It’s Okay To Not Be Okay là một series Netflix chắc rất nhiều anh chị em ở đây đã xem, lúc đầu mình không có ý định xem phim này vì cơ bản nó là series dài tập, không biết coi đến khi nào mới hết… Bất ngờ có một cái duyên là mình được một khoảng nghỉ tự cách ly trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua thì mình đã dành khoảng 2 ngày để cày hết nguyên bộ.
Mình không bàn đến chất lượng của phim là hay hay dở, đáng xem hay không đáng xem, vì mỗi người xem phim, cảm nhận một tác phẩm sẽ có những suy nghĩ riêng. Thế nhưng với những anh em xem phim rồi thì chia sẻ cho mình biết xem anh em thích bài nhạc nào trong phim này cũng như lí do tại sao anh em lại chọn bài nhạc đó nhé!
Đây là nguyên album có từng vị trí của từng bài hát:
Dưới đây là một trong những ca khúc mà mình thích nhất trong phim này: (mình không biết tiếng Hàn, chỉ trình bày cảm xúc của mình khi nghe thôi anh em nhé!)
In Silence – Janet Suhh
Những lúc nhạc này thường được sử dụng là những lúc nhân vật của phim cô đơn, một mình và thầm nghĩ về người còn lại hay ký ức của quá khứ. Điều mà mình thích nhất trong bài này là tiếng piano.
Mình không bàn đến chất lượng của phim là hay hay dở, đáng xem hay không đáng xem, vì mỗi người xem phim, cảm nhận một tác phẩm sẽ có những suy nghĩ riêng. Thế nhưng với những anh em xem phim rồi thì chia sẻ cho mình biết xem anh em thích bài nhạc nào trong phim này cũng như lí do tại sao anh em lại chọn bài nhạc đó nhé!
Đây là nguyên album có từng vị trí của từng bài hát:
In Silence – Janet Suhh
In Your Time – Lee Suhyun
You’re Cold – Heize
Breath – Sam Kim
Got You – Ga Eun
Wake Up – Elaine
Quảng cáo
Lighting Up Your World – Janet Suhh
Sew Your Heart - Kim Kyung Hee
For Joo Ree là một ca khúc gây cười nhiều nhất đối với mình, đúng như tiêu đề, đây là giai điệu dành cho Joo Ree lúc chị y tá ấy xỉn cũng như Moon Sang Tae xỉn, họ nói nhảm, nhưng lại rất duyên. Giai điệu này mình không tìm được nhưng anh em có thể nghe ở clip đầu bài tại 1:38:09 nhe. Cười chịu không nổi.
Đó là những bài nhạc mình thích nhất trong phim, chắc anh em cũng đoán được gu của mình trong phim này. Không biết có anh chị em nào thích bài Hallelujah – Kim Feel hay Brother (Kang Tea, Sang Tae’s Theme) có trên clip đầu bài không?
Hãy chia sẻ bài hát, cảm nghĩ của anh chị em về những gì mình thích trong phim dưới phần bình luận nhé!