Có ai như em không ?

phuongmai92
7/7/2015 9:23Phản hồi: 5
Nhà em có 2 anh em. Hồi còn nhỏ mỗi khi 2 anh em đánh chửi nhau là bố lại bắt 2 đứa ôm cột. Ôm cột rồi mà 2 ae vẫn lườm nguýt. Giờ 2 anh em mỗi người một nơi, bố mẹ lại ở nhà có 1 mình. Nhớ tuổi thơ quá
5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình cung vậy, khi học xa nhà thì lại nhớ những hình ảnh thời nhỏ vui ơi la vui. Giờ thì ba mẹ cũng ở nhà chỉ 1 mình thui
Mình cung vậy, khi học xa nhà thì lại nhớ những hình ảnh thời nhỏ vui ơi la vui. Giờ thì ba mẹ cũng ở nhà chỉ vó 1 mình thui, k đc gần bên gia đình.
Ký ức là mãi mãi. Có những kỷ niệm sẽ không bao giờ quên được dù thời gian có trôi đi.
Ôi thèm 1 lần nữa được trở về với ngày xưa quá
Giờ mà được về với bố mẹ thì thật tốt biết mấy
Giờ mà được về với bố mẹ thì thật tốt biết mấy

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019