IFA 2024

IFA 2024


Chia sẽ chuyến đi từ thiện ý nghĩa cùng Canon 6D + 24-105 F4

denis_tien
25/8/2022 5:40Phản hồi: 40
Chia sẽ chuyến đi từ thiện ý nghĩa cùng Canon 6D + 24-105 F4
Địa điểm chụp : Giáo Xứ Tà Lài, Xã Tà Lài, Huyện Tân Phú. Tỉnh Đồng Nai.
Chương trình : Trao quà cho đồng bào dân tộc(S' Tiêng,Chơ Ro….).
Đơn vị tổ chức : Liên Huynh An Bình(Huyện Trảng Bom - Đồng Nai) - gồm giới trẻ của 3 Giáo Xứ.
Thiết bị chụp : Canon 6D + 24-105 F4L + Godox 685.
Ảnh đã được resize, có tăng/giảm sáng cho dễ nhìn.
(show đồ nghề)
299360540_412088891027015_3568874757088794461_n.jpg
Chia sẽ một chút về Giáo Xứ Tà Lài : Mình được kể lại từ 1 chú lớn tuổi hôm đó cũng đi chụp cùng là chú đã chụp và tham quan hơn 300 Giáo Xứ thì đây là Giáo Xứ nghèo nhất mà chú từng biết, Giáo Xứ này đa số là người dân tộc thiểu số, lúc Cha làm lễ đọc kinh mình nghe được là dùng tiếng dân tộc của họ.
Chuyến đi này mình nhận lời đi chụp hình giúp một đứa em trong hội Liên Huynh này. Đây cũng là lần 2 mình cầm máy 6D này chụp sự kiện, vận động, mình cũng chỉ là người dùng bình thường không làm nghề nên có 1 số ảnh out nét, rồi tối sáng tùm lum, ace và các bạn xem qua chém nhẹ tay chút.

Let's Go.
Cả đoàn di chuyển bằng xe oto 45 chỗ, mình thì tự di chuyển bẳng xe máy riêng nên tới rất sớm(2 tấm này chụp bằng iphone, đưa lên bấm đại để báo cáo với Đoàn mình đã tới địa điểm).
297191016_782284989563128_7671522632934691202_n.jpg
293593489_460310735994121_7977107620402314506_n.jpg
Lắp đồ nghề thôi nào……………………….. phát hiện ra Len đang “bệnh” luôn, bữa giờ vứt xó không để ý mặc dù có dùng tủ chống ẩm.
294362071_392288846386774_8089885866029784527_n (1).jpg
Sau khi uống hết 2 ly nước cam cà rốt, cuối cùng đoàn xe cũng tới. Bắt đầu tác nghiệp thôi nào.

IMG_0845.JPG
Xe quà
IMG_0849.JPG
IMG_0850.JPG
IMG_0855.JPG
IMG_0867.JPG
IMG_0882.JPG.jpg
IMG_0883.JPG.jpg

Quảng cáo


IMG_0912.JPG
Sau khi sắp xếp quà xong cả Đoàn liền tập trung phía trước chuẩn bị cho các tiết mục sinh hoạt tập thể.

IMG_0888.JPG

IMG_0893.JPG

IMG_0897.JPG
IMG_0899.JPG
Bạn nữ này là nhóm Trưởng của chuyến đi này. rất xông xáo, năng nổ, nhiệt huyết……..
IMG_0903.JPG
Bắt đầu có khán giả liền.

Quảng cáo



IMG_0924.JPG
IMG_0915.JPG
IMG_0933.JPG
Và không ngồi xem nữa, vô chơi chung luôn.

