Chuyện về Steve Jobs phần 1: Tầm nhìn thay đổi thế giới tại IDCA 1983

Anh Tú.
22/7/2024 14:55Phản hồi: 42
Chuyện về Steve Jobs phần 1: Tầm nhìn thay đổi thế giới tại IDCA 1983
Năm 1983, tại Hội nghị Thiết kế Quốc tế (IDCA) ở Aspen, Steve Jobs, đồng sáng lập và chủ tịch của Apple khi đó đã có một bài phát biểu quan trọng và mang lại nhiều ấn tượng về tương lai của máy tính cá nhân. Bài phát biểu này không chỉ đơn thuần là giới thiệu về sản phẩm mới của Apple, chiếc máy tính Lisa, mà còn là nơi để Steve chia sẻ một cái nhìn sâu sắc hơn và tiên đoán về cuộc cách mạng máy tính cá nhân sắp diễn ra.

Di sản của Steve Jobs được gợi lại trong cuốn sách "Make Something Wonderful" do Jony Ive thiết kế

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi Steve Jobs qua đời, nhưng sự ảnh hưởng của ông với Apple nói riêng và toàn ngành công nghệ nói chung vẫn vậy. Khoảng vài tuần trước, một cuốn sách điện tử miễn phí đã được phát hành nhằm kể lại cuộc đời và di sản của ông…
tinhte.vn


Jobs bắt đầu bài nói chuyện bằng một câu nói đùa dí dỏm về chiếc nơ ông đang đeo, tạo không khí thoải mái cho người xem bên dưới, đó vốn luôn là phong cách của ông mỗi khi bắt đầu nói về điều gì đó. Tuy nhiên, ông nhanh chóng chuyển sang một giọng điệu nghiêm túc hơn khi nhận ra rằng hầu hết những người tham dự hội nghị đều chưa quen thuộc với máy tính cá nhân. Điều này càng thôi thúc Steve chia sẻ tầm nhìn của mình và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng thiết kế.

Screenshot 2024-07-23 at 1.23.jpg

Jobs đã đưa ra những con số dự đoán được cho là táo bạo (ở thời điểm đó) về doanh số bán máy tính cá nhân trong tương lai. Ông tin rằng đến năm 1986, doanh số bán máy tính cá nhân sẽ vượt qua doanh số bán ô tô. Ông cũng dự đoán rằng trong vòng mười năm tiếp theo, mọi người sẽ dành nhiều thời gian cho máy tính hơn là trong ô tô. Những dự đoán này có vẻ khó tin vào thời điểm đó, nhưng như những gì đã diễn ra thì lời Steve nói đã trở thành hiện thực và kéo dài đến thời điểm hiện tại.


main-qimg-9f231754ee3b8a267d4569fdc96193a8.jpg

Steve nhấn mạnh rằng máy tính cá nhân không chỉ là một thiết bị điện tử thông thường, mà là một công cụ có khả năng thay đổi cuộc sống của con người. Ông so sánh việc sử dụng máy tính với việc "chạy ra ngoài hái một bó hoa và quay lại trong nháy mắt", một phép ẩn dụ cho thấy tốc độ và sự tiện lợi mà máy tính mang lại trong việc cần hàng ngày của người dùng. Nói thiệt là chỉ cần nghĩ tới ví dụ của Steve thôi là biết ông ở thời điểm đó có cái nhìn xa như thế nào.

Steve cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiết kế máy tính thời bấy giờ. Ông cho rằng nhiều máy tính "trông như rác" và khó sử dụng. Ông kêu gọi các nhà thiết kế chung tay tạo ra những sản phẩm máy tính không chỉ hữu ích mà còn đẹp mắt và dễ sử dụng. Ông tin rằng thiết kế tốt không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là cách để sản phẩm giao tiếp và tạo kết nối cảm xúc với người dùng. Quan điểm về thiết kế này rất giống với một con người tuyệt vời khác của Apple là Jony Ive, bậc thầy về thiết kế sản phẩm và hiểu rất rõ cảm xúc của người tiêu dùng.

jony-ive-ipad-pro.jpg

Trong phần hỏi đáp sau bài phát biểu, Steve đã chia sẻ nhiều suy nghĩ về tiềm năng của máy tính cá nhân trong việc thay đổi giáo dục, thiết kế đồ họa và nhiều lĩnh vực khác. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra giao diện người dùng thân thiện và trực quan, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và sử dụng máy tính. Có vẻ đó cũng chính là lý do chúng ta có macOS hiện tại, một hệ điều hành quá tuyệt vời.

