hiện nay mình đang xài p990i. nhưng thật sự chán em no quá rồi. phần mềm thì không phát triển nữa. game giết cũng vậy. có thể nói mình cũnh yêu quí em nó ntn khi mang em nó về nhà. nhưng lâu quá rồi không thấy em nó lớn lên ma thấy già qua rồi. các sư phụ trong tinhte.com đã không còn mặn nồng với em nó nữa. càng ngày thấy em nó bị che lấp bởi đàn em mới lớn.nên thật sự mình rất băng khoăn liệu em nó có chìm vào dĩ vãng khi bước qua thập niên đầu hay không.anh em nào cũng thấy lí do giống mình không? hay mình đã sai . còn nếu đúng thì mình sẽ làm một đám tang sống cho em nó được gặp mặt các anh hùng thời nay trước khi tuổi già sức yếu.