- Chạy Côn Đảo:
- Mình có vài chị bạn lớn hơn mình cả một thế hệ nhưng mà sức khoẻ và tinh thần thì có khi trẻ hơn mình nhiều, nên mình rất ngưỡng mộ, một chị từng đang tham gia rất nhiều giải Marathon (đương nhiên là có half và full), chị gởi thông tin chạy Côn Đảo cho mình, mình thì lại chưa đi Côn Đảo bao giờ thế là mình đăng ký luôn ngay lúc mới mở, nên được giá đăng ký sớm 590k/ cự ly 10 km (cự ly này thì chưa được gọi là marathon nhé).
- Đăng ký xong mình mới đọc thông tin về giải thì biết đây là giải marathon có tuổi đời lâu nhất Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức, nên cũng có phần hào hứng tham gia. Đúng là giải lâu đời nên bộ racekit, nhìn chất lượng lắm, bộ này là của 10km gồm: 1. Ba lô Quechua (Decathlon); 2. Bib chạy và áo thun; 3. Túi rút đựng đồ; 4. Đồ ăn uống: Milo, mì ăn liền, gel, xá xị (có thể do khởi hành sớm, Côn Đảo chưa có bán đồ ăn sáng, nên BTC chuẩn bị sẵn đồ ăn cho vdv); 5. Salonsip dán giảm đau; 6. Khăn rằn lưu niệm Côn Đảo; 7. Bình đựng nước stayfresh.
- Balo của mình màu đen, của bạn này màu đẹp quá
-
Đường chạy Côn Đảo có điểm xuất phát và kết thúc tại đường bờ biển, gần cột cờ khu vực trung tâm của Côn Đảo. Rạng sáng 5:30 mọi người bắt đầu tập trung khởi động cho cự ly 10km
-
- Mình và chị bạn đồng hành 65 tuổi
- Thời gian xuất phát của cự ly 10km đúng vào thời khắc bình minh đẹp nhất trong ngày, nên mình xuất phát được 2 phút thì dừng luôn để chụp hình chứ chạy gì mà chạy hahaha.

Nhờ dừng lại thì có được mấy tấm ảnh để đời này đây ;d.

- Đi khoảng 3km thì mình gặp nhà vệ sinh công cộng ở Côn Đảo, nhà vệ sinh rất sạch sẽ không có mùi, có vòi rửa, và mọi người vào đều xếp hàng thứ tự.
- Sau khi mặt trời lên cao rồi thì trời cũng bắt đầu nắng và nóng lên, nên mình cũng đi nhanh nhanh xíu rồi về chứ nắng lắm. Đường chạy khá đẹp, BTC đã sắp xếp cấm xe lưu thông trên các cung đường chạy nên các vđv hoàn toàn yên tâm hoàn thành cự ly của mình.
- Chắc cũng có lẽ do nắng nóng, nên BTC có rất nhiều điểm tiếp nước và điện giải (10km của mình qua khoảng 5 điểm tiếp nước và điện giải). Có điều mình không thích là nhiều người ghé lây nước uống lại không bỏ ly giấy và chai nước vào thùng rác, mà lại vứt ra lề đường, nhiều nhiều lắm. Mình biết là BTC sẽ dọn sau đó, nhưng mà vẫn hy vọng các bạn tham gia chạy ý thức hơn việc này, đừng vứt bừa bãi sẽ đỡ mệt cho người đi gom.
-
- Trên đường mình cũng gặp người dân ra cổ vũ đoàn chạy và rất nhiều chú bộ đội đứng chào đoàn dọc đường cũng như làm nhiệm vụ bảo an cho đoàn chạy. Xin cảm ơn và trân trọng <3

