Harley-Davidson họ tổ chức một buổi giống như offline dành cho mấy anh em chơi xe Harley của nhiều nước trong khu vực Châu Á tại Thái Lan. Thế là mình bèn bắt tàu bay đi qua chơi coi anh em chơi Harley các nước độ xe thế nào. Ngoài việc tạo nơi cho người dùng xe Harley đến gặp gỡ giao lưu, dịp này còn có trình diễn ca nhạc, thi độ xe các thứ,...Không riêng các hội nhóm ở Thái Lan mà người dùng xe từ các nước khác cũng đổ về dịp này, mình bắt gặp cả đoàn Việt Nam nữa. Giờ cũng theo chân mình xem sự kiện vừa qua có gì vui anh em nhé.
Sự kiện được tổ chức ở Legend Siam Pattaya, cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực này. Nơi này thoáng và rộng, và cũng vì thế nên nó được chọn để tổ chức sự kiện này. Mình đếm nhanh thì phải tầm 1000 chiếc chứ không ít. Theo mình biết thì đây là lần thứ 2 Asia Harley Days được tổ chức và sẽ diễn ra hàng năm như vậy. Không riêng gì Thái Lan và hội Harley ở khắp nơi sẽ có mặt tại đây để chơi cùng nhau.
Đông vui và trật tự

Sự kiện được tổ chức ở Legend Siam Pattaya, cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực này. Nơi này thoáng và rộng, và cũng vì thế nên nó được chọn để tổ chức sự kiện này. Mình đếm nhanh thì phải tầm 1000 chiếc chứ không ít. Theo mình biết thì đây là lần thứ 2 Asia Harley Days được tổ chức và sẽ diễn ra hàng năm như vậy. Không riêng gì Thái Lan và hội Harley ở khắp nơi sẽ có mặt tại đây để chơi cùng nhau.

Khoảng 11h trưa thì anh em từ các hội nhóm bắt đầu đổ về. Xe di chuyển thành từng đoàn, có lẽ là từng hội ở những khu vực khác nhau. Dù đông nhưng các xe được điều phối bởi bên ban tổ chức rất ổn định, không chen hàng và di chuyển đến đúng vị trí đậu xe. Về loại xe thì cũng đa dạng, nhưng mình thấy chiếm phần đông là những chiếc thuộc dòng Touring.

Sau khi đến nơi, mọi người gặp gỡ, bàn luận về xe cộ, những người bạn từ xa có dịp được gặp lại tại một sân chơi chung. Nghỉ ngơi, xếp xe để chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau thì mọi người lên xe chuẩn bị cho một chuyến diễu hành kéo dài khoảng 60 cây số để lưu giữ lại khoảnh khắc chạy xe.

Anh em đi Harley đều là những người có cá tính mạnh. Họ có gu thời trang khác lạ, phong trần có, chất chơi có và kì dị cũng có. Mỗi một người đều chọn cho mình một sắc màu, cá tính riêng, và nó được thể hiện mạnh mẽ hơn thông qua phương tiện của họ là chiếc Harley.

Anh này đi một chiếc Touring màu đỏ rất to, đèn LED của xe nhìn khá ấn tượng. Những chiếc xe to bự thế này lúc dẫn thì mệt thôi chứ chạy đường trường thì sướng thôi rồi. Ngoài chiếc xe, cách anh mặc của anh chàng này chắc chắn cũng gây chú ý với mình.

Quảng cáo
Một hành trình mình nghĩ là cũng dài với hai anh chị này. Mặc dù xe rất nóng nhưng trông họ có vẻ khá ung dung và thoải mái, dường như đã quen với xe. Mình thích cảnh này thật sự, là người có bạn gái và đam mê mô tô, có lẽ thời gian thú vị nhất là được ngồi trên chiếc xe mình thích, cùng với người mình yêu, đi rong rủi khắp các cung đường.

Chiếc màu đen ở phía xa kia còn lắp thêm tựa lưng để người ngồi sau đỡ mệt mỏi. Ngoài ra thì phụ kiện này chắc chắn giúp cho những cú vít ga trở nên an toàn hơn với người ngồi sau.

Một chiếc xe 2 bánh nhưng tiện nghi thì không hề kém cạnh ai. Màn hình kích thước lớn kết nối điện thoại, dàn loa để nghe nhạc, thùng sau, thùng hông để đựng hành lý cho vài ngày. Xuống xe thì cất bớt đồ vô trong xe, lấy ra những thứ cần thiết rồi đi giao lưu thôi.

Quảng cáo
Xếp xe ngay hàng thẳng lối để lúc di chuyển cũng thuận tiện, từng đợt từng đợt một sẽ rời khỏi khu vực đậu xe để xếp hành diễu hành, không ai chen lấn ai.

Tranh thủ dừng chân thì ngồi tâm sự một chút.

Hoặc có một chút skill, anh em cũng có thể đem xe ra đãi mọi người “món bánh donut” này. Anh bạn người Malay này vừa vẽ một vòng tròn gần như hoàn hảo với lốp sau của chiếc Harley to bự. Sau cú này về chắc thay lốp mới là vừa rồi.

Một kẻ đi xe KTM trà trộn vào bên trong hội những người dùng Harley. Nhìn hắn không có chút gì là dân đi Harley.

Sau diễu hành, đoàn di chuyển sang một khu đất rộng lớn đã được dựng sẵn sân khấu ở đó, là nơi mà anh em có thể mua sắm, ăn uống, xem thi độ xe, trình diễn kỹ thuật mạo hiểm bằng xe Harley và quan trọng nhất là sân khấu ca nhạc với các nhóm nhạc rock thay phiên nhau trình diễn. Tối hôm đó mình và anh bạn người Malay mới quen cùng nhau uống 3 ly bia, chill với thịt gà và nhạc.

Hẹn gặp lại năm sau nhé!
Không chỉ là một chiếc xe

Theo dõi và dành một phần cuộc đời cho xe cộ cũng lâu, mình cũng nắm bắt được về cá tính của từng hội nhóm chơi xe. Mỗi một thương hiệu có một lượng fan riêng, và gây ấn tượng với mình nhiều nhất là Triumph và Harley. Về độ lành tính và ôn hoà, mình xếp Triumph đầu tiên, sau đó thì đến Harley. Có thể, anh em sẽ nhớ về những vết đen trên tờ giấy trắng nhiều hơn, nhưng nếu nhìn xa ra, tờ giấy đó rõ ràng còn những mảng trắng, và mình vẫn thích nhìn vào chúng.

Giá trị của 1 chiếc xe không chỉ nằm ở 1 chiếc xe mà nó giúp con người kết nối được với nhau, hỗ trợ nhau và chia sẻ với nhau về đam mê. Tiếc là ở thời điểm này, điều kiện tài chính chưa cho phép mình được giao lưu nhiều với anh em chơi xe ở các hội nhóm, nhưng mình vẫn thích nhìn anh em chơi, kết nối với nhau một cách lành mạnh và tử tế. Hy vọng Harley Davidson tại Việt Nam cũng sớm tổ chức một sự kiện kiểu thế này để người dùng xe có dịp giao lưu với nhau nhiều hơn.

https://tinhte.vn/thread/chay-thu-harley-davidson-nightster-special-2023-dang-ngoi-chom-manh-nhung-muot-va-cung-nong.3732796/