[Đánh giá phim] Warcraft: Tuyệt vời đối với fan, với người khác thì còn tùy

Nam Air
9/6/2016 18:5Phản hồi: 315
315 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bbvc
TÍCH CỰC
8 năm
Mới coi xong, nội dung hình ảnh thì đẹp tuyệt, nội dung thì hầm bà lằng, lộn xộn. Có khúc thằng Vệ thần biến hình thành Orc, rồi lại xuất hiện 1 thằng Vệ thần bình thường đi theo nhà Vua đi đánh bọn Orc. Chiếu 1 hồi xuất hiện cảnh Lothar là thằng Vệ thần dự bị đánh nhau với thăng Vệ thần bị biến dạng, còn Vệ thần theo nhà vua thì biết đâu không biết. Giống phim bị cắt mất khúc. Nhân vật nhà vua thì lúc đầu nhìn nhu nhuợc, ẻo lả, nhưng khúc cuối thì khá hoành tráng. Phép thuật thì quá ít. Hơi thất vọng.
@bbvc vệ thần biến thành Sargeras, không phải orc
@bbvc Medivh đi dụ vua chỉ là ảo ảnh thôi, chẳng có gì khó hiểu. Medivh thật thì vẫn ở Karazhan để mở Dark Portal.
3817
ĐẠI BÀNG
8 năm
@longtv85 ko rõ thế nào hôm qua mình cảm giác bọn chiếu phim nó cắt một đoạn lúc lothar với khadgar đi vào cái tháp của medivh
Tự dưng uỵch một cái thấy medivh hoá phép trói lothar lại rồi khung cảnh xung quanh bị sụp đổ, mình nghi bọn CGV nó tua nhanh đoạn đó nên mới thế. bực vãi
@3817 Khúc Khadgar và Lothar đập nhau với Medivh thì đúng là bị cắt thật, và chả hiểu có gì mà bị cắt, để bữa nào rảnh xem lại bản HD trên mạng.
pinwheel
ĐẠI BÀNG
8 năm
Kĩ xảo cũng tạm, thực ra mấy cảnh hoành tráng về 4-5 cái thành phố chỉ mang tính trang trí là chính, chẳng có tác dụng gì và cũng chỉ lướt qua thôi.
Kết thúc nửa vời, coi thường khán giả, có vẻ mấy ông làm phim tham vọng chuyển thể 1000 phần nữa từ cái trilogy warcarft hay sao mà cắt ra một đoạn hết sức bình thường để làm phim. Tình tiết phim lộn xộn, nhiều cái cài cắm nên chủ yếu giới thiệu là chính, kiểu giới thiệu đại biểu vậy, còn mạch nội dung chính thực ra rất ít ỏi. Nhiều chi tiết thừa, chả hạn chi tiết con thằng Lothar chết, chi tiết thằng Durotan chống lại Gul'dan có thể quăng đi vì nó chả ảnh hưởng gì tới mạch phim cả.

Các nhân vật nhạt nhoà và thường xuyên chết nhảm: Durotan, vợ Durotan, Vua ...

Nhiều chi tiết phi lí. Chả hạn chỉ vì một đám dân thường là tù binh mà vua phải đem cả binh đoàn đi nướng quân và nướng cả chính mình là hết sức phi lí không thấy ngoài thực tế lẫn cả trong phim vì chính vụ đánh nhau giữa vệ thần và thằng pháp sư trẻ mới là cách đóng cánh cổng lại. Con yêu tinh giống người màu xanh đùng cái yêu thằng Lothar. Dĩ nhiên bạn nào dễ tính thì thôi, cũng tạm gật gù chấp nhận nhưng phần lớn người xem về sẽ khuyên anh em bạn bè đi coi phim khác.

Nói chung hoàn toàn có thể đánh giá đây là bom xịt.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019