Tình hình là dạo này mắt mẹ em hơi bị kém hơn xưa, mà nhu cầu liên lạc lại tăng thêm @@ Vì em đi học xa nhà, mà mẹ được cái yêu em lắm, hôm nào cũng gọi điện hỏi thăm. Ngặt một nỗi là mắt kém nên bấm cái phím điện thoại mà mãi không xong 😔
Vì thế mấy tháng nay em quyết tâm ăn tiêu dè sẻn, ra sức làm việc và đã đủ tiền sắm tặng riêng mẹ chiếc điện thoại 😁
Em nhắm được cái này rồi nhưng không biết nó dùng có được lâu không? Bàn phím có bị mờ không? Cả nhà em em xin cái kinh nghiệm về em Huawei G5000 này với ạ :D http://choonline24h.com/huawei-g5000.html
Điện thoại cho người già thì không cần nhiều tính năng hay cấu hình cao lắm vì các mẹ chẳng mò mẫm như đám thanh niên tụi mình đâu :D À quên, các bác cho em cái giá em tham khảo nữa :D
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ ạ ạ!
Vì thế mấy tháng nay em quyết tâm ăn tiêu dè sẻn, ra sức làm việc và đã đủ tiền sắm tặng riêng mẹ chiếc điện thoại 😁
Em nhắm được cái này rồi nhưng không biết nó dùng có được lâu không? Bàn phím có bị mờ không? Cả nhà em em xin cái kinh nghiệm về em Huawei G5000 này với ạ :D http://choonline24h.com/huawei-g5000.html
Điện thoại cho người già thì không cần nhiều tính năng hay cấu hình cao lắm vì các mẹ chẳng mò mẫm như đám thanh niên tụi mình đâu :D À quên, các bác cho em cái giá em tham khảo nữa :D
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ ạ ạ!