Kết quả thi đại học cũng đã có, mình cũng sắp bắt đầu một hành trình mới tại giảng đường đại học. Nói vậy chứ mình sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn mà, vẫn ở nhà với ba mẹ thôi. Cuối tuần vừa rồi, ba mẹ có hỏi trước khi nhập học có muốn đi đâu không? Mình cũng phân vân chưa biết đi đâu vừa gần Sài Gòn, lại phù hợp với cả ba mẹ và mình. Cuối cùng mình quyết định đi du lịch gần Sài Gòn 2 ngày 1 đêm tại biển Vũng Tàu.
Ngày thứ nhất
Sáng thứ 7, nhà mình bắt đầu hành trình tới Vũng Tàu. Từ ngày mình còn nhỏ, nhà mình cũng hay tới Vũng Tàu chơi, nhưng thời gian đi chưa nhanh như bây giờ. Bây giờ từ Sài Gòn tới Vũng Tàu có thể đi đường cao tốc Nhơn Trạch nên cũng rút ngắn được khá nhiều thời gian. Bố mình lái xe chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng là tới Vũng Tàu rồi.
Buổi trưa, nhà mình ghé một quán cơm niêu quen, ăn trưa rồi tới nhận phòng khách sạn. Chiều hôm đấy mình có rủ ba mẹ đi ăn bữa xế. Cả nhà mình có thử bánh xèo, bánh khọt và mua một ít bánh bông lan trứng muối Cột Điện nổi tiếng. Chờ bớt nắng một chút thì mình chạy ngay ra tắm biển. Hôm mình đi không bị mưa, biển khá trong và sạch. Mình tắm biển tại Bãi trước khi phải, bãi thoai thoải và không bị hụt đâu, mình đi cũng khá xa bờ nhưng cũng chỉ đến ngang ngực. Ở đây cũng có một số trò chơi như moto nước hay dù kéo nhưng mọi người biết mà, ba mẹ không cho mình đi. Chắc phải đợi dịp nào len lén thử mới được. Với một đứa thích hoàng hôn như mình thì làm sao có thể bỏ qua khoảnh khắc mặt trời xuống biển được. Mặt trời đỏ rực với ánh sáng ngày càng sậm lại, buông những tia nắng cuối ngày trên mặt biển nhấp nhô sóng vỗ. Mình với mẹ cũng được ba chụp cho một bộ ảnh siêu đỉnh bên bờ biển để up Facebook dần dần.
Buổi tối, nhà mình có ghé một quán hải sản cô Thy khá nổi tiếng mà mình tìm được trên mạng. Hải sản ở đây theo mẹ mình đánh giá là khá tươi, cách chế biến đơn giản nhưng ăn khá bắt miệng. Và giá thì cũng ổn áp nha mọi người
Ngày thứ 2
Tiếp tục hành trình trải nghiệm du lịch thành phố Sài Gòn, cả nhà mình tới núi Nhỏ để leo lên tham quan tượng Chúa Kitô Vua. Đây cũng là bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất tại Đông Nam Á. Cả nhà mình leo bộ khoảng 1000 bậc thang mới lên tới bức cổ tượng. Nhìn chung là cũng mệt, nhưng khung cảnh Vũng Tàu với biển xanh mênh mông, tận hưởng làn gió biển cực mát mẻ, mình thấy xứng đáng nha.
Nhà mình có ghé qua Bạch Dinh tham quan trước khi trở về Sài Gòn. Đường lên khu di tích Bạch Dinh cũng hơi ngoằn ngoèo nhưng phong cảnh hai bên đường với những hàng gá tỵ đang mùa thay lá đầy thơ mộng. Bạch Dinh mang kiến trúc Pháp rất tinh tế và sang trong, nơi đây cũng có khá nhiều câu chuyện lịch sử thú vị, mọi người có thể tìm đọc trên mạng nha.