Mac-OS-104-Tiger-Desktop.jpg

Ngoài ra, Steve cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng góp cho xã hội. Ông chia sẻ rằng hầu hết những gì chúng ta sử dụng hàng ngày đều là kết quả của sự sáng tạo và đóng góp của những người khác. Vì vậy, ông cảm thấy có trách nhiệm tạo ra những sản phẩm có thể đóng góp tích cực vào “kho tàng kinh nghiệm” của nhân loại. Đó là lý do vì sao người ta luôn thích Steve Jobs, nếu anh em cứ mãi phát triển dựa trên những nguyên liệu cũ có sẵn thì sẽ tới lúc đống nguyên liệu đó không thể "xào" được nữa, cái Steve làm được là đã tạo được tiền đề cho một ngành công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

104673638-GettyImages-51938008.jpg

Quảng cáo



Bài phát biểu của Steve Jobs tại IDCA 1983 không chỉ là một sự kiện lịch sử trong ngành công nghệ mà còn là một minh chứng cho tầm nhìn xa trông rộng và niềm đam mê sáng tạo của ông, mình luôn coi Steve Jobs là một người sáng tạo chứ không phải một businessman. Những ý tưởng và dự đoán của ông đều đã trở thành hiện thực, và một phần định hình thế giới công nghệ mà chúng ta đang sống ngày nay.

Sự kiện này cũng đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc cách mạng máy tính cá nhân, nơi máy tính không còn là một công cụ xa lạ mà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới.

Cuộc đấu giá kỷ vật Apple: Danh thiếp của Steve Job vào năm 1983 được bán với giá 181.183 đô la

