Chuyện bị kẹt tại sân bay là điều mà không ai mong muốn cả, thế nhưng mình lại bị rớt vào trường hợp đó, lần đầu tiên. Cảm giác hoang mang lúc đầu là không thể tránh khỏi, sau đó là cảm giác mình sẽ phải làm gì tiếp theo, biết là sẽ phải đặt chuyến bay sớm nhất để ngày mai bay về lại Sài Gòn, nhưng cảm giác một mình tại một đất nước xa lạ vẫn làm mình cảm thấy có chút gì đó bồn chồn.
Video đang được cập nhật…
Hình trong bài này đã được resize về 2048px, anh em có thể vào link này để xem hình gốc nhé.
Mình bị kẹt ở sân bay Survanabuhmi tại Bangkok, Thái Lan. Chuyến bay về của mình đáng lẽ là 19h55 ngày 16/9/2022, nhưng vì mình bị trục trặc tại khâu thanh toán khi mua iPhone tại Apple Store centralwOrld, nhân viên tại đó không thể tìm thấy email đặt trước iPhone của mình trong hệ thống, dù mình được Apple gửi mail xác nhận là đã đặt trước iPhone 14 Pro Deep Purple 512GB.
Video đang được cập nhật…
Hình trong bài này đã được resize về 2048px, anh em có thể vào link này để xem hình gốc nhé.
Mình bị kẹt ở sân bay Survanabuhmi tại Bangkok, Thái Lan. Chuyến bay về của mình đáng lẽ là 19h55 ngày 16/9/2022, nhưng vì mình bị trục trặc tại khâu thanh toán khi mua iPhone tại Apple Store centralwOrld, nhân viên tại đó không thể tìm thấy email đặt trước iPhone của mình trong hệ thống, dù mình được Apple gửi mail xác nhận là đã đặt trước iPhone 14 Pro Deep Purple 512GB.

Từ 17h35 cho đến 6h30, mình tốn khoảng 1 tiếng tại Apple Store chỉ để xác nhận thanh toán của mình. Sau đó mình bắt Grab Bike ra khu tàu điện tại trạm Ratchaprarop, nơi mình sẽ bắt chuyến tàu để di chuyển thẳng ra sân bay, giá cho một chuyến tàu ra sân bay là 40 THB (baht Thai).

Mình được dịp trải nghiệm 2 lần đi Grab bike tại Bangkok, các tài xế ở đây chạy xe nhanh (mình thích) nhưng rất an toàn, mọi người đều ý thức nhường nhau và đặc biệt là các xe lớn luôn nhường cho xe máy vì tại Thái không có lane riêng dành cho phương tiện này. Mình đã chứng kiến chiếc Grab car chở mình lách sang một bên để nhường cho một chiếc Grab bike chạy lên phía trước, dù lúc đó đường kẹt cứng vì đèn giao thông ở Thái Lan rất lâu, có khi đến 120 giây. Thêm nữa giao thông ở Bangkok có thể kẹt xe bất kì lúc nào, không chỉ riêng giờ cao điểm.
Các xe ở Thái cũng chạy nhanh và tốc độ trong nội thành dành cho xe máy tối đa là 80km/h. Mình thích chạy nhanh nên mình thích Thái Lan và giao thông bên này, dù không thích kẹt xe hihi.

Mình lên tàu là khoảng 6h55 phút và còn đúng 1 tiếng đồng hồ để ra sân bay. Tàu đưa mình qua 6 trạm khác nhau trước khi đến trạm cuối là sân bay Survanabuhmi. Lên đến sân bay và đến quầy check-in thì mình phát hiện là quầy check-in đã đóng, nhìn đồng hồ là 19h30 phút. Thế là kẹt luôn tại sân bay, không thể bay chuyến 19h55 được.

iPhone mình mua dược hehe, nhưng mà sau đó thì bi kịch xảy ra…
Quảng cáo
Mình bay Vietjet, lần trước mình đi không cho check-in online (tháng 7) nên lần này mình cũng nghĩ vậy nên không để ý vụ check-in online. Sau đó lấy lại bình tĩnh và đặt chuyến bay sáng hôm sau, 7h35 từ Thai Airways. Oke, vậy là mình sẽ có 1 đêm tại sân bay hoàn toàn xa lạ.

