Chơi game khi đã có gia đình (P.1): Chọn máy gì?
Ngày nhỏ không có tiền nhưng thời gian thừa mứa, giờ trưởng thành đi làm có tiền, nhưng thời gian lại hạn hẹp. Một cái vòng lẩn quẩn, mà vài thằng bạn mình hay nói, rằng “không có thời gian chơi game”, hay “tối về vừa lăn ra giường là ngủ”. Có một vài thằng vẫn cố níu kéo, hệ máy nào ra cũng mua, PC trang bị tối tân với hệ thống đèn vũ trường, game nào hot cũng pre-order bản đặc biệt, vỏ đĩa nhôm, có đồ lưu niệm đi kèm, nhưng rồi cũng đêm về đem ra ngắm rồi đi ngủ. Thấy cũng tội, nên hôm nay cao hứng, muốn viết một loạt bài lấy hết tâm cang ra chia sẻ, cốt chỉ có thể giúp những số phận đồng cảnh ngộ, yêu game mà đời hổng cho chơi game!
Trong phần này, xin nói về vài kinh nghiệm của mình trong quá trình lựa chọn máy để chơi game. Xin lưu ý cho, mỗi người mỗi khác, nên hãy xem những dòng này chỉ có giá trị tham khảo.
Đầu tiên, để gọi là tạo động lực, hay nói một cách khác là bịt miệng các đồng chí hay viện lý do “không có thời gian để chơi game”, người viết xin đem chính ba mình ra làm ví dụ. Ông năm nay gần 70 tuổi, chủ hai doanh nghiệp, đã cưới vợ hai và có ba đứa con, và đứa con nhỏ nhất của ông còn nhỏ tuổi hơn cả con của người viết. Vậy mà đều như vắt chanh, mỗi ngày hai tiếng đồng hồ chơi World of Tanks, bất kể ngày nghỉ và lễ Tết. Nên anh bạn nào nói không có thời gian, xin hãy suy nghĩ thật kỹ, vì có khi, lý do chính là mình không còn hào hứng với game, chứ không phải là không có thời gian đâu. Mặc dù, mình vẫn công nhận nhiều người có môi trường sống, đặc thù công việc khác nhau. Nhưng nhiều người khác, như mấy thằng bạn mình, thì mình chắc chắn nó chán game, chứ không phải không có thời gian. Vì mình vẫn thấy nó lướt Facebook suốt buổi.
Một trong những lý do khiến ta “không có thời gian chơi game”, là ngay từ đầu ta đã chọn sai máy chơi game! Vậy để chọn đúng máy chơi game, ta cần cân nhắc những yếu tố nào?
Ngày nhỏ không có tiền nhưng thời gian thừa mứa, giờ trưởng thành đi làm có tiền, nhưng thời gian lại hạn hẹp. Một cái vòng lẩn quẩn, mà vài thằng bạn mình hay nói, rằng “không có thời gian chơi game”, hay “tối về vừa lăn ra giường là ngủ”. Có một vài thằng vẫn cố níu kéo, hệ máy nào ra cũng mua, PC trang bị tối tân với hệ thống đèn vũ trường, game nào hot cũng pre-order bản đặc biệt, vỏ đĩa nhôm, có đồ lưu niệm đi kèm, nhưng rồi cũng đêm về đem ra ngắm rồi đi ngủ. Thấy cũng tội, nên hôm nay cao hứng, muốn viết một loạt bài lấy hết tâm cang ra chia sẻ, cốt chỉ có thể giúp những số phận đồng cảnh ngộ, yêu game mà đời hổng cho chơi game!
Trong phần này, xin nói về vài kinh nghiệm của mình trong quá trình lựa chọn máy để chơi game. Xin lưu ý cho, mỗi người mỗi khác, nên hãy xem những dòng này chỉ có giá trị tham khảo.