Sau chuyến đi cũng khá ngắn này, mình cũng cảm thấy rất vui khi có thời gian bên cạnh ba mẹ, đồng thời nạp năng lượng cho một hành trình dài sắp tới. Nếu cũng đang muốn tìm một địa điểm Du lịch Sài Gòn, bạn có thể tham khảo lịch trình du lịch 2 ngày 1 đêm của gia định mình tại Vũng Tàu.
Ngày thứ nhất
Sáng thứ 7, nhà mình bắt đầu hành trình tới Vũng Tàu. Từ ngày mình còn nhỏ, nhà mình cũng hay tới Vũng Tàu chơi, nhưng thời gian đi chưa nhanh như bây giờ. Bây giờ từ Sài Gòn tới Vũng Tàu có thể đi đường cao tốc Nhơn Trạch nên cũng rút ngắn được khá nhiều thời gian. Bố mình lái xe chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng là tới Vũng Tàu rồi.
Buổi trưa, nhà mình ghé một quán cơm niêu quen, ăn trưa rồi tới nhận phòng khách sạn. Chiều hôm đấy mình có rủ ba mẹ đi ăn bữa xế. Cả nhà mình có thử bánh xèo, bánh khọt và mua một ít bánh bông lan trứng muối Cột Điện nổi tiếng. Chờ bớt nắng một chút thì mình chạy ngay ra tắm biển. Hôm mình đi không bị mưa, biển khá trong và sạch. Mình tắm biển tại Bãi trước khi phải, bãi thoai thoải và không bị hụt đâu, mình đi cũng khá xa bờ nhưng cũng chỉ đến ngang ngực. Ở đây cũng có một số trò chơi như moto nước hay dù kéo nhưng mọi người biết mà, ba mẹ không cho mình đi. Chắc phải đợi dịp nào len lén thử mới được. Với một đứa thích hoàng hôn như mình thì làm sao có thể bỏ qua khoảnh khắc mặt trời xuống biển được. Mặt trời đỏ rực với ánh sáng ngày càng sậm lại, buông những tia nắng cuối ngày trên mặt biển nhấp nhô sóng vỗ. Mình với mẹ cũng được ba chụp cho một bộ ảnh siêu đỉnh bên bờ biển để up Facebook dần dần.
Buổi tối, nhà mình có ghé một quán hải sản cô Thy khá nổi tiếng mà mình tìm được trên mạng. Hải sản ở đây theo mẹ mình đánh giá là khá tươi, cách chế biến đơn giản nhưng ăn khá bắt miệng. Và giá thì cũng ổn áp nha mọi người
Ngày thứ 2
Tiếp tục hành trình trải nghiệm du lịch thành phố Sài Gòn, cả nhà mình tới núi Nhỏ để leo lên tham quan tượng Chúa Kitô Vua. Đây cũng là bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất tại Đông Nam Á. Cả nhà mình leo bộ khoảng 1000 bậc thang mới lên tới bức cổ tượng. Nhìn chung là cũng mệt, nhưng khung cảnh Vũng Tàu với biển xanh mênh mông, tận hưởng làn gió biển cực mát mẻ, mình thấy xứng đáng nha.
Nhà mình có ghé qua Bạch Dinh tham quan trước khi trở về Sài Gòn. Đường lên khu di tích Bạch Dinh cũng hơi ngoằn ngoèo nhưng phong cảnh hai bên đường với những hàng gá tỵ đang mùa thay lá đầy thơ mộng. Bạch Dinh mang kiến trúc Pháp rất tinh tế và sang trong, nơi đây cũng có khá nhiều câu chuyện lịch sử thú vị, mọi người có thể tìm đọc trên mạng nha.
Sau chuyến đi cũng khá ngắn này, mình cũng cảm thấy rất vui khi có thời gian bên cạnh ba mẹ, đồng thời nạp năng lượng cho một hành trình dài sắp tới. Nếu cũng đang muốn tìm một địa điểm Du lịch Sài Gòn, bạn có thể tham khảo lịch trình du lịch 2 ngày 1 đêm của gia định mình tại Vũng Tàu.