IMG_0952.JPG
IMG_0935.JPG
IMG_0936.JPG
IMG_0937.JPG
IMG_0938.JPG
IMG_0939.JPG
IMG_0940.JPG
IMG_0941.JPG
IMG_0942.JPG
IMG_0943.JPG
IMG_0944.JPG
IMG_0945.JPG
IMG_0946.JPG
IMG_0947.JPG
IMG_0948.JPG
IMG_0949.JPG
IMG_0952.JPG
IMG_0953.JPG
IMG_0954.JPG
IMG_0956.JPG
IMG_0957.JPG
IMG_0959.JPG
IMG_0960.JPG
IMG_0961.JPG

IMG_0963.JPG
IMG_0964.JPG
IMG_0965.JPG
IMG_0966.JPG
IMG_0967.JPG
IMG_0974.JPG
Mệt rồi, uống nước thôi nào

IMG_0979.JPG
IMG_0981.JPG
IMG_0987.JPG.jpg
IMG_0989.JPG.jpg
Này các cô đang dạy “hư” cháu thì phải, tập 1-2-3 Dzô
IMG_0991.JPG.jpg
IMG_0994.JPG.jpg
IMG_1033.JPG.jpg
IMG_1053.JPG.jpg
Anh/ chị phục vụ cũng tranh thủ làm vài tấm kỷ niệm……Nãy mình huy động mãi mới được, tại mình nghe đồn bạn trưởng nhóm có dặn trước khi chương trình diễn ra : Chúng ta đi làm bác ái chứ không phải đi Selfie nên mọi người cần tập trung làm tốt công việc của mình, chụp hình đã có người khác lo(là tui đây).
IMG_1000.JPG.jpg
IMG_1004.JPG.jpg
IMG_1043.JPG.jpg
Hai anh em này tới gặp mình đề xuất chụp cho hai đứa. có cơ hội mình sẽ rửa hình ra tặng 2 bạn đó sau.

IMG_1054.JPG.jpg
Lúc này mưa bắt đầu rơi luôn, thế là chụp chộm được một bạn đang hứng mưa luôn.
IMG_1028.JPG.jpg
Tạnh mưa, lại tiếp tục chơi nào
IMG_1060.JPG.jpg
IMG_1061.JPG.jpg
IMG_1063.JPG
IMG_1064.JPG
IMG_1065.JPG
IMG_1066.JPG
IMG_1067.JPG
Bạn quản trò, cũng là người em rủ mình đi chụp. Bạn này rất có năng khiếu về khuấy động đám đông, cứ đưa cho bạn 1 cái micro, bạn sẽ làm cho mọi người vui vẻ dù người lớn hay trẻ em.
IMG_1068.JPG
IMG_1069.JPG
IMG_1070.JPG
Mọi người tiếp tục chơi, mình tranh thủ chạy vào trong Nhà Thờ chuẩn bị chụp trao qua cho phụ huynh trước.
Quà đây
Mỗi phần quà sẽ bao gồm : 1 thùng mì tôm, 5kg gạo, 1 tùi quà(dầu ăn,nước mắm, đường, muối, bột ngọt……)
IMG_1099.JPG
IMG_1075.JPG
IMG_1081.JPG
Đây là Cha(áo đỏ) của Giáo Xứ Tà Lài, đang trình bày sơ về hoạt động tặng quà này.
IMG_1087.JPG
Chị đại diện Mạnh Thường Quân cũng có đôi lời phát biểu
IMG_1092.JPG
IMG_1097.JPG
Lúc này ở ngoài sân vẫn miệt mài chơi
IMG_1104.JPG
IMG_1107.JPG
Đoạn này bên trong, Cha đang đọc kinh bằng ngôn ngữ địa phương, thấy mọi người cùng đứng dậy, nghiêm chỉnh
IMG_1114.JPG
IMG_1113.JPG
Bắt đầu trao quà thôi nào
IMG_1117.JPG.jpg
IMG_1121.JPG
IMG_1124.JPG
IMG_1125.JPG
IMG_1128.JPG
IMG_1129.JPG
IMG_1130.JPG
IMG_1131.JPG
IMG_1132.JPG
Nụ cười luôn nở trên môi của bạn nhóm trưởng này mặc dù bạn ấy đã hăng hái từ sáng đến giờ
IMG_1133.JPG
IMG_1134.JPG
IMG_1135.JPG
IMG_1136.JPG
IMG_1137.JPG
IMG_1138.JPG
IMG_1139.JPG
IMG_1140.JPG
IMG_1144.JPG
IMG_1146.JPG
IMG_1147.JPG
IMG_1148.JPG
IMG_1150.JPG
Đôi mắt của chú ấy, chú đi ngang mình cũng gật đầu chào mình luôn. Cảm thấy thật ấm áp cho tay bắn tỉa rình mò mò như mình……
IMG_1151.JPG
Giờ đến phần trao quà cho các bé nào
Tập trung……