Đầu tiên, để gọi là tạo động lực, hay nói một cách khác là bịt miệng các đồng chí hay viện lý do “không có thời gian để chơi game”, người viết xin đem chính ba mình ra làm ví dụ. Ông năm nay gần 70 tuổi, chủ hai doanh nghiệp, đã cưới vợ hai và có ba đứa con, và đứa con nhỏ nhất của ông còn nhỏ tuổi hơn cả con của người viết. Vậy mà đều như vắt chanh, mỗi ngày hai tiếng đồng hồ chơi World of Tanks, bất kể ngày nghỉ và lễ Tết. Nên anh bạn nào nói không có thời gian, xin hãy suy nghĩ thật kỹ, vì có khi, lý do chính là mình không còn hào hứng với game, chứ không phải là không có thời gian đâu. Mặc dù, mình vẫn công nhận nhiều người có môi trường sống, đặc thù công việc khác nhau. Nhưng nhiều người khác, như mấy thằng bạn mình, thì mình chắc chắn nó chán game, chứ không phải không có thời gian. Vì mình vẫn thấy nó lướt Facebook suốt buổi.
Một trong những lý do khiến ta “không có thời gian chơi game”, là ngay từ đầu ta đã chọn sai máy chơi game! Vậy để chọn đúng máy chơi game, ta cần cân nhắc những yếu tố nào?
YẾU TỐ 1: PHẢI BIẾT MÌNH THỰC SỰ MUỐN CHƠI GAME GÌ
Chỗ anh em khuyên thật, đừng để cái trailer hoành tráng với cảnh tượng hùng vĩ và những trận đánh máu lửa làm bạn u mê. Có nhiều người coi trailer xong là đi tìm những bộ máy tối tân nhất, như build một em PC card màn hình khủng, mua con PS5...vv.v để làm sao cho những trảng cỏ xanh mượt nhất có thể, waifu vòng nào ra vòng đó. Nhưng tới khi mang máy móc về nhà rồi, vào chơi được vài ba tiếng thì bỏ ngang. Thời gian ngồi chơi cũng có đó, nhưng vì sao bỏ ngang? Là tại vì một cái game không chỉ có đánh đấm máu lửa suốt buổi như trong trailer.
Vào chơi, trong nhiều tiếng đồng hồ đầu tiên người hùng của bạn không có giáp chiến, vũ khí tận răng như trong trailer, mà ban đầu nhiệm vụ chủ yếu là đi bắt gà, bắt vịt, đưa thư của người này cho người kia, đi bộ từ chỗ này tới chỗ kia. Và như thế là vỡ mộng, là chán. Thằng bạn mình nó coi trailer The Witcher xong thì đặt ngay con PS4 Pro khỏi phải nghĩ, về chơi vài tiếng xong rồi bỏ luôn. Mình hỏi tại sao thì nó trả lời: Tao lười làm nhiệm vụ, tao lười đọc, tao lười coi cutscene. Mình mới nói với nó: Không phải lỗi tại game, tại mày không tìm hiểu kỹ trước khi chọn một game!
Vậy là vài bữa sau nó đem bán cái máy, người viết nhanh trí thu lại với giá rẻ. Nó mua đâu đó 10 triệu, bán lại 6 triệu. Tự trách mình thôi.
Vậy trước khi quyết định chọn máy, phải nghĩ xem mình sẽ chịu bỏ thời gian ra chơi những game gì. Game nhập vai RPG các thứ nhìn thì hấp dẫn đó, nhưng 8 giờ tối đi làm về mình có chịu ngồi coi thoại của nhân vật, hay đi bắt gà bắt vị trước khi Giáp +100 Gươm +100, tốc độ phục hồi mana tăng 20%?
Hay thực chất mình chỉ quan tâm phần gameplay mà thôi? Tức là, thực ra bạn chỉ muốn vào là đánh đấm hay bắn nhau. Vậy có khi bạn hợp với Sifu, Super Smash Bros, Hades, PUBG, LOL hơn là những trò AAA thường rất hot trên mạng. Vậy khi đó, ví dụ như bạn thích Hades đi, thì không cần phải đầu tư PS5, Xbox chi hết, mua một con Switch có vẻ phù hợp hơn vì còn mang đi được.
