Em mong mọi người cho em một lời khuyên!!!
Em năm nay 24 tuổi, đi làm 2 năm rồi, lương cũng chỉ đủ chi tiêu bản thân( hiện đang làm ở hà nội).Bình thường em cũng chả hỏi có nên lấy vợ hay không đâu. Vì em quan niệm bao giờ em nuôi được vợ con thì mới cưới, không muốn nhờ vả bố mẹ, và càng không muốn bố mẹ vợ nhìn minh với ánh mắt buồn.Người yêu em kém em 1 tuổi, còn 5 tháng nữa ra trường.=> Nói đến đây chắc mọi người đều nghĩ chưa nên cưới vôi!!!.
Xin lỗi các bạn nữ trước nhé!!!
Nhưng ngặt lỗi người yêu lại có bầu 1 tháng rồi, e hỏi không phải vì trối bỏ trách nhiệm gì cả, cũng muốn cưới nhưng có lý do mà em chưa giám quyết.
1. Cô ấy chưa đi làm, mình em không nuôi được 2 mẹ con.Em thì có thể cắn răng chịu đói, nhưng không thể để vợ con như thế được.
2. Phá thai thì em không lỡ, vì xác định cưới nhau mà, nếu phá thì vừa là mất con, vừa sợ sau này ảnh hưởng tới sức khoẻ vợ. Đến lúc muốn có con mà không có được thì đau khổ cả đời.
3. Bố mẹ em thì cũng lo được 1 căn chung cư trên hà nội cho em, nhưng cũng phải vay mượn một chút.( em nói điều này là để ý rằng e cũng có tí chút ổn định, chứ không phải khoe khoang vớ vẩn, mong các bác hiểu em đang rất băn khoăn, hoàn cảnh có gì thì em nói vậy.)
Giờ em vừa hp vì ng yêu có bầu, nhưng ngược lại cũng lo cho tương lại hai đứa. Mong mọi người cho lời khuyên ạ.!!!
Em năm nay 24 tuổi, đi làm 2 năm rồi, lương cũng chỉ đủ chi tiêu bản thân( hiện đang làm ở hà nội).Bình thường em cũng chả hỏi có nên lấy vợ hay không đâu. Vì em quan niệm bao giờ em nuôi được vợ con thì mới cưới, không muốn nhờ vả bố mẹ, và càng không muốn bố mẹ vợ nhìn minh với ánh mắt buồn.Người yêu em kém em 1 tuổi, còn 5 tháng nữa ra trường.=> Nói đến đây chắc mọi người đều nghĩ chưa nên cưới vôi!!!.
Xin lỗi các bạn nữ trước nhé!!!
Nhưng ngặt lỗi người yêu lại có bầu 1 tháng rồi, e hỏi không phải vì trối bỏ trách nhiệm gì cả, cũng muốn cưới nhưng có lý do mà em chưa giám quyết.
1. Cô ấy chưa đi làm, mình em không nuôi được 2 mẹ con.Em thì có thể cắn răng chịu đói, nhưng không thể để vợ con như thế được.
2. Phá thai thì em không lỡ, vì xác định cưới nhau mà, nếu phá thì vừa là mất con, vừa sợ sau này ảnh hưởng tới sức khoẻ vợ. Đến lúc muốn có con mà không có được thì đau khổ cả đời.
3. Bố mẹ em thì cũng lo được 1 căn chung cư trên hà nội cho em, nhưng cũng phải vay mượn một chút.( em nói điều này là để ý rằng e cũng có tí chút ổn định, chứ không phải khoe khoang vớ vẩn, mong các bác hiểu em đang rất băn khoăn, hoàn cảnh có gì thì em nói vậy.)
Giờ em vừa hp vì ng yêu có bầu, nhưng ngược lại cũng lo cho tương lại hai đứa. Mong mọi người cho lời khuyên ạ.!!!