Đây là thành quả hợp tác giữa Final Aim, một đơn vị chuyên ngành thiết kế và Web3 blockchain có trụ sở tại Mỹ và Nhật Bản, cùng Studio Shikumi và nghệ nhân Kawachinokami Kunisuke đời thứ 15. Cây kiếm này không được con người thiết kế, mà thay vào đó là trí thông minh nhân tạo, rồi mượn tới kỹ nghệ rèn katana cổ truyền của Nhật Bản để biến bản vẽ thành sản phẩm.
Nói riêng về người nghệ nhân. Bên ấy thường có truyền thống là khi một nghệ nhân bậc thầy nghỉ hưu, họ sẽ truyền lại cái tên hiệu cho học trò tài năng nhất. Kawachinokami Kunisuke đời đầu tiên đã tạo ra những cây katana khoảng 400 năm về trước, và Kawachinokami Kunisuke của năm 2022 có tên thật là Kunihara Kawachi, ông vẫn đang đem hết những kinh nghiệm và kiến thức được đúc kết qua 4 thế kỷ để tạo ra những cây katana theo quy trình chế tác truyền thống nhất.
Điều đó dĩ nhiên không khiến ông Kawachi trở nên thủ cựu, chỉ làm ra những tác phẩm với dáng vẻ truyền thống. Bằng chứng là thiết kế của AI đã được ông biến thành hiện thực, anh em nhìn cán kiếm chẳng khác gì một món vũ khí bước ra từ Resident Evil cả:
Cây này có tên là Tachi (タチ), được thiết kế sao cho độ bền và sức mạnh của lưỡi kiếm, cùng sự thoải mái khi cầm chuôi kiếm ở mức tối đa, nhưng giảm tối thiểu lượng vật liệu cần để rèn ra cây katana này.
Tachi vừa được trưng bày ít ngày trước tại New Orleans, Mỹ, và dự kiến sẽ được trưng bày tiếp ở Nhật Bản cùng nhiều khu vực khác. Studio Shikumi sẽ phụ trách đặt hàng và bán cây này với số lượng hạn chế, nhưng chưa rõ giá bán.
Theo Live Japan
Nói riêng về người nghệ nhân. Bên ấy thường có truyền thống là khi một nghệ nhân bậc thầy nghỉ hưu, họ sẽ truyền lại cái tên hiệu cho học trò tài năng nhất. Kawachinokami Kunisuke đời đầu tiên đã tạo ra những cây katana khoảng 400 năm về trước, và Kawachinokami Kunisuke của năm 2022 có tên thật là Kunihara Kawachi, ông vẫn đang đem hết những kinh nghiệm và kiến thức được đúc kết qua 4 thế kỷ để tạo ra những cây katana theo quy trình chế tác truyền thống nhất.

Điều đó dĩ nhiên không khiến ông Kawachi trở nên thủ cựu, chỉ làm ra những tác phẩm với dáng vẻ truyền thống. Bằng chứng là thiết kế của AI đã được ông biến thành hiện thực, anh em nhìn cán kiếm chẳng khác gì một món vũ khí bước ra từ Resident Evil cả:





Cây này có tên là Tachi (タチ), được thiết kế sao cho độ bền và sức mạnh của lưỡi kiếm, cùng sự thoải mái khi cầm chuôi kiếm ở mức tối đa, nhưng giảm tối thiểu lượng vật liệu cần để rèn ra cây katana này.
Tachi vừa được trưng bày ít ngày trước tại New Orleans, Mỹ, và dự kiến sẽ được trưng bày tiếp ở Nhật Bản cùng nhiều khu vực khác. Studio Shikumi sẽ phụ trách đặt hàng và bán cây này với số lượng hạn chế, nhưng chưa rõ giá bán.
Theo Live Japan