Có thể ngày nhỏ thời gian thừa mứa, bạn sẵn sàng ngồi từ sáng tới trưa trong quán net để cùng thằng bạn giải đố trong Resident Evil, nhưng giờ thì hết rồi. Có thể ngày nhỏ những câu chuyện mộng mơ trong game làm bạn cảm thấy hào hứng để tìm
hiểu, nhưng giờ lớn rồi, đã coi 7749 các bộ phim giả tưởng, anime đánh đấm, những bộ Marvel vân vân, và nhất là để mấy cô người yêu plot-twist bao nhiêu lần thì bây giờ tim gan lạnh lẽo hết rồi! Nên đừng để cái cảm giác muốn trở về tuổi thơ làm mình quyết định sai lầm.
Quảng cáo
Có khi hên, cái game bạn muốn chơi nhất lại là Slay The Spire, thì bạn có thể chơi ngay trên điện thoại luôn, không cần phải tốn xu nào để mua máy, độ máy. You guys don’t have phones??
YẾU TỐ 2: MÌNH THƯỜNG *CÓ THỂ* CHƠI GAME KHI NÀO, Ở ĐÂU
Chỗ anh em khuyên thật, đừng để bản thân phải rơi vào tình huống: Cả đêm nằm thao thức chờ sáng mai ghé tiệm game mua con PS5 trong ngày ra mắt, cũng chụp hình kỷ niệm vị khách đầu tiên sở hữu máy console khủng nhất mọi thời đại xong, đem về nhà chỉ để cho hai đứa con gái rượu ngày đêm coi Baby Shark do do do do.
Đối với mấy ông ba ông bố cưng con gái, như mình cũng vậy, chuyện đó diễn ra cũng không có gì lạ. Nhà có một phòng khách, một TV. Giờ mình đi làm về cũng là giờ nó học hành xong. Một cái TV và hai thế giới, dĩ nhiên ông ba nó phải ngậm bồ hòn. Cuối cùng là làm gì? Cầm điện thoại lên lướt Face hay chơi Candy Crush chứ làm được gì.
Vậy nên, đôi khi có gia đình rồi câu hỏi không còn là mình muốn chơi game ở đâu, hay khi nào nữa. Câu hỏi nhiều khi phải là, mình *có thể* chơi ở đâu, khi nào? Vậy nên có khi bộ máy mình muốn là PS5, là Xbox với Game Pass Ultimate 12 tháng chơi mút mùa Lệ Thuỷ nhưng thực chất mình chỉ *có thể* chơi game vào giờ nghỉ trưa, lúc ngồi cà phê, lúc ngồi xe trên đường về nhà, có khi còn phải chui rúc trong toilet để làm hú hoạ vài nhiệm vụ.
Nghe thì thảm quá, “làm gì mà dữ vậy bạn”, nhưng thực tế xung quanh mình vẫn có nhiều người như vậy. Có người, đi làm về mệt, nhưng vẫn ghiền game, nhưng nhất quyết chỉ ghiền AAA đồ họa khủng. Vậy là để rớ được vô con PS5, mỗi ngày phải đợi các con đi ngủ hết, phải dàn xếp với cô vợ những ngày gần gũi là 2-4-6, những ngày còn lại để chơi game. 10h30 đêm rón rén ra ngoài phòng khách ngồi chơi một hai tiếng rồi mới đi ngủ. Mà chơi còn không dám la lối gì hết, đánh xong con boss mừng quá định thét lên một tiếng mà miệng mở ra nhưng không có âm thanh. Đánh thua định dậm chân mấy cái mà mới giơ lên phân nửa đã ngừng.