Lúc chờ thang máy lên tầng 4 để check-in thì đồng hồ đã điểm 19h28 phút, lúc lên rồi mới biết là đóng check-in 😁

Ngồi Starbucks sân bay uống cafe coi 5 ngày tại bệnh viện Memorial trên Apple TV+, một mini series phim rất hay nói về bão Katrina cách đây mười mấy năm bên Mỹ, thành phố New Orleands. Coi bằng iPhone 14 Pro thì cái Dynamic Island kia nó sẽ nằm ở vị trí đó.
Cảm giác lúc đó tự nhiên thấy lạnh dù nhiệt độ trung bình tại Bangkok cũng giống như Sài Gòn :D. Mình ngồi định hình và tìm chuyến bay xong thì quyết định đi ăn uống gì đó. Mình ghé Starbucks trong sân bay, tại lầu 3 khu vực ăn uống.
Quảng cáo
Ngồi Starbucks khoảng 3 tiếng từ 21h đến 24h, mình có tham khảo chỗ để ngủ nghỉ thì ngay tại sân bay có 2 nơi để anh em có thể ngủ lại qua đêm nếu quyết định ở lại sân bay. Đầu tiên là Boxtel nằm tại tầng B của sân bay, chỗ này cho thuê theo tiếng, 4 tiếng khoảng 800k tiền Việt (mình xem qua Booking) và anh em sẽ chọn giờ anh em muốn đến để ngủ. Boxtel cho anh em mở rộng thêm giờ nghỉ nhưng sẽ tính thêm tiền cho 4 tiếng tiếp theo, ví dụ anh em ở 5-6 hay 7 tiếng thì đều tính tiền của 8 tiếng, tức khoảng 1,6 triệu đồng.
Boxtel sẽ gồm những phòng nhỏ đủ cho 1 người, có giường, bàn và khu vực vệ sinh. Hình ảnh minh họa từ Booking anh em có thể xem qua. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định không thuê, phần vì thấy giá có vẻ cao cho 4 tiếng, phần nữa là mình không thể thanh toán bằng thẻ của mình trên Booking (bị từ chối, không hiêu sao dù hồi chiều vẫn mua iPhone được), tiền mặt Thái Lan cũng không còn đồng nào.


Đến 1h sáng mình cảm thấy đói và đây là bữa ăn "tối" của mình. KFC ở trong sân bay Survanabuhmi mở cửa 24 giờ và đồ ăn thì cũng không phong phú bằng trong các cửa hàng bên ngoài. Phần ăn của mình bao gồm 1 Pepsi lớn, 2 miếng gà nhỏ, 1 khoai tây chiên và một phần gà Crispy hết tổng cộng 255 Baht. Lúc này thẻ của mình lại thanh toán được, cũng không hiểu sao :D.

Ăn xong thì mình ra hàng ghế phía đối diện KFC để ngủ, đằng nào cũng sắp đến giờ check-in rồi nên không thuê sleeping pod nữa. Lúc này 2h sáng, ở sân bay khá vắng vẻ và mình bắt đầu cảm thấy lạnh, lạnh hơn hẳn lúc tối và dạo vài vòng ở khu vực xung quanh mình cũng có vài người họ cũng chọn nghỉ tại các hàng ghế sân bay như mình. Mình cũng tham khảo qua một số đánh giá thì sân bay Survanabuhmi là một sân bay rất lớn, hiện đại nhất của Thái Lan và nó cũng khá an toàn nên mình yên tâm. Sự yên tâm của mình cao hơn khi thấy cảnh sát xuất nhập cảnh tại sân bay của Thái dắt chó Béc-giê đi tuần cứ khoảng 2 tiếng 1 lần, nhìn anh nào cũng cao to và con chó to bằng mình thì có thể yên tâm ngủ.
Nếu anh em vẫn còn lo lắng thì sân bay cũng có dịch vụ ký gửi hành lý, mình không kí gửi vì hành lý cũng nhẹ thôi, mình check qua thì ở sân bay Survanabuhmi có ít nhất 5 đơn vị cho kí gửi hành lý, có cả dịch vụ chuyển hành lý đi những nơi khác ở Thái Lan. Mình tham khảo AIRPOTELS, giá cho một kiện hành lý thông thường dưới 25kg là 100 THB/kiện/ngày, hành lý đặc biệt là 200 THB/kiện/ngày. Nếu cần lưu trữ lâu hơn, 5-7 ngày có giá 500 THB và 30 ngày là 2000 THB.

