Nhớ lại những năm 2001-2004 khi những thiết bị trợ giúp cá nhân gọi tắt là PDA (Personal Digital Assistant) còn khá vắng bóng trên thị trường. Ngày ấy, ai cầm trong tay 1 con PDA hoặc giắt trong bao da ngang hông trông oai lắm mặc dù nó chẳng có nhiều công dụng ngoài ghi chép, nhắc nhở, đặt lịch. Mình khi đó đã đi làm được vài năm, nhìn những anh sếp trong công ty cầm trên tay cây viết quẹt qua quẹt lại trên cái màn hình to gấp đôi cái điện thooại di động thông thường thì thèm muốn được cầm thôi chứ chưa dám mơ đến việc sở hữu nó.
Rồi một người bạn có con Palm Zire xài chán bán lại cho mình với giá 150USD. Khỏi phải nói là mình thích và quí nó như thế nào. Nó quí không phải vì nó đắt tiền (mà con này cũng có đắt gì đâu) nhưng vì những thiết bị như vậy rất rất ít người dùng thời điểm đó và hình như cũng không có chỗ nào bán. Mình gia nhập vào trang Handheld Vietnam tham gia cộng đồng PDA để học hỏi kinh nghiệm và trên đó số người dùng PDA cũng chưa nhiều, lượn 1 vòng là quen tên cả.
Sau đó là các đời máy cao cấp hơn có tích hợp điện thoại ra đời như Palm Treo rồi Pocket PC chạy hệ diều hành window như XDA. Đến cuối năm 2007, mình đã tậu được chiếc điện thoại gọi là thông minh đầu tiên trong đời là chiếc O2 Neo. Đó cũng là khi mình bén duyên với Tinhte nơi có nhiều người chơi XDA hơn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm vọc máy và up ROM hơn. Mình dùng con O2 này mãi đến năm 2011 do chai pin và thô kệch quá nên đổi qua iphone 4. Hiện nay, nó vẫn nằm trang trọng trong tủ đồ cũ của mình để kỷ niệm một thời tuổi trẻ.
Anh em chia sẻ kỷ niệm điện thooại thông minh đầu tiên của mình nhé.