Có một vài người giống như tấm thẻ đánh dấu trang trong cuốn sách cuộc đời vậy. Chỉ cần nghĩ về họ, bạn có thể ngay tức khắc tìm được ký ức về những trang sách cũ mà ngày trước bạn đã từng trải, từng đọc lại đến thuộc lòng. Vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, thanh xuân đó, đoạn đời đó…
(Tumblr: Yusakumi Kudo)
--- #khacten#leather#SEN#airpods3
Có một vài người giống như tấm thẻ đánh dấu trang trong cuốn sách cuộc đời vậy. Chỉ cần nghĩ về họ, bạn có thể ngay tức khắc tìm được ký ức về những trang sách cũ mà ngày trước bạn đã từng trải, từng đọc lại đến thuộc lòng. Vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, thanh xuân đó, đoạn đời đó…
(Tumblr: Yusakumi Kudo)
---
#khacten #leather #SEN #airpods3
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Có một vài người giống như tấm thẻ đánh dấu trang trong cuốn sách cuộc đời vậy. Chỉ cần nghĩ về họ, bạn có thể ngay tức khắc tìm được ký ức về những trang sách cũ mà ngày trước bạn đã từng trải, từng đọc lại đến thuộc lòng. Vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, thanh xuân đó, đoạn đời đó…
(Tumblr: Yusakumi Kudo)
--- #khacten#leather#SEN#airpods3
@✨Staaaaars N' Darkness
Mình comment bên trên là comment vui, lên diễn đàn này gần như tất cả comment mình viết cho vui và troll mọi người là chính. Mà thấy bạn rep khá nghiêm túc nên mình cũng muốn phản hồi lại. Mình chưa hiểu lắm ý bạn khi đề cập đến vấn đề "chăm sóc cảm xúc" là như thế nào, có thể bạn chia sẻ thêm phần này nhé.
Còn cá nhân mình thì khá lý trí. Tức là mỗi khi vui, buồn, giận.. là mình biết do mình muốn mình cảm thấy như vậy và lấy ngoại cảnh làm lý do chứ không phải do ngoại cảnh tác động. Cảm xúc với mình đơn giản là phản ứng sinh hóa trong bộ não. Nhận thức vậy nên đa phần mình khá "in control" về mặt cảm xúc. Phần lớn thời gian hàng ngày mình chọn nhìn mọi thứ dưới lăng kính của lòng biết ơn, đơn giản vì mình thấy thích cảm giác đó. Mình cũng không có khúc mắc gì trong quá khứ mà tồn tại 10 năm, thường khi học được bài học đó rồi mình bước tiếp thôi và không nhìn lại.
Có lần mình từng tin người dẫn đến bị lừa một số tiền cả trăm triệu. Trải nghiệm cảm giác đó thật khó tả. Nhưng mình cố gắng nhìn sự vật khách quan, vì bản thân sự vật không có ý nghĩa gì cả. Mình tha thứ cho người kia, học được bài học để không vấp lại và đi tiếp. Tất cả chỉ trong 1, 2h. Mình lại tràn đầy niềm tin vào lòng tốt của con người như bình thường. Một vài chia sẻ đến bạn, bạn có thể chia sẻ tiếp thêm nhé. Mình cảm ơn.
@nguyencaothangtp
kinh doanh là phải quảng cáo nhập tâm người xem bác ạ, nhiều đoạn quảng cáo trên TV rất khó chịu nhưng xem riết thành quen đó thôi ! .. Chắc là bác biết cách quảng cáo không xàm vậy bác hạ cố chỉ giáo vài chiêu cho quần hùng kinh tâm táng đỡm một phen nhé ..