Một cuộc đấu giá có tên "Steve Jobs và cuộc cách mạng máy tính Apple" do RR Auction tổ chức vừa kết thúc thành công, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới sưu tầm kỷ vật trên thế giới. Các món đồ kỷ niệm liên quan đến Apple từ thời kỳ đầu của máy…
tinhte.vn
42 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hãy để người quá cố yên nghỉ. Vẫn là câu nói kinh điển: SJ mà sống dậy chắc đi bóp hết mấy đứa iphan đào mộ ổng lên
@Dragao_ct92 Thế cha đẻ Android giờ trôi dạt ở đâu rồi ý nhở. Sao chả ai thèm nhớ đến vậy. Hahaha
Thì đúng là Ngài Steve Jobs có 1 tầm nhìn rất tuyệt vời nhưng macOS có quá tuyệt vời như cách nói của chủ thớt @Anh Tú. hay không? Nếu tuyệt vậy tại sao vẫn chiếm tỉ lệ rất thấp trên máy tính cá nhân toàn cầu? Tại sao macOS không có mặt trong nhiều lĩnh vực (Kĩ sư chuyên ngành, Giáo dục - học sinh làm quen máy tính...) như Ngài ấy mong muốn ? Chẳng phải macOS tuyệt lắm mà. Thực chất Apple cũng luôn khao khát macOS của mình cũng có tầm ảnh hưởng như sự cố BOSD vừa rồi của Windows trên toàn cầu. Nhưng đã quá trễ, vấn đề con đường đi đã khác nhau.
Screenshot 2024-07-23 144633.png
camzhin
ĐẠI BÀNG
4 ngày
@angle_squall UX của macOs ngu học nhất quả đất???? Thí chủ thật là ghê gớm.
Sợ nhất là loại mõm nói bất kỳ cái gì thích nói mà bất chấp đến kiến thức hay thực tế.
@camzhin ngu thật mà, từ ngày ra đời cái MacOS 13 thì ngu điên nữa 😁
camzhin
ĐẠI BÀNG
2 ngày
@Đỗ Cao Minh Những kỹ sư hàng đầu, những nhà thiết kế hàng đầu tạo ra sp cho mấy con ếch nhìn thì cái mẹ gì bọn ếch đấy nó chả “ộp ộp” được 🤣
@camzhin bộ cty hàng đầu là cái gì cũng tốt ngay từ đầu được hả, chắc chưa có cty hàng đầu nào phá sản nhỉ 😁 phốt apple nó dài cả sớ kia kìa cừu con ơi :D
MacOS thì có cái quái gì mà tuyệt vời. Giờ thay đổi theo hướng cố làm cho giống iOS trên điện thoại, ngày càng khó dùng và rác hơn, UX thì ngou dốt số 1. Tương thích ứng dụng cũng như qq. Cứ update là kiểu gì cũng có app ko chạy đc vì gặp vấn đề tương thích.
Hết chủ đề để viết lại lôi Steve Jobs sống dậy để khai thác. Anh khuyên chú nên kiếm cái điện thoại của hãng nào đó mà review, viết những bài có giá trị. Viết đa chủ đề lên. Chứ khai thác mỗi 1 chủ đề Apple thì chỉ có hay đi viết mấy bài có tin vịt, tin đồn, Ming Chi Kuo 😆 hoặc xào xáo mãi về 1 vài người như Jobs, Ive, Wozniak, ... Không thấy chán à?
@Lin Ga Dân văn phòng thôi m xài Office Win nó cũng khác xa Office Mac rồi. Chưa kể nếu vợ m làm kế toán thì éo dùng đc Mac m hiểu chưa. Dân văn phòng như m nói chắc mấy đứa sale, đa cấp à? MacOS đánh vào thị trường ngách m biết là gì ko? Là mấy người lập trình, nhiếp ảnh, Producer, DJ các thứ đó hoặc mấy người sang chảnh mang ra quán cf ngồi lướt mạng xh, content creator các thứ đó. Còn đâu nếu nói Mac đắt nên khó mua thì ko phải. Con Mac Air tính ra ko đắt lắm, bọn nó toàn iPhone xịn mấy chục tr vuốt thì sao ko mua nổi con máy hơn 2 chục. M đánh giá thấp dân VN quá rồi đấy.
@traisaigon Đúng là thằng cha @Lin Ga này đang làm bán hàng đa cấp, cò đất hay gì mà phán dân VP này nọ như đúng rồi. Bộ nó tưởng VP là chỉ gõ Word Exel giống mấy em sinh viên ah. Mà nói về Sale nha: sale kĩ thuật, sale phần mềm doanh nghiệp,... không dùng Windows rồi lấy gì show cho khách coi thiết kế - tính năng -...
@williamcuong282 trên đây đa số là mấy đứa mở tinhte với render thôi biết gì ngoài mấy cái khác
Cảm ơn bác Job đã tạo ra 1 chiếc máy tuyệt vời Cho render
Ôi, nhìn desktop của powermac ở trên, trông nó "thần thánh" làm sao. Nhớ lại ngày đầu làm quen với Apple qua cái desktop này. Giờ thì nó trau chuốt và đẹp hơn rất nhiều từ bên trong (software) cho đến bên ngoài (thân máy).
@nguyenthephong Con mac đầu tiên mình dùng là Pro 2013; bấy giờ dùng từ Win sang thấy hay phết, lạ lạ như linux vậy; giao diện đẹp hơn Win; máy cũng cứng cáp, cầm nó xịn hơn lap Win; nhưng mà sau lại quay về Win; rồi lại quay sang Mac, giờ thì vẫn đang dùng laptop Mac; nhưng mà nếu dùng mấy phần mềm Win thì Mac phế thật; Laptop mình dùng đơn giản nên thôi Win cũng được, mac cũng Ok chứ không chắc lại quay về Win tiếp;
Chết lâu rồi, bài vở thì cũng đầy trên cõi mạng rồi, mồ yên mả đẹp... Vậy mà mấy thằng nhỏ cứ đu bám ca tụng, cơm nguội và vô ơn
Tầm nhìn của Steve Jobs là AI Siri đi trước thời đại
Hết bài rồi, lại lôi ổng lên làm gì ? khi nào đến ngày giỗ ổng lôi thôi :v
Thi thoảng lại thấy có bài viết triệu hồi ông này nhỉ? 😂
maicasio
TÍCH CỰC
4 ngày
Khởi đầu cuộc cách mạng máy tính cá nhân phải là chiếc Altair 8800 chứ.
Nếu Mac OS có thể cài đặt lên tất cả các laptop và PC chạy trơn tru thì có lẽ giờ nó là câu chiện khác !!
Thấy ông Mod này cứ thần tượng hoá Apple, cụ thể là MacOS. Ừ thì Apple rất tuyệt nhưng MacOS với mình chỉ như kẻ nhút nhát, đứng trong bóng tối an toàn, chỉ bước ra khi người ta đã dọn sạch sẽ và bật hết đèn. Windows đã xây dựng, hay đúng hơn đã cùng thế giới xây dựng nền tảng máy tính để dùng nó phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm giá trị. Vd để Macbook có thể dùng Internet thì ban đầu phải dùng máy tính gì để phát triển phần cứng, hệ thống, phần mềm, Driver... tạo ra mạng Internet. Chỉ là 1 vd thôi.
toannd.pt
ĐẠI BÀNG
3 ngày
Mọi người chê quá mod lại kg ra phần tiếp cho mà đọc. 🤣🤣🤣
@toannd.pt Đợi giỗ thôi, đang đọc hay mà :v lại phải đợi lâu quá; chán thật =))
teontb47
ĐẠI BÀNG
3 ngày
Đây mới là Apple mà tôi từng biết. Còn Apple thời Tim Cook thì thôi dẹp. Chỉ có đám ifan mù quáng mới đi bợ đít Tim Cook, sao ko qua mẽo làm người hầu Tim Cook luôn đi cho nhanh

Xu hướng

Bài mới










  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019