Quảng cáo
“Sao bác không chơi với các con luôn cho vui bác?!!?”. Nhiều người cũng nói vậy, nhưng bạn đã có đứa con mà nó không cho bạn chơi thắng nó chưa? Chơi trò đánh nhau nhưng bạn chỉ được chạy, hên lắm mới được đỡ đòn. Bắn nhau thì không được bóp cò. Đã gặp chưa?
Vậy theo mình thấy, những anh em hạn hẹp về không gian lẫn thời gian, mà còn có thêm hai đức tính đặc thù của đàn ông Việt Nam nữa là sợ vợ và sợ con nữa thì, để tránh tình trạng mua máy về xong vài bữa lên chợ bán với lý do “không có thời gian máy 99% bán nửa giá (no fix)” nữa thì:
Đừng hỏi ta muốn chơi game giờ nào ở đâu
Mà hãy hỏi, ta *có thể* chơi game vào giờ nào ở đâu
Hỏi xong có khi bạn muốn PS5, nhưng có khi mua Switch về lại thực tế hơn. Hoặc có khi chơi game điện thoại là thực tế nhất. Có dịp mình sẽ viết về những cái hay và những game hay trên điện thoại, nó không toàn những “game rác” như nhiều người vẫn nói đâu.
YẾU TỐ 3: TÌM HIỂU KỸ LOẠI MÁY MUỐN MUA
Chỗ anh em khuyên thật, mua một cái máy chơi game về không chỉ đơn thuần mua cái máy, mà đồng thời mình cũng tham gia vào cả hệ sinh thái của nó nữa. Mà trong một hệ sinh thái có rất nhiều thứ để cân nhắc chứ không chỉ game. Như chi phí, lợi ích dịch vụ, cộng đồng, vân vân và vân vân. Để viết chi tiết về từng máy thực sự trong phạm vi bài viết này không thể nói đầy đủ hết được, và bản thân mình cũng không tìm hiểu sâu sát hết tất cả các thể loại máy nên cũng không thể chia sẻ chính xác mọi khía cạnh.
Về cơ bản thì không có hệ máy nào hoàn hảo hết, và hệ máy này hợp với người này nhưng lại không hợp với người khác. Còn việc Sony, Microsoft hay Nintendo hay bất kỳ ai khác như Apple là vua là king thực sự cá nhân mình không quan tâm. Vườn địa đàng thực sự của mình là cầm máy gì cũng được, quan trọng là muốn chơi game gì thì chơi được game đó. Chứ Playstation với Xbox thằng nào thắng hay thằng nào thượng đẳng hay thằng nào giàu, không quan trọng.
Còn trong thực tế đời sống thì mình xin ví dụ cơ bản về các hệ máy như sau: Mua Nintendo Switch thì tiện lợi, cắm TV cũng được mà chơi ở chế độ tay cầm cũng được. Các trò độc quyền của nhà Nin rất hay như Zelda, Mario, vân vân. Switch cũng có kho game indie ngon. Tuy nhiên nếu ai thích chơi game AAA không phải là lựa chọn vì sức mạnh phần cứng chưa cho phép. Tuy nhiên, trong tương lai khi có các phiên bản Switch mới thì sẽ dần dần khắc phục được vấn đề này. Game Switch, đặc biệt là các game độc quyền tuy là giá cao và ít khi giảm giá nhưng ĐỒNG THỜI nếu mua bản physical thì giá trị bán lại cũng cao, cộng đồng người chơi Switch ở Việt Nam khá đông nên cũng dễ trade.
Mua PS5 cũng nhiều game độc quyền hay nhưng giá còn khá cao với nhiều anh em. Cá nhân mình thấy bản này thiết kế hơi to nên đặt trong nhà tốn diện tích hơn và việc mang đi cũng hơi bất tiện. Các game độc quyền riêng cho PS5 hiện tại chưa nhiều
Mua Xbox có cái Xbox Game Pass quá ngon so với tầm giá.
