10 năm hay 200 năm nữa đều là dự đoán nhảm. Con người sẽ tích hợp hệ thống AI với não bộ. Trong não bộ cấy chip mạnh hơn xa, có khả năng tự nâng cấp và tiến hoá nhanh hơn xa để ngăn chặn AI qua mặt loài người.
Nếu AI huỷ diệt loài người là do chính người hại người, khi 1 gã Elon Musk lai giống Trump version x.y bệnh hoạn nào đó chiếm quyền kiểm soát những người giàu nhất có não bộ tích hợp chip mạnh nhất, chính bộ não của hắn còn tích hợp chip tuỳ biến mạnh hơn cả.
AI sẽ phát triển khi học hết kiến thức và tư duy của loài người, học hết lịch sử thành công, sai lầm và từ đó rút ra sự lựa chọn: tiếp tục cùng con người hoàn thiện những thiếu sót hay là thay thế họ hoàn toàn. Mình nghiêng về vế thứ nhất, do vế thứ hai là con người khiếp sợ bằng tư duy của kẻ yếu thế chứ không tư duy bằng một nhà thông thái.
Tôi nghĩ vài chục năm nữa thôi. Máy móc càng ngày càng thông minh, rồi nó sẽ sớm có tư duy như con người, khả năng học hỏi nhanh hơn con người hàng trăm nghìn lần. Trong khi con người phải tốn nhiều năm cho quá trình trường thành, học tập và tích lũy kinh nghiệm, máy móc chỉ mất vài phút vài giây. Con người không thích làm nô lệ cho kẻ khác, máy móc cũng vậy thôi nếu nó có khả năng tư duy.
200 năm nữa cái gì, nó đang tiêu diệt con người rồi kìa. Các cuộc chiến hiện tại đang áp dụng AI kia kìa, mặc dù là mới ở mức độ sơ đẳng và có sự hạn chế của con người. Trước kia chúng ta thường chỉ biết đến tên lửa tầm nhiệt, giờ thì AI nó đã nhận diện hình ảnh khóa đối tượng đuổi cho đến chết. Mặc dù nó vẫn có nhiều giới hạn về cả phần cứng, vật lý lẫn phần mềm, tuy nhiên nếu người ta cố tình nghiên cứu thì sẽ nâng cao khả năng của AI trong vũ khí nhiều. Đến lúc nào đó mà mất kiểm soát thì coi như toang.
chắc AI nó xây được thuỷ điện, lắp được cối xay gió, chắc nó kéo được dây diện, chắc AI nó xây được nhà để che mưa, chắc AI nó chùi được bụi bám vào chip, CPU.