IMG_1181.JPG.jpg
IMG_1184.JPG.jpg
IMG_1185.JPG.jpg
Phần quà của các bé gồm bánh sữa các loại
IMG_1186.JPG.jpg
Mình rất ấn tượng bé này, xếp hàng ngay ngắn, không hấp tấp vội vã và hơn rất nhiều người “lớn” mình từng tiếp xúc hay làm việc cùng về “văn hóa xếp hàng”
IMG_1195.JPG
IMG_1196.JPG
IMG_1199.JPG
IMG_1202.JPG
IMG_1215.JPG
Không biết bạn ấy có gia đình hay người yêu chưa nữa, chứ mình thì mình 1 vợ 2 con rồi. Tiếc cho cô ấy dù cô ấy trẻ trung, nhiệt huyết lại có tấm lòng nhân hậu, cô ấy sẽ không bao giờ có được mình đâu. Ahuhu.
IMG_1221.jpg
Ngoài trao quà như trên, Đoàn còn gửi tặng thêm người dân ít quần áo cũ
IMG_1223.JPG
IMG_1225.JPG
IMG_1226.JPG
Có 1 số hình ảnh về nhạc cụ, đồ dùng dân tộc mình chộp được.(iphone)
299085857_743375603421340_4647210758666255103_n.jpg
299681048_870855187633883_9028568279540699947_n.jpg
299394703_1272145173321891_2607335076802535634_n.jpg
298213731_669873601403339_4473043111854244218_n.jpg
Hết bài, bài hơi dài mong các bạn chịu xem và đọc.
Trước khi viết bài này mình có xin phép Đoàn cho mình sử dụng hình ảnh.
Mình không phải người Công Giáo, nên có một số từ ngữ nếu dùng không đúng, mong các bạn bỏ qua.
Mình đang học chụp ảnh, nên có gì mọi người góp ý mình xíu nhé.
Cảm ơn nhiều
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Những hình ảnh thật đẹp . Cám ơn bạn đã chia sẻ. Hi vọng sẽ còn được xem thêm hình chụp từ bạn.
denis_tien
TÍCH CỰC
2 năm
@kekk cám ơn ah. này mình viết len lén trên công ty, nên chưa được chỉnh chu cho lắm
Tuyệt vời bạc ạ. 5 sao ngen !
Chuyến đi ý nghĩa. Mà khuyên bạn lần sau nên dùng iphone chụp là đc rồi nếu chỉ chụp lưu trữ kỷ niệm đại loại như thế này. Đỡ mang vác nhiều thứ nhọc người nha.
@xecatang Đúng ý mình muốn nói 😆 trừ khi đi chụp beauty hoặc sự kiện quan trọng, còn lại thôi chụp bằng điện thoại cho lẹ. Dễ chia sẻ cho bạn bè. Mình thấy máy cơ chỉ thể hiện ưu điểm nổi bật ở khoản chụp chân dung xóa font, chụp thể thao và chụp macro. Thêm một số trường hợp nhỏ nữa như là chụp milky way. Còn ko thì cứ điện thoại cho nhẹ người, đỡ phải mang vác nặng nề. iPhone đời mới giờ chụp cũng khá nếu đủ sáng
@xecatang Bạn đang học chụp hình mà 😁
@kedote vâng đúng vậy, đang tập chụp, nên có sự kiện thì tha theo thực nghiệm
Chụp tệ hơn điện thoại
thaikool
TÍCH CỰC
9 tháng
hoạt động thật ý nghĩa. Cảm ơn bạn và hội nhóm !
chụp để tốc thấp quá bị nhòe khá nhiều. Nhưng chuyến đi rất ý nghĩa!
@king_pro_vip_753 bạn ấy hơi tham xóa phông với chắc vội vội chưa chỉnh lại thông số nên những tấm cần lấy toàn cảnh hơi sai chút xíu
Mặc dù rất trân trọng việc làm của bạn và cũng biết rằng bạn đã dành rất nhiều công sức để có được những bức ảnh kỷ niệm này. Nhưng đã nhận xét thì phải thẳng thắn.
Mình có chút nhận xét về ảnh bạn @denis_tien chụp như sau:
1. Bố cục:
- Khi mình nhìn vào một bức ảnh "đôi mắt của mình không biết sẽ phải tập trung vào vị trí nào trong bức ảnh đó!". Đúng vậy, nó diễn ra phần lớn số ảnh của bạn luôn đấy! Bởi vì bạn "chưa chỉ mình chỗ quan trọng nhất của bức ảnh". Chẳng hạn bức ảnh số 1, mình sẽ phải nhìn vào đâu: vào người đàn ông cao to, vào anh bạn đeo túi, người đang vác cái bao, hay vào cái bản số xe? Nó có quá nhiều thứ trong đó, và khi người xem họ phải loay hoay tốn thời gian tìm "trọng tâm" của bức ảnh quá lâu thì họ sẽ chán ... bỏ qua.
https://imgproxy7.tinhte.vn/IQ_VPlZEpD-thX-4dchoTcYF7sgnU9G32zeex5j0LfY/w:400/plain/https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/12/8202579_1.jpg