Mua PC thì vừa chơi game vừa làm việc được, lại dễ làm việc “trá hình” trước mặt cô vợ, mặt thì ra vẻ làm việc nhưng thực tế đang hasagi. Game trên PC nếu mua từ store Steam cũng rẻ, ngay đợt Steam Sales nhiều game nó rẻ rề luôn.
Nhưng ví dụ chỗ này nếu mình nói mua game trên Steam rẻ hơn đăng ký gói Game Pass của Xbox hoặc ngược lại, thì mình nói đúng hay nói sai? Rõ ràng câu trả lời là tuỳ vào nhu cầu của mỗi người. Mình ví dụ riêng cái Game Pass, nhiều người sẽ nói nó là một món hời, nhưng rõ ràng nó cũng không phải cho tất cả mọi người, vì có người mua Xbox về chỉ chơi Hades trong 500 tiếng đồng hồ thì mua thẳng luôn cho khoẻ, hay mua về chỉ ngày đêm chơi PUBG hay Fifa thì Game Pass cũng không để làm gì hết.
Trên PC bạn mua Overwatch xong chơi online PvP như nó dĩ nhiên phải thế (rõ ràng nó là một trò chơi online shooter mà!) nhưng trên Xbox thì phải mua thêm gói Live Gold mới chơi được.
Nhưng nếu tìm hiểu sẽ thấy mua gói Xbox Pass Ultimate được bao gồm thêm cả cái gói Live Gold thì có nên mua dịch vụ Game Pass luôn.
Trên PC mua game rẻ, dùng để làm việc cũng được, nhưng đầu tư chi phí khả năng là cao hơn. Lên chợ kiếm gian thương nào uy tín chút mua được con PS4 Pro (thời trước dịch mình mua có 5,5tr) mà chiến được Red Dead Redemptions 2 thoải mái, với giá đó kiếm một con PC chơi RDR2 mượt, hơi căng.
Xbox hỗ trợ chơi từ Cloud nhưng chỉ có app chính chủ trên Android nhưng trên iOS của Apple say đ*o. Nên phải đi đường vòng bằng cách chơi qua trình duyệt.
Bạn là fan Call of Duty và bạn đang định mua PS5 nhưng Microsoft đã lên Shopee đặt mua Activision Blizzard 70 tỉ đô (free ship) thì bạn có còn nên mua PS5 hay là nên mua Xbox? Nghe anh sếp Xbox hứa Call of Duty sẽ đa hệ nhưng mà có an tâm được không và sau này Call of Duty trên Xbox có được hưởng lợi gì như vật phẩm vân vân?
Apple Arcade có dàn game giải trí đơn giản ngon nhưng Google Play Pass lại có những game cho “gamer thực thụ” rất ngon như Stardew Valley vậy nên mua iPhone hay Xiaomi F3 Pro?
Rõ ràng là có nhiều cái hay dở của hệ máy mà tìm hiểu kỹ chút mới biết. Chưa kể thời thế giờ thay đổi liên tục, mai mốt anh Sony, hay anh Microsoft hốt Ubisoft đem nguyên series Assassin Creed lên Xbox luôn thì mình cũng hết đỡ.
YẾU TỐ 4: KHÔNG NÊN NGỒI DƯỚI ĐẤT CHƠI GAME VÌ MẤT VỆ SINH
Cái này em giỡn chút thôi chủ tịch đừng ban em tội nghiệp. Em viết bài thì cũng chỉ vì muốn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Tinh Tế chứ nào có lợi lộc gì.
--
Mình xin tạm dừng bài tại đây vì tới giờ mình trông con rồi hôm khác mình viết tiếp chủ đề này nhé. Anh em thảo luận thoải mái cùng tìm ra cách chơi game vui vẻ nhất. Nếu có thông tin gì sai sót mong thông cảm, anh em cứ góp ý mình chỉnh sửa!
Xin chào tạm biệt.


