Dùng Z cũng được gần chục ngày, trước khi dùng Z mình có đổi qua khá nhiều điện thoại, chạy đủ các hệ điều hành, tuy mạnh yếu chủ yếu là do người dùng đánh giá, nhưng cũng xin mạo muội làm 1 bài đánh giá cá nhân về quãng thời gian qua sánh vai bên em Z.
Bài này mình sẽ đi lần lượt từ những phần ngắn gọn, ít đánh giá nhất cho đến những phần mình để ý, săm soi nhất.
Về HĐH: Thực ra thì Android 4.1.2 trên Xperia Z khá đơn giản và linh hoạt, nên dùng có cảm giác mượt mà, trôi chảy. Đây cũng là phần mình viết ít nhất vì thực ra Android thì cũng chẳng có gì để nói nữa, nó hay, dở thế nào thì các anh em cũng đã biết cả rồi 😁
Về cấu hình phần cứng: Đến thời điểm hiện tai, chúng ta đã biết HTC One dùng 1 con chip ngon hơn Z, và chỉ còn vài tiếng nữa là S4 ra mắt, vẫn chưa biết siêu phẩm của Samsung dùng chip gì (tin đồn là dùng chip 8 nhân của hãng) và hiệu năng ra sao nhưng thú thật với anh em là cuộc đua phần cứng trên Android là 1 cuộc đua hết sức khốc liệt và tàn bạo. Trước đây mình cũng từng bị cuốn vào cuộc đua đó và cái giá phải trả là 1 số tiền đáng kể đã bốc hơi mà cuối cùng nghĩ lại thấy bản thân cũng chỉ dại dột như 1 con thiêu thân thôi. Lan man 1 chút như vậy, quay trở lại vấn đề chính, với cấu hình hiện tại của Xperia Z, nếu ko có gì quá đột biến yêu cầu sức mạnh khủng khiếp từ phần cứng, thì mình tin là em này sẽ không bị lỗi thời cho đến hết năm. Qua 10 ngày sử dụng, mình thấy máy xử lý mượt mà mọi tác vụ, với các kiểu game từ nhẹ đến nặng, nói chung là mọi thứ đều trơn tru và hoàn chỉnh.
Về màn hình: Màn hình FullHD nên độ nét thì khỏi phải nói. Thật sự mình nhìn ko ra nổi 1 điểm ảnh trên màn hình mặc dù soi khá kỹ. Xem Video FullHD trên Youtube cứ gọi là phê như con dê... Tuy nhiên, điểm mạnh là vậy, nhưng điểm yếu duy nhất mình thấy trên em Z là sự hiển thị màu đen, có lẽ việc làm màn hình quá sáng khiến cho việc hiển thị màu đen trên màn hình gặp vấn đề... Hoặc cũng có thể do trước khi dùng Z, mình đã dùng S3 1 thời gian dài (Mà Amoled thì nổi tiếng màu đen rồi) nên quá khắt khe với chất lượng hiển thị trên Z. Cũng ko rõ là vì lí do j nhưng với mình thì nó là xấu, và là 1 điểm trừ.
Về kiểu dáng: Tại sao đến giờ mình mới nói đến kiểu dáng, là bởi như mình đã nêu ở trên, cái mình quan tâm nhất mình sẽ để nói về sau... Và thật sự quyết định mua Z hay không nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kiểu dáng (đối với mình thôi nhé). Ngay từ đầu khi nghe thông tin về Z thì mình không hào hứng lắm đâu, nhưng hôm dẫn thằng bạn qua CellphoneS để nó mua cái TX thì mình mới có cơ hôi mục sở thị và trên tay em nó. Và thật sự mình đã bị bấn từ cái nhìn đầu tiên: Chất lượng hoàn thiện có thể nói là quá hoàn hảo, có lẽ vì tiêu chuẩn chống nước nên mọi thứ trên Z dường như là “kín như bưng” và vì vậy nó tạo 1 cảm giác vô cùng chắc chắn cho người dùng. Tuy máy có 2 mặt kính trước sau nhưng trọng lượng lại khá nhẹ, nói chung là tuyệt vời, Điểm yếu thì: máy khá to và vuông vức nên các bạn nữ có vẻ như cầm sẽ không được tiện cho lắm, tay mình đã to rồi cầm nó còn hơi cấn thì mình ko tưởng tượng được là các bạn nữ cầm máy sẽ như thế nào. Và còn 1 bất tiện nữa về kiểu dáng và thiết, cũng đến từ tính năng chống nước chống bụi, đó là sự bất tiện khi các cổng kết nối micro USB hay cổng kết nối tai nghe đều bị bịt kín và phải mở ra để sử dụng, nhưng suy cho cùng thì được cái này cũng phải mất cái kia :D Muốn chống nước thì phải như vậy thôi, không còn cách nào khác :D Nên với mình cái bất tiện này nó ko quá quan trọng.
