Chuyện là cách đây vài tuần, một khoản đầu tư của ba mẹ mình sinh lời nên họ hỏi mình liệu có muốn mua ô tô không, nếu muốn thì ba mẹ sẽ mua cho mình một chiếc tầm nhỏ hơn 1 tỷ, đổi lại thì tất cả mọi chi phí liên quan đến quá trình sử dụng xe thì mình sẽ phải tự trang trải. Dĩ nhiên đây là một lời đề nghị khá là ngọt ngào, tuy nhiên sau khi suy nghĩ thì mình đã quyết định từ chối nó. Dưới đây là những chia sẻ của mình (theo quan điểm và hoàn cảnh) vì sao mình chưa cần thiết mua ô tô ở thời điểm hiện tại, anh em cùng thảo luận cho vui nhé.
Bên cạnh đó, mình cũng là một người khá lười chăm xe, từ việc phải đem xe đi bảo dưỡng định kì, rửa xe, rồi sửa chữa nếu hỏng hóc gì,… tất cả điều đó mình đều không thích nhúng tay vào cho lắm. Nên rõ ràng nếu mình mua xe xong thì chiếc xe sẽ nát rất nhanh…
Trên đây là những chia sẻ của mình, tản mạn cho vui. Anh em thì sao, có đang dự định mua ô tô, thích hay không thích đi ô tô,… mời chia sẻ tất tần tật cùng mình nhé. Chúc mọi người vui vẻ.
Tốn thêm chi phí hàng tháng
Đâu phải mua xe xong là hết tốn. Nhẩm sơ sơ nếu sở hữu một chiếc xe, mình sẽ phải chịu thêm một vài khoản tiền, cộng lại thì cũng không phải là ít. Lấy ví dụ nhà mình không có nơi đậu xe ô tô nên hiện tại phải thuê một chỗ đậu xe ở chung cư gần nhà, tiền phí mỗi tháng là 1.6 triệu đồng. Kế tiếp theo là tiền xăng, giả sử chiếc Civic mà ba mẹ mình đang dùng có mức tiêu hao nhiên liệu là 8.1l/100km trong đô thị (gấp hơn 3 lần chiếc PCX 125 mình đang đi), mỗi ngày mình đi làm tổng cộng 20km, nghĩa là chỉ tính mỗi việc đi làm mỗi ngày thì một tháng mình phải tốn thêm 1 triệu tiền xăng. Đấy là còn chưa tính đến việc đến hạn thay nhớt, sửa chữa hay bảo trì,… Sau đó đến công ty thì cũng phải tốn thêm tiền gửi xe dưới hầm, 30k/ngày vị chi là 900k mỗi tháng. Nhìn chung, mỗi tháng phải chi thêm định kì gần 4 triệu đồng là một số tiền tương đối nhiều đối với mình.Mệt mỏi vì kẹt xe và mình cũng lười chăm xe
Các tuyến đường mình thường đi là những đường thường hay bị kẹt xe vào vào tan tầm, ví dụ như khu vực cầu Nhị Thiên Đường, chợ Phú Lâm,… Nếu đi bằng xe máy thì mình sẽ linh hoạt khi di chuyển lúc kẹt xe hơn, còn đi xe ô tô thì… bó tay. Với đoạn đường chỉ tầm 10km thì mình hoàn toàn chấp nhận dùng xe máy hơn là leo lên chạy một chiếc ô tô cồng kềnh rồi mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn lúc kẹt xe. Nản lắm. Đó là còn chưa kể chạy xe hơi trong một khu vực đông đúc, mỗi lần cọ xát hay bị trầy xước gì thì cũng xót xe lắm.Bên cạnh đó, mình cũng là một người khá lười chăm xe, từ việc phải đem xe đi bảo dưỡng định kì, rửa xe, rồi sửa chữa nếu hỏng hóc gì,… tất cả điều đó mình đều không thích nhúng tay vào cho lắm. Nên rõ ràng nếu mình mua xe xong thì chiếc xe sẽ nát rất nhanh…
Mình thấy xe ô tô hợp cho những người đã lập gia đình hơn là độc thân
Suy đi tính lại, nhu cầu mà mình cần ở một chiếc ô tô là gì? Mình không chắc lắm là mình có thể tìm ra một lý do thật sự chính đáng để mua ô tô. Nếu mua chỉ để đi làm thì rõ ràng như những gì mình đã phân tích, nó tốn kém hơn so với những lợi ích mà mình nhận được. Còn để đi chơi xa thì mình thích ngồi máy bay cho nhanh gọn, hoặc mình có thể đi ké xe của ba mẹ. Mình thấy ô tô phù hợp cho những người đã lập gia đình, chồng vợ và con cùng đi trên ô tô thì sẽ vui hơn và hợp lý hơn. Một người độc thân như mình thì lại thích đi lông bong, tuỳ hứng hơn nên mình vẫn thích ngồi xe máy hơn là chạy ô tô. Do đó mình thấy việc đi ô tô hiện tại là không cần thiết đối với mình. Nếu sau này mình phải chở vợ đi làm, chở con đi học thì mới cân nhắc mua.Nhà đã có sẵn xe, không cần thiết mua thêm 1 chiếc chạy riêng
Nếu là mấy cậu ấm cô chiêu thì khi nghe được mua xe riêng chắc sẽ thích lắm. Nhưng mình thì không. Mình cảm thấy một gia đình chỉ có 3 người nhưng 2 chiếc ô tô là một sự phí phạm vì ba mẹ mình rất ít đi xe của họ, lâu lâu xách đi du lịch thôi. Do đó nếu mình muốn thì có thể xin dùng chung xe chứ không cần phải mua thêm. Tiết kiệm được cái gì hay cái đó.Không thích phụ thuộc
Lý do cuối cùng này không nằm ở khía cạnh ô tô, mà nằm ở cá nhân mình. Thực ra thì mình không thích phụ thuộc vào ba mẹ, mình nghĩ tự để dành tiền rồi khi nào cảm thấy cần thiết thì tự mua một chiếc xe sẽ có cảm giác sướng hơn nhiều so với việc phải phụ thuộc vào quyết định của một ai đó. Vì vậy đây dù là một lý do nhỏ, nhưng đủ để trở thành thứ làm mình quyết định từ chối lời đề nghị của ba mẹ 😁Trên đây là những chia sẻ của mình, tản mạn cho vui. Anh em thì sao, có đang dự định mua ô tô, thích hay không thích đi ô tô,… mời chia sẻ tất tần tật cùng mình nhé. Chúc mọi người vui vẻ.