Tấm này là mình vừa mới mở mắt dậy, đưa điện thoại lên trần rồi bấm chụp :D
Đúng là mình không thể ngủ ngon được ở ngoài sân bay, tầm 3h40 mình đã thức giấc và mình vô cùng tỉnh táo, không hiểu vì sao dù chỉ ngủ có hơn 1 tiếng mà mình không hề mệt hay buồn ngủ, có lẽ mong về nhà quá rồi hihi (thực tế thì khi về đến nhà buổi chiều mình buồn ngủ không chịu dược và không thể làm thêm được gì).
Lúc dậy nghĩ trong đầu sẽ ghé Starbucks để uống cafe, nhưng sợ trễ nữa nên vệ sinh cá nhân xong mình vào check-in luôn, lúc này là 4h30 hơn và quầy check-in hãng bay của mình đã mở cửa. Chị nhân viên tiếp mình rất niềm nở và vui vẻ, mình cảm giác qua một đêm nhưng không ai có vẻ là mệt mỏi cả.

Tấm bảng hướng dẫn anh em đến quầy hoàn thuế VAT, nhưng nhớ là xác nhận hoàn thuế ngoài khu vực check-in trước nhé.
Check-in xong mình đi thẳng vào khu vực cấp thị thực (passport control), qua soi chiếu hải quan và vào khu vực bên trong. Gate của mình vẫn chưa mở cửa nên mình dạo trong đó, trong này có rất nhiều nhãn hàng và khu vực quà lưu niệm, anh em có thể tìm thấy những thương hiệu thời trang cực kì nổi tiếng trong này, có cả cac gian hàng miễn thuế (duty free), về cơ bản trong này giống như một trung tâm thương mại thu nhỏ.

Thực sự sân bay Survanabuhmi rất rộng, đi từ gate A sang gate F hay H/G thôi là đi mỏi chân luôn, trung bình khoảng 10 phút đi bộ. À nếu anh em muốn hoàn thuế VAT, lưu ý là làm thủ tục trước khi vào trong nhé (trước khi soi chiếu), quầy hoàn thuế VAT nằm ngay cuối đường khu vực các quầy check-in. Sau khi soi chiếu vào đến trong thì quầy hoàn thuế VAT có ở cả hai đầu, anh em có thể check trên bản đồ để đến hoàn thuế.

Mình chụp cái này trước cửa hàng của Dior, iPhone 14 Pro.

Cũng còn sớm (5h30) nên ghé McDonald's ăn chút gì đó cho bữa sáng, mình đi gate C1A nên vừa qua khu vực passport control là quẹo trái, McDonald's thì có ở cả hai đầu, mình chọn khoai tây chiên và một ly latte, tổng khoảng hơn 200 THB. Khoai tây ở McDonald's lần này mình ăn mặn quá, muối nhiều quá và cũng nhiều dầu mỡ, mới sáng ăn cái này đúng là sai bài, mình ăn không hết :D.

Khu vực này sẽ tổng hợp cho anh em về thời gian các chuyến bay, gate nào đi đường nào, khu vực hoàn thuế VAT ở đâu, phòng chờ hạng thương gia…

Bảng chỉ dẫn chi tiết.

Suvarnabuhmi là một sân bay rất lớn, đi mỏi chân luôn :D.

Hoàn thuế VAT thôi hihi :D.

Đường này dẫn xuống các gate để lên máy bay, đây mới chỉ là một cánh thôi, cánh còn lại sẽ bao gồm các gate từ F-G-H…

Zoom cận hơn chút cho anh em xem.