Về khả năng chống bụi bẩn, chống nước: Như các bạn đã nghe thì Z có 1 khả năng chống nước tuyệt vời. Mình ko giới thiệu lại nữa mà đi thẳng vào ưu, nhược điểm của cái tính năng này luôn. Về ưu điểm thì đương nhiên rồi: Nó... chống được nước :D Vì vậy khi đi ra đường vào mùa mưa ở HCM, có lẽ mình không cần quan tâm đến việc phải cất cái di động vào đâu để khỏi bị vào nước. Ngoài ra, khả năng này cũng giúp ích rất nhiều trong việc... khoe hàng với phái yếu, tạo sự chú ý của mọi người xung quanh :D Về nhược điểm thì: Như mình nói ở trên, chính vì chống nước nên các cổng kết nối bị bịt kín rồi. Ngoài ra, khi nhúng vào nước, loa ngoài của máy sẽ bị nhỏ đi cho đến khi nào nước trong loa khô lại hoặc đi ra hết thì loa mới to lại như bình thường, mà ở đây loa nhỏ đi là nhỏ đi rất nhiều so với bình thường nhé, nên đây là 1 điểm trừ khá là lớn... Còn nữa, đó là khi bạn nhúng điện thoại vào nước, thì không thể vuốt được trên màn hình cảm ứng.
Về loa và tai nghe: Tai nghe mình thấy hay nhưng hơi nhỏ so với những tai nghe đi kèm trước đây mình vẫn nghe... Có lẽ Sony giới hạn mức âm để người dùng ko bị các nguy cơ nguy hiểm về tai, nhưng theo mình thì cứ to vẫn tốt hơn, vì to thì có thể cho nhỏ chứ đã nhỏ mà cực đại thì không thể cho to lên được nữa. Loa thì với mình ko đánh giá nhiều, nhưng mình thấy nó nhỏ (vâng! Lại nhỏ). Mình có tìm hiểu thì nghe nói là loa XZ vì có tính năng chống nước nên có 1 cái màng mỏng phủ lên và vì thế làm cho loa bé đi (và lại là chống nước), nhưng với mình thì nó đủ nghe và chấp nhận được.
Về Camera: Camera là 1 trong những điều mình khá quan tâm mặc dù mình không pro về khoản này lắm. Trước đây mình có dùng Lumia 920, và đến giờ mình vẫn bảo lưu quan điểm, dù có bị lỗi out net hay gì đó thì con Lumia xứng đáng với danh hiệu bá đạo về Camera (Nokia 808 ko xét nhé, vì khủng quá nên đừng so với nó nữa làm gì), mặc dù Z có cải tiến về cảm biến (dùng cảm biến RS) nhưng phải nói là chất lượng không được như mong muốn (nếu so với 920) và 1 điểm yếu chết người nữa là hình ảnh hiển thị trên màn hình của Z (có công nghệ Bravia Mobile 2) và trên màn hình laptop là khác nhau khá nhiều, ko đến nỗi xấu hay thất vọng như 1 số người review nhưng mà cũng nhạt đi khá nhiều, không còn lung linh, rực rỡ nữa. Phần mềm camera thì XZ như thường lệ, vẫn cho người dùng khá nhiều tùy chỉnh và vì vậy, mình cảm thấy khá vui khi vọc vạch tính năng chụp ảnh của em này :D Về quay phim thì mình không quá quan tâm, vì mình rất ít khi sử dụng máy để quay phim, nhưng mình đánh giá là máy quay đẹp, ko bị giật lag, nói chung là hài lòng...
Nói chung, tổng kết lại, mình thấy XZ là 1 thiết bị đáng để mua, đáng để trải nghiệm. Đáng ở đây thứ nhất là về kiểu dáng: đẹp và trang trọng, thứ 2 là về hiệu năng: máy đủ mạnh để bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tuy vẫn còn 1 vài điểm hạn chế, nhưng suy cho cùng thì với mình, những điểm hạn chế đó ko thể làm lu mờ những điểm mạnh mình nói ở trên, và chốt lại là mình hài lòng với Z.
