PHANGLANG
2 năm
dễ nhất trên đời là nói chuyện xa xôi
mà không nhớ đêm có người đợi cửa
nói cái gì cũng chỉ tin một nửa
thế thì thôi

dễ nhất trên đời là nói chuyện cho vui
đi ba bước đã thấy mình vô tội
xong lại trách cuộc đời quá vội
bỏ rơi ta

dễ nhất trên đời là nói chuyện hôm qua
quên đi mất thế rồi ai cũng chết
sáng nào dậy cũng đòi chấm hết
mà chấm mãi chưa xong.”



lu
14
22
Nói hay quá em
6
3
hutieunai
2 năm
Khó nhất là pha một ly cà phê theo y mình.
2
Thơ rất đời và hay
2
Hay
2
cà phê, trà đá ngon quá luôn
1
thơ hay và ý nghĩa nha e
3
thơ hay quá anh
3
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019