Chuyến bay của mình đc khai thác bởi Thai Smile (một thành viên của Thai Airways), cất cánh lúc 7h35 sáng ngày 17/9/2022.

Đây là khu vực gate C1A của mình, lúc này gần 7h rồi nhưng vẫn vắng, một lát nữa thì đông hơn. Nhưng chuyến bay của mình thì ghế trống còn nhiều.
Đi lòng vòng một chút quay cho anh em thấy quang cảnh sân bay thì 6h30 mình xuống gate ngồi, sẵn làm bài mở hộp iPhone 14 Pro 512GB ngay tại sân bay luôn cho vui. Boarding time của mình là 6h55 nhưng chuyến này của mình bị delay, phải đến 7h10 mình mới lên xe bus trung chuyển ra máy bay, 7h20 mình mới ngồi lên máy bay và 8h15 mình mới chính thức bay. Kết thúc 1 đêm "homeless" tại sân bay Survanabuhmi.

Xong rồi thì ra sân bay thôi.

Mình di chuyển bằng xe trung chuyển ra máy bay, máy bay mình bay đợt này là Airbus A320-200. Thực sự là lúc bước ra ngoài nó là một cảm giác khác hoàn toàn, nó ấm và nó trong lành hơn. Nguyên một đêm của mình trong sân bay, hệ thống làm lạnh của sân bay này rất lạnh và mình cảm thấy không thoải mái, nhưng khi ra ngoài thì dễ chịu hơn rất nhiều.
Dù chuyến bay chỉ khoảng 1 tiếng thôi nhưng Thai Smile họ vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình, giá vé mình mua tổng cộng hết 2.5 triệu đồng, nếu mình chờ được đến 10h30 để bay Vietjet thì chỉ tốn 1,1 triệu thôi, nhưng sẽ không có hành lý kí gửi (mua thêm) và do chờ lâu quá, bồn chồn lắm rồi chỉ muốn về nhà thôi nên mình chấp nhận mắc chút mà về nhanh :D.

Bữa ăn sáng của mình trên máy bay, phần ăn này rất ngon, ăn xong còn có trà hoặc cafe (tuỳ chọn) để uống nữa.

Ngồi máy bay chán, mình down sẵn sự kiện Apple ra mắt iPhone ngồi coi giết thời gian :D.
Nói thật đây là lần đầu tiên mình trải qua chuyện này, thật ra nó không quá hoang mang, lo sợ như mình nghĩ lúc đầu, vấn đề sẽ được giải quyết nếu mua được vé máy bay bay về vào ngày hôm sau. Quan trọng nhất là quãng thời gian ở sân bay phải tận dụng sao cho hợp lý để không bị mệt và đặc biệt là an toàn. Survanabuhmi là sân bay lớn của Thái, mới được xây dựng và cá nhân mình thấy an ninh tại đây rất ổn, hành khách cũng có người "ngủ lang" như mình nên cũng không đến nỗi quá lo lắng. Nếu không thích "ngủ lang' anh em có thể chọn sleeping pod để ngả lưng. Việc trễ chuyến bay là điều không ai mong muốn và cũng hi vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối mình bị trễ chuyến, hoặc nếu xui rủi bị trễ nữa thì mình cũng đã có kinh nghiệm để xử lý trong tình huống buộc phải qua đêm tại sân bay, đây là trải nghiệm đáng nhớ mà mình sẽ không bao giờ quên. Anh em đã bao giờ bị trễ chuyến bay và phải ngủ lại tại một sân bay xa lạ chưa, chia sẻ với mình nhé.
Anh em đọc thêm

Quy trình hoàn thuế VAT ở sân bay (Thái Lan) khi mua iPhone sẽ như thế nào?
Sau đợt mình đi Thái Lan về nhiều anh em hỏi mình vụ hoàn thuế tại sân bay như thế nào thì sẵn bài này mình sẽ chia sẻ với anh em những điều anh em cần lưu ý khi đi mua đồ tại nước ngoài và hoàn thuế. Mình sẽ lấy ví dụ mình đi Thái Lan mua iPhone...
tinhte.vn