Bài này mình sẽ đi lần lượt từ những phần ngắn gọn, ít đánh giá nhất cho đến những phần mình để ý, săm soi nhất.
Về HĐH: Thực ra thì Android 4.1.2 trên Xperia Z khá đơn giản và linh hoạt, nên dùng có cảm giác mượt mà, trôi chảy. Đây cũng là phần mình viết ít nhất vì thực ra Android thì cũng chẳng có gì để nói nữa, nó hay, dở thế nào thì các anh em cũng đã biết cả rồi 😁
Về cấu hình phần cứng: Đến thời điểm hiện tai, chúng ta đã biết HTC One dùng 1 con chip ngon hơn Z, và chỉ còn vài tiếng nữa là S4 ra mắt, vẫn chưa biết siêu phẩm của Samsung dùng chip gì (tin đồn là dùng chip 8 nhân của hãng) và hiệu năng ra sao nhưng thú thật với anh em là cuộc đua phần cứng trên Android là 1 cuộc đua hết sức khốc liệt và tàn bạo. Trước đây mình cũng từng bị cuốn vào cuộc đua đó và cái giá phải trả là 1 số tiền đáng kể đã bốc hơi mà cuối cùng nghĩ lại thấy bản thân cũng chỉ dại dột như 1 con thiêu thân thôi. Lan man 1 chút như vậy, quay trở lại vấn đề chính, với cấu hình hiện tại của Xperia Z, nếu ko có gì quá đột biến yêu cầu sức mạnh khủng khiếp từ phần cứng, thì mình tin là em này sẽ không bị lỗi thời cho đến hết năm. Qua 10 ngày sử dụng, mình thấy máy xử lý mượt mà mọi tác vụ, với các kiểu game từ nhẹ đến nặng, nói chung là mọi thứ đều trơn tru và hoàn chỉnh.
Về màn hình: Màn hình FullHD nên độ nét thì khỏi phải nói. Thật sự mình nhìn ko ra nổi 1 điểm ảnh trên màn hình mặc dù soi khá kỹ. Xem Video FullHD trên Youtube cứ gọi là phê như con dê... Tuy nhiên, điểm mạnh là vậy, nhưng điểm yếu duy nhất mình thấy trên em Z là sự hiển thị màu đen, có lẽ việc làm màn hình quá sáng khiến cho việc hiển thị màu đen trên màn hình gặp vấn đề... Hoặc cũng có thể do trước khi dùng Z, mình đã dùng S3 1 thời gian dài (Mà Amoled thì nổi tiếng màu đen rồi) nên quá khắt khe với chất lượng hiển thị trên Z. Cũng ko rõ là vì lí do j nhưng với mình thì nó là xấu, và là 1 điểm trừ.
Về kiểu dáng: Tại sao đến giờ mình mới nói đến kiểu dáng, là bởi như mình đã nêu ở trên, cái mình quan tâm nhất mình sẽ để nói về sau... Và thật sự quyết định mua Z hay không nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kiểu dáng (đối với mình thôi nhé). Ngay từ đầu khi nghe thông tin về Z thì mình không hào hứng lắm đâu, nhưng hôm dẫn thằng bạn qua CellphoneS để nó mua cái TX thì mình mới có cơ hôi mục sở thị và trên tay em nó. Và thật sự mình đã bị bấn từ cái nhìn đầu tiên: Chất lượng hoàn thiện có thể nói là quá hoàn hảo, có lẽ vì tiêu chuẩn chống nước nên mọi thứ trên Z dường như là “kín như bưng” và vì vậy nó tạo 1 cảm giác vô cùng chắc chắn cho người dùng. Tuy máy có 2 mặt kính trước sau nhưng trọng lượng lại khá nhẹ, nói chung là tuyệt vời, Điểm yếu thì: máy khá to và vuông vức nên các bạn nữ có vẻ như cầm sẽ không được tiện cho lắm, tay mình đã to rồi cầm nó còn hơi cấn thì mình ko tưởng tượng được là các bạn nữ cầm máy sẽ như thế nào. Và còn 1 bất tiện nữa về kiểu dáng và thiết, cũng đến từ tính năng chống nước chống bụi, đó là sự bất tiện khi các cổng kết nối micro USB hay cổng kết nối tai nghe đều bị bịt kín và phải mở ra để sử dụng, nhưng suy cho cùng thì được cái này cũng phải mất cái kia :D Muốn chống nước thì phải như vậy thôi, không còn cách nào khác :D Nên với mình cái bất tiện này nó ko quá quan trọng.
