Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Dù sao cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,hiện tại thì cũng đuối lắm, không ăn được,chỉ uống sữa,tất cả phải tự phục vụ.
Chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Dù sao cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,hiện tại thì cũng đuối lắm, không ăn được,chỉ uống sữa,tất cả phải tự phục vụ.
Chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Dù sao cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,hiện tại thì cũng đuối lắm, không ăn được,chỉ uống sữa,tất cả phải tự phục vụ.
Chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ
@Lê ♻️Văn
E sẽ nói hơi dài 1 chút, hy vọng giúp dc a phần nào về tinh thần. Về mặt không gian như a biết ta có 1d 2d và 3d là thế giới mà ta đang tồn tại nhưng cao hơn đó là 4d 5d hay nó là các chiều không gian khác, điều đó toán học đã chứng minh. E nói điều đó để a hiểu con người ai cũng sinh lão bệnh tử cả, và việc tiến nhập vào 1 chiều không gian khác là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Nói đơn giản đó là thoát xác, nói 1 cách dễ hiểu hơn thì thân xác chỉ là cỗ xe mà linh hồn trú tạm cho đến khi chuyển sang thể vật chất (có thể cao, thấp) khác. Vậy thì chiều không gian khác cũng có chiều không gian cao và chiều không gian thấp, hay theo pháp phật đó là lục đạo luân hồi (6 con đường mà linh hồn đó sẽ đi vào và tiến nhập vào chiều không gian đó) bao gồm Cõi Thiên, atula, cõi người, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục - xếp từ cao đến thấp. Và 6 con đường này a cần biết 1 chút thông tin về nó và điều gì quyết định, có phải ý chí con người ko ? Ko hề vì nếu muôn và tham thì con người có ý muốn vô hạn và lòng tham vô đáy. Cái sẽ dẫn linh hồn đó đi theo nẻo nào đó chính là Karman- hay nghiệp quả, nghiệp là điều mình đã làm trong suốt cuộc đời tạo nhiều phúc (giúp đõ dc nhiều người vô vị lợi) thì mới chuyển sinh lên cõi thiên được (thiên là tâm vô cùng thanh nhẹ, người đạo đức mới có tâm làm vì người vô vị lợi), xếp sau là atula, người. Còn 3 nẻo thâp ngạ quỷ (quy đói, súc sinh, địa ngục) thì ko ai muốn rồi. Nhưng ngoài karma trong cả đời có 1 điều nưa đó là CẬN TỬ NGHIỆP - đó là 1 tâm lý nhẹ nhàng đón nhận cũng như ko vương vấn bất kỳ điều gì (càng tham, sậ, si) tiếc nuối, sợ hãi, lo lắng, buồn khổ...những tâm ấy sẽ dễ đoạ người đó vào 3 nẻo thấp. Nên e mới khuyên a nên có 1 tâm thế khoan hoà nhẹ nhàng là vì thế, tg còn lại hãy nói lời yêu thương nhưng ko bi luỵ hãy nghe về CẬN TỬ NGHIỆP, về CẤM THƯ TÂY TẠNG (a tra từ khoá) để có 1 tâm hồn bình thản nhất. A di đà phật.