọn thuê em nó bóc lột em ghê quá,còn nợ 1 tháng tiền ko trả cho em về quê ăn tết nên em đã nghỉ làm ở chỗ đó luôn rồi.
đây là những đồng tiền đầu tiên của em do tự tay em kiếm được nên em dự định sẽ mua 1 cái gì đấy em thích để làm kỷ niệm.
và em thì chưa có máy tính,case để bàn em cũng chả dám mơ chứ chả dám nói đến máy laptop.
em ở ký túc thì chúng nó cũng có đứa có laptop nhưng em chả dám mượn vì của người ta mượn chúng nó khó chịu,mới nhỡ đâu hỏng hóc cái gì thì làm sao ?
chúng nó cũng có đứa có người yêu đi chơi suốt ngày vui vẻ,còn em con nhà nghèo chả ma nào nó thèm nhìn nên cũng biết thân phận , chả dám mơ mộng nhiều.
trong khi chúng nó có tiền, đi chơi vui vẻ còn em thì chỉ ở phòng ôm sự buồn chán.
nay em muốn mua 1 cái máy tính bảng để 1 là đọc báo xem tin tức và 2 là đọc tài liệu phục vụ việc học hành ( như môn kinh tế chính trị,triết... ) cho nó đỡ nhục nhã,với cả ở ký túc buồn chán thì em đọc truyện với cả nghe nhạc ... cho nó qua ngày đoạn tháng.
nhưng tầm tiền này thì chỉ mua được máy tính bảng trung quốc thôi,còn lại mấy cái máy tính bảng chính hãng ngon thì không mua được hoặc có mua đc thì cũng chỉ là hàng cũ 2nd.
nhưng mà đời em con nhà nghèo nên chưa bao giờ được dùng mới cái gì bao giờ.
từ trước đến nay em toàn xin quần áo của các anh chị,xin lại sách giáo khoa của anh chị bạn bè...
nên em muốn mua 1 cái máy tính bảng mới để thử cảm giác 1 lần được dùng đồ mới cho thỏa lòng mong ước của em.
vì thế em không muốn mua hàng cũ.
cho nên ước nguyện của em là mua 1 máy tính bảng trung quốc mới để xài.
vì thế chốt hạ là :
Em xin nhờ các bác tư vấn dùm em xem tầm 3 triệu đồng ( cùng lắm là thêm vài trăm nghìn thì em nhịn ăn,ăn mì tôm tầm 2 - 3 tuần chắc cũng có thêm vài trăm ngàn đó ) thì em nên mua máy tính bảng trung quốc nào tốt và chất lượng ạ ?
em chỉ cần xài tốt và bền bền 1 chút đừng có mua vể 2,3 hôm hỏng luôn,dùng đc 1 năm trở lên thì tốt nhất ạ.
xin các bác tư vấn dùm em với ạ.
Quảng cáo
Em xin chân thành cám ơn ạ !
😃