Tuyệt vời, mùa mưa thì mới có sương nhiều. Nhưng đường đi sẽ trơn trượt hơn rất nhiều. Và cũng khó đón đc tia nắng để có đc những tấm hình đẹp. Trước ghé hồ Tuyền Lâm, tính xuống chụp vài tấm hình, vô tình gặp 1 nhóm đang chụp. Mình đưa máy lên chụp 2 tấm ( người lái đò ) gọi là có chút kỷ niệm. Ko set up, ko dựng chân nhưng trong nhóm nháy có chục người, ai cũng vui vẻ giao lưu. Chỉ có 1 người khó chịu. Cũng may chào hỏi rồi đi sớm chứ ko chắc lão kiếm chuyện rồi. Mình nghĩ cảnh là của chung ko thuộc quyền sở hữu của riêng ai. Mình cũng biết lên chương trình chụp thì cũng phải tốn kém chút đỉnh nên ko tranh vị trí đẹp. Cũng ko set up máy, cũng ko chụp nhiều.