- View đẹp trên đường chạy


- Do cự ly 10km là rất nhẹ nhàng nên mình cũng hoàn thành trong thời gian quy định của BTC và cũng không mất quá nhiều sức lực. Mình chỉ không thích là nguyên 10km của mình là chạy đường nhựa hoặc đường bê tông chứ không có đường cát hoặc đường đất. Tuy nhiên BTC cũng ngăn không cho xe cộ chạy trong đường chạy nên khi chạy vđv cũng yên tâm hoàn thành.
- Chị bạn đồng hành với mình, vđv nữ 65 tuổi về đích rất tươi vui <3
- Tại điểm về đích BTC cũng sắp xếp rất nhiều nước uống, sữa milo, bia, điện giải, massage, và hồ đá để vận động viên thư giãn sau khi hoàn thành đường chạy. Cám ơn ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo
- Một nhóm các vđv vui vẻ chúc mừng hoàn thành.
- Hic lại chai nước suối ai để trong bể ngâm, mọi người lấy bình nước uống xong để khắp nơi chứ không cho vào thùng rác.
Mình rất thích các bãi biển ở đây, chỗ nào cũng nước trong sóng lặng tắm rất đã, tuy nhiên có buổi tắm ở bãi Đầm Trâu thì bị ngứa nhiều chắc là do sứa, các chị bạn mình đều bị sưng tấy vào hôm sau. 2 ngày ở đây mình đã đi tham quan được bãi biển trung tâm, bãi Đầm Trâu, bãi biển Hòn Cau, Hòn Bảy Cạnh và lặn ngắm san hô. Dưới đây là một số hình ảnh tại các điểm tham quan này:
- Chị bạn mình tạo dáng yoga lúc này mặt trời vừa khuất núi ở bãi biển Đầm Trâu
- Hoàng hôn nhiều màu sắc bãi Đầm Trâu
- Bến Cano chuẩn bị ra đảo, tụi mình mua vé ghép đoàn mỗi người 850k cho Tour Hòn Cau và Hòn Bảy Cạnh
- Cano đậu ở bãi biển Hòn Cau, đẹp mê mẩn luôn, nhưng tiếc là chỗ này người dân có thờ cúng mộ cô Vân, nên không có tắm biển
- Bình minh ở bãi biển trung tâm Côn đảo
-
- Về chỗ ăn uống, mình đi được 3 quán này đồ ăn ngon, giá phải chăng, phục vụ nhanh và rất hiếu khách: 1. Quán cơm niêu Như Ý ăn trưa; 2. Quán Gia Minh bistro ăn tối; 3. Quán Infinity Café and Resto, quán này không gian đẹp đồ ăn kiểu Tây, có cocktail ngon nữa, hình ảnh minh hoạ vài món
- Niêu cơm của quán Như ý
- Đậu hũ chiên giòn quán Như Ý
- Bánh mì bơ tỏi quán Gia Minh
- Gỏi bưởi tôm quán Infinity
- Pizza 2 toppings quán infinity
- Kem dừa Côn Đảo này là món nhất định phải thử khi đến Côn Đảo nè, quán này ở gần bên khu mình ở, chắc là ngon nhất Côn Đảo hihi
- Đợt này nhóm mình 4 người đặt 2 phòng ở Sao Condor, khu 2 đường Phan Chu Chinh. Có thể nói khu nghỉ này có thiết kế rất đẹp bắt mắt, và rất phù hợp check in sống ảo. Tuy nhiên phòng ở thì hơi chật chội và không có chỗ để bố trí đồ đạc cũng như để hành lý, nên cũng hơi bất tiện. Ngoài ra 2 đêm ở đây thì mình tắm 2 lần đều bị mất điện và mất nước, nên mình bị mất hứng check in ;). Được cái nhân viên rất dễ thương thân thiện, nhóm mình đặt Tour lặn biển ngắm san hô qua nhân viên khách sạn được giá rẻ hơn nhóm khác 100k/ người.
- Một vài hình ảnh khu nghỉ để sống ảo, đây là lối vào

- Khu vực check in
Khu vực phòng nghỉ
- Khu vực hồ bơi
Này là chi phí của riêng mình sau khi đã được chia ;) tổng hết gần 7,2 triệu, bao gồm vé máy bay, vé chạy, giá khá là bình ổn cho chuyến đi đầy vui vẻ và nhiều trải nghiệm này ha

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn có nhiều chuyến đi vui vẻ!