Mình sẽ ví dụ cho bạn, chẳng hạn trên bàn làm việc có nhiều thứ nào là màn hình vi tính nè, nào là cái giá để bút, rồi quyển sách, cái ly nước , vân vân... Mặc dù ta có 2 con mắt nhưng tại một thời điểm ta chỉ có thể nhìn tập trung được vào một thứ thôi. Nếu ta đang tập trung vào quyển sách thì ắt hẳn những món đồ khác đang rơi ra khỏi vùng ảnh rõ của đôi mắt. Và nếu bạn muốn kể cho người xem ảnh "tôi có quyển sách hay trên bàn làm việc nè!" thì hãy chụp tập trung vào quyển sách đó, đầu tiên bạn có thể chụp cả cái bàn làm việc, nhưng sau khi xem lại nó chưa thỏa mãn ý muốn "tôi có quyển sách hay trên bàn làm việc nè" thì hãy "nén chặt bố cục lại". Hãy bước gần lại, hãy zoom gần, gần nữa, gần hơn nữa, ... cho đến khi nào đạt được ý định thì mới thôi. Ủa vậy, chụp nó đâu có còn dính cái bàn làm việc nữa đâu? Đúng rồi vì ý đồ quan trọng nhất của ta là quyển sách cơ mà, nên chỉ cần trong ảnh lọt vào một góc mặt bàn, một góc nhỏ của cái màn hình vi tính hay thậm chí một đầu của cây bút nằm mờ mờ đằng xa thì nó cũng đã mô tả được cho người xem rằng "à, đây là quyền sách nằm trên bàn làm việc".
- Bạn là một "người tham lam!". À, ý mình không phải nói bạn là tham tiền ngen. Tham lam ở đây là "tham đối tượng ảnh" nên bạn thấy có thứ gì "hay hay" là bạn CỐ mang nó hết vào trong ảnh. Nói có sách mách phải có chứng! Bức ảnh 2 bạn chụp một tấm gần, số lượng người tăng nên bạn phải đi ra chổ xa để lấy toàn cảnh bằng bức ảnh 3.
https://imgproxy7.tinhte.vn/u74fYRPr53tcrjiMHsgY9umgFfi9tNA99FOHkJ29Epg/w:400/plain/https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/12/8202581_2.jpg
https://imgproxy7.tinhte.vn/DMWHq3VxewndFKexWgy2WgoM8Yayb7TISzWaWjAb5Y0/w:400/plain/https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/12/8202580_3.jpg