Về khả năng chống bụi bẩn, chống nước: Như các bạn đã nghe thì Z có 1 khả năng chống nước tuyệt vời. Mình ko giới thiệu lại nữa mà đi thẳng vào ưu, nhược điểm của cái tính năng này luôn. Về ưu điểm thì đương nhiên rồi: Nó... chống được nước :D Vì vậy khi đi ra đường vào mùa mưa ở HCM, có lẽ mình không cần quan tâm đến việc phải cất cái di động vào đâu để khỏi bị vào nước. Ngoài ra, khả năng này cũng giúp ích rất nhiều trong việc... khoe hàng với phái yếu, tạo sự chú ý của mọi người xung quanh :D Về nhược điểm thì: Như mình nói ở trên, chính vì chống nước nên các cổng kết nối bị bịt kín rồi. Ngoài ra, khi nhúng vào nước, loa ngoài của máy sẽ bị nhỏ đi cho đến khi nào nước trong loa khô lại hoặc đi ra hết thì loa mới to lại như bình thường, mà ở đây loa nhỏ đi là nhỏ đi rất nhiều so với bình thường nhé, nên đây là 1 điểm trừ khá là lớn... Còn nữa, đó là khi bạn nhúng điện thoại vào nước, thì không thể vuốt được trên màn hình cảm ứng.
Về loa và tai nghe: Tai nghe mình thấy hay nhưng hơi nhỏ so với những tai nghe đi kèm trước đây mình vẫn nghe... Có lẽ Sony giới hạn mức âm để người dùng ko bị các nguy cơ nguy hiểm về tai, nhưng theo mình thì cứ to vẫn tốt hơn, vì to thì có thể cho nhỏ chứ đã nhỏ mà cực đại thì không thể cho to lên được nữa. Loa thì với mình ko đánh giá nhiều, nhưng mình thấy nó nhỏ (vâng! Lại nhỏ). Mình có tìm hiểu thì nghe nói là loa XZ vì có tính năng chống nước nên có 1 cái màng mỏng phủ lên và vì thế làm cho loa bé đi (và lại là chống nước), nhưng với mình thì nó đủ nghe và chấp nhận được.
Về Camera: Camera là 1 trong những điều mình khá quan tâm mặc dù mình không pro về khoản này lắm. Trước đây mình có dùng Lumia 920, và đến giờ mình vẫn bảo lưu quan điểm, dù có bị lỗi out net hay gì đó thì con Lumia xứng đáng với danh hiệu bá đạo về Camera (Nokia 808 ko xét nhé, vì khủng quá nên đừng so với nó nữa làm gì), mặc dù Z có cải tiến về cảm biến (dùng cảm biến RS) nhưng phải nói là chất lượng không được như mong muốn (nếu so với 920) và 1 điểm yếu chết người nữa là hình ảnh hiển thị trên màn hình của Z (có công nghệ Bravia Mobile 2) và trên màn hình laptop là khác nhau khá nhiều, ko đến nỗi xấu hay thất vọng như 1 số người review nhưng mà cũng nhạt đi khá nhiều, không còn lung linh, rực rỡ nữa. Phần mềm camera thì XZ như thường lệ, vẫn cho người dùng khá nhiều tùy chỉnh và vì vậy, mình cảm thấy khá vui khi vọc vạch tính năng chụp ảnh của em này :D Về quay phim thì mình không quá quan tâm, vì mình rất ít khi sử dụng máy để quay phim, nhưng mình đánh giá là máy quay đẹp, ko bị giật lag, nói chung là hài lòng...
Nói chung, tổng kết lại, mình thấy XZ là 1 thiết bị đáng để mua, đáng để trải nghiệm. Đáng ở đây thứ nhất là về kiểu dáng: đẹp và trang trọng, thứ 2 là về hiệu năng: máy đủ mạnh để bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tuy vẫn còn 1 vài điểm hạn chế, nhưng suy cho cùng thì với mình, những điểm hạn chế đó ko thể làm lu mờ những điểm mạnh mình nói ở trên, và chốt lại là mình hài lòng với Z.