Đây là bài viết mang quan điểm cá nhân,không chụp mũ,không áp đặt,thế nên nếu nghe không thích thì có thể lướt sang bài khác 😆
Ở những nước tư bản,thì điện ảnh hoặc nghệ thuật không bị áp đặt bởi chính quyền,không mang tư tưởng chính trị thì những bộ phim về mafia xã hội đen thế giới ngầm mình thấy đạo diễn muốn nâng cao cái hay cái đẹp của những con người mặt trái xã hội,nhưng tóm lại thì đấy vẫn là những cái xấu : Ma Tuý + Buôn người + Giết người + Thanh toán nhau + Bảo kê mại dâm vân vân,và nó vẫn là những thứ con người không nên học theo và đề cao,nhưng đấy là ở xứ tự do đề cao quyền con người và chính phủ không thể đàn áp và áp đặt nên mình hiểu !
Còn ở nước ta thì là một quốc gia truyền thông và nghệ thuật bị quản lý cực kì chặt chẽ,thì điểm lại trong 10 năm nay Người Phán Xử là bộ phim đề cao về xã hội đen,con người trong xã hội đen phải triệt hạ thủ đoạn tàn khốc với nhau để tranh giành địa bàn,bảo kê,khai thác tài nguyên bằng mọi thủ đoạn,vậy tại sao chính phủ lại cổ suý cho bạo lực,cho cái xấu vậy,hơi khó hiểu =))