Rồi, cái này còn nghiêm trọng hơn, ở bức ảnh 4 cái vòng tròn nhỏ, cái vòng nó to lên bạn phải lùi ra xa chụp bức 5, cái vòng nó to hơn nữa bạn lại cố lùi ra xa hơn nữa để chụp bức số 6! Mình đếm kỹ lại cái vòng tròn đó bạn chụp tận 7 tấm... nhưng có bạn biết mình chỉ mất tầm 3s để lăn chuột qua nó, bởi vì 7 tấm đó nó không có "lý do nào mình phải dừng lại xem kỹ hơn cả!". Đây là trò chơi hoạt náo, vậy thì cảnh hoạt náo của nó đâu? Rồi nét mặt, ánh mắt, nụ cười, biểu hiện của cơ thể của người chơi cái trò nó đâu rồi? Sự thật thì mất lòng, nhưng mà phải nói cho bạn biết!
https://imgproxy7.tinhte.vn/iXwxnxcqofAYNs1123gI349ERf3giuNge_ITpreK8qA/w:400/plain/https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/12/8202584_4.jpg
https://imgproxy7.tinhte.vn/Cm7GgPRMN16pvez-VsKbP8ZLzbBLuoR2GorDIwLQlG8/w:400/plain/https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/12/8202582_5.jpg
https://imgproxy7.tinhte.vn/V-pfDqy-Bz59OWG6gyAbctzCTWDxPx2jjIjIE7abkQA/w:400/plain/https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/12/8202583_6.jpg


- Đây là một sự kiện đông người tham gia (mình đang nói người mặt áo vàng), nên sợ sau khi về xem lại mà thiếu ảnh của họ rất ngại, nên phải cố gắng chụp có hình họ. Ok, cái này mình hiểu. Nên lúc ban đầu tập hợp đội hình hãy cố gắng chụp sao cho thấy mặt hết trước, có thể là lúc chờ lên xe, hay dễ hơn là chụp lúc trên xe cứ 1 tấm 2 người trên băng ghế thì ai mà thoát được! Hay nếu không có cơ hội gặp trước thì ngay cái lúc "khởi động bức số 2" bạn chụp đầy đủ đi. "Ai cũng thích xem ảnh mà bản thân họ là nhân vật chính cả"... nên thay vì bạn chụp một bức ảnh có 15 người đang đứng khởi động thì hãy chia nhỏ ra, chụp cận cảnh một tấm một vài người thôi. Rồi đến mấy cái trò chơi hay đội hình rộng lớn thì không cần phải lùi xa để lấy toàn cảnh. Bộ não con người nó kỳ diệu lắm, bạn chỉ cần chụp một phần của cái đội hình lớn ấy, nhưng phải biết lựa cái chỗ nó hấp dẫn nó vui nhộn tự nhiên người xem họ biết là trò nó như thế nào thôi! Hay thậm chí bạn cũng không cần phải cố mô tả chi tiết cho người xem "à, đây là trò chơi A, đây là trò chơi B, ...", vì mục đích chính của bạn lúc là "ghi lại khoảnh khắc, ghi lại cái biểu hiện cảm xúc của những thành viên, của những đứa trẻ cơ mà!" . Vì là lúc đầu ta đã chụp đầy đủ người tham gia rồi, nên khi chơi thì ghi lại những khoảnh khắc hấp dẫn thôi. Đừng cố gắng phải chụp hết những thành viên tham gia cái trò đó, điều này sẽ gây một áp lực lớn lên người chụp ảnh.

