Chia sẻ với ace cuốn sách mình vừa mua tuần này. Về tương lai của con người trên góc nhìn khoa học kĩ thuật, phát triển bền vững và sự tuyệt chủng.
7
13
minhduc0939
TÍCH CỰC
Cuốn này hay. Thích nhất đoạn nhắc về hiện tại mình chỉ mới ở ngưỡng 1% của loài người
1
Hay
0
thuần tiếng anh hay có tiếng việt vậy bạn
2
hình chụp đẹp quá
2
vinius197
TÍCH CỰC
em thấy tiếng anh là sợ rồi =))))
1
NguyenNguyen22
TÍCH CỰC
biết ra sao ngày sau ?
t nói ntn con người luôn phát triển dần lên tiện lợi hơn nhưng liệu như thế có phải là tốt ?

về mặt công nghiệp hóa nó làm thay đổi đem lại tiện lợi nhiều mặt cho con người, nhưng phải chăng đang hút đi chính những tài nguyên của trái đát mà đem ra dùng (và nó phải cạn ko phải vô hạn). Kèm theo xả thải ra môi trường hủy hoại chính trái đất ta đang sống ? còn tại sao ko thay thế việc đó bằng năng lượng thân thiện với môi trường hơn thì có nhé các nhà phát minh như dùng nước để chạy ô tô, hoặc năng lượng điện từ vũ trụ của testla thì bị tầng lớp tinh hoa trái đất tiêu diệt hoặc dấu nhẹm. Chính là con người đang tự diệt đi môi trường sống của con người và tự tạo ra chiến tranh (tranh dành tài nguyên).

Về mặt sinh học con người muốn sông lâu hoặc bất tử hiện giờ cũng có thuốc kéo dài thanh xuân rồi nhưng nó ko phổ biến được chỉ có tinh hoa tg hoặc tg ngầm mới được dùng. Vậy thì tuổi thọ con người có dài ngắn trong tương lai cũng sẽ bị khống chế chứ k phải đại đồng cả tg này được.

Và quan trọng "nhân chi sơ tính bổn ác", cái thiện sẽ ít hơn cái ác bởi các chinh trị gia cầm quyền trên tg, những người giàu quyền lực mới nhận được toàn bộ những gì tốt lành nhất, còn lại dân đen dù ở thời nào cũng chỉ là công cụ của họ, chấm hết.
1
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019