2. Về khoảnh khắc và cảm xúc
- Vì bạn chụp bố cục nó chưa có trọng tâm nên nó cũng làm cho phần mô tả khoảnh khắc cảm xúc chưa tốt theo luôn.
- Bạn thấy một đám đông, bạn muốn chụp, bạn đưa máy lên bấm, vậy là ra bức ảnh. Nhưng mà nó bị nhược điểm ảnh kiểu này là nó không đúng khoảnh khắc mang nhiều cảm xúc, ảnh sẽ bị vô hồn, nhàm chán. Thường mình thấy ở những trò chơi, thì nó có mang tính lặp đi lặp lại khoảnh khắc, nên ban đầu đứng quan sát không thôi, một lát sẽ tự ắt biết là "à, cái trò này ở khoảnh này thì sẽ có khoảnh khắc hay, khoảnh khắc vui nhộn", vậy thì ta canh máy trước... và đợi khoảnh khắc đó diễn ra!
- Cùng một khoảnh khắc mà bố cục nén chặt sẽ cho ảnh có cảm xúc mạnh hơn rất nhiều bố cục rộng.

3. Mục này là phê bình bạn.
Trong ảnh của bạn mình thấy rất nhiều con nít, con nít chụp để có những khoảnh khắc vui cười, những khoảnh khắc thể hiện cảm xúc ngây thơ là không khó. Nhưng ảnh của bạn đang bị thiếu điểm này!

4. Về máy ảnh Canon 6D + 24-105 F4. Máy thì full frame, ống kính cũng ok lắm rồi, nên điểm này chắc không cần bận tâm nữa đâu. Nếu bạn sợ ảnh bị nhòe thì cứ mạnh dạn để ISO cao hơn để tốc độ luôn cao hơn mức an toàn. Ta đâu có làm dịch vụ đâu, nên chụp mấy cái hoạt động vui chơi thông thường này ảnh có bị nhiễu hạt một xí cũng chả sao, quan trọng là không bị nhòe. nên làm cho mày sắc nó tươi hơn, làm tương phản nó mạnh hơn thì sẽ làm ảnh nó sinh động hơn đấy!

5. Nếu ổ cứng máy tính của bạn còn trống nhiều thì cứ lưu trữ luôn cả những bức ảnh bạn chụp xấu (đánh dấu nó 1 sao), trừ những tấm bị out nét dữ quá thì xóa. Để rút nghiệm, khi xem lại thì "à, bối cảnh này, cái ánh sáng này, mà chụp kiểu này thì hỏng", để tránh lặp lại. Sau này xem lại không cần nữa thì lọc mấy cái 1 sao xóa.

Lúc ban đầu cầm mấy cái máy "đê ếch lờ rờ" chụp mà ra ảnh xấu quắc là bình thường. Không nản, cứ chụp nhiều, cứ mặt dày tiến lại gần chủ thể chụp riết thì từ từ ảnh chụp sẽ đẹp lên à!

À, mà còn về hoạt động ý nghĩa nên mình tặng bạn 5 sao bài viết ngen!
1.jpg
3.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
motnetmc
ĐẠI BÀNG
9 tháng
@Chim Én Mùa Xuân nhận xét có tâm 5*
Kim L
ĐẠI BÀNG
9 tháng
@Chim Én Mùa Xuân Chuẩn anh, chụp mấy đứa nhỏ hông có cảm xúc
Máy DSLR mà chụp còn thua cái điện thoại về bố cục.

Góp ý chủ topic rút kinh nghiệm
@Kim L Đây chỉ là lần thứ 2 bạn ấy đi chụp đám đông nên chắc còn "nhát người" chưa dám tiến lại gần. Chỉ cần bạn ấy cố gắng chụp nhiều hơn, đừng nản, thì từ từ bố cục và cảm xúc ảnh chụp ra sẽ tốt lên dần thôi !
@Kim L Nói máy ảnh thua đt về bố cục là ko đúng rồi. Hoặc những câu máy ảnh chụp thua đt. Máy ảnh hay đt nó không tự bố cục, tự chọn đối tượng được. Nên chỉ nói tới người chụp thôi.
@Chim Én Mùa Xuân cảm ơn rất nhiều, hy vọng có dịp dc mời 1 ly cafe. lời mời chân thành ạ.
PboySeiki
ĐẠI BÀNG
9 tháng
Chuyến đi ý nghĩa, nhưng chất lượng ảnh như này thì mình nghĩ bác nên chụp điện thoại sẽ nhanh hơn và đẹp hơn (maybe), đỡ phải mang vác mệt người
kid13687
TÍCH CỰC
9 tháng
Ảnh chưa hậu kỳ nhìn còn tệ hơn chụp bằng điện thoại
"Không biết bạn ấy có gia đình hay người yêu chưa nữa, chứ mình thì mình 1 vợ 2 con rồi. Tiếc cho cô ấy dù cô ấy trẻ trung, nhiệt huyết lại có tấm lòng nhân hậu, cô ấy sẽ không bao giờ có được mình đâu. Ahuhu." Tiếc thật! ps: Cảm ơn ảnh của bạn, chân thực & đẹp như hành động từ thiện 😃
Cũng từng đi từ thiện ở đây,sẵn đi Nam Cát Tiên chơi. Đẹp quá
1 chuyến đi ý nghĩa, những bức hình thật đẹp. Tuyệt vời
Chụp thua cả điện thoại nữa.hết cứu
HHQ2407
ĐẠI BÀNG
9 tháng
mình có dịp ghé qua đây hôm 11/11, đồng bào mình - nhất là các em nhỏ nhìn rất thương, thiếu thốn khá nhiều, rất ủng hộ các chương trình thế này để mang niềm vui đến cho các em nhỏ
" Chia sẽ " là cái cc gì ?????
@sontrangvnvt Người ta chỉ sai chính tả, còn ông thì sai luôn cả thái độ làm người.
@sontrangvnvt Cuhiep còn sai cả chính tả lẫn ngữ nghĩa sao k thấy mày bay vô chửi? Đúng là đồ đạo đức giả, bày đặt phán xét cqq gì ở đây 😃
OGKush
ĐẠI BÀNG
9 tháng
chuyến đi rất ý nghĩa, cơ mà chụp thế này bác dùng điện thoại chụp sẽ nhanh hơn. Xin lỗi vì mình thấy chất lượng ảnh thua chụp bằng điện thoại nữa.
XBlue
CAO CẤP
9 tháng
Ngộ độc hình ảnh
Đã 6D còn combo len zoom khẩu nhỏ
Chán thế thì cảm hứng đâu mà chụp
Mọi thứ khá ẩu, mình ghét sự thiếu cẩn thận và thiếu nghệ thuật
Kim L
ĐẠI BÀNG
9 tháng
@XBlue Chuẩn anh, em trong nghề, nhìn mà muốn ngộ độc luôn.

Không chọn lọc hình ảnh gì hết....
mt9011
TÍCH CỰC
9 tháng
Thanks tác giả rất nhiều !
À cho góp ý ?
Đây là Nhà Thờ ...Nghèo Nhì VN mà thôi.
"Thiên hạ Đệ Nhất nghèo", là nhà thờ Cả Ràng, ấp 1, Thạnh Hoá, Long An
IMG-2965.jpg
IMG-2954.jpg
IMG-2958.jpg
IMG-2960.jpg
IMG-2957.jpg
Phactran
ĐẠI BÀNG
9 tháng
@mt9011 Công nhận nghèo thật. Việt Nam còn nhiều vùng nghèo thật
Lá cây cứ bạc bạc nhỉ

Xu hướng

Bài mới










  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019