Mùa xuân trăm loài hoa đua nhau nở rộ, nhưng bung lụa hơn hết thảy là hoa anh đào. Đến tầm ngày 20 tháng 3 hàng năm, đương lúc hoa anh đào khoe sắc đẹp nao lòng, rất nhiều tạp chí, trang tin ra hàng loạt bài viết về cách chụp hoa anh đào, chỉnh màu thế nào, xài lens,…
Sale máy ảnh thời điểm này hẳn được boost nhiều lắm, dù là thời đại của camera phone rồi nhưng mình vẫn thấy rất nhiều người có máy ảnh, cả các mẹ bỉm lẫn các em gái trẻ cũng có cho mình một chiếc.
Ảnh minh họa chụp dưới đây chụp bằng Fujifilm X-T20, lens 50-230 F5.6-6.7, profile Pop Color
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/05/5969840__DSF5167.jpg)
Sale máy ảnh thời điểm này hẳn được boost nhiều lắm, dù là thời đại của camera phone rồi nhưng mình vẫn thấy rất nhiều người có máy ảnh, cả các mẹ bỉm lẫn các em gái trẻ cũng có cho mình một chiếc.
Ảnh minh họa chụp dưới đây chụp bằng Fujifilm X-T20, lens 50-230 F5.6-6.7, profile Pop Color
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/05/5969840__DSF5167.jpg)




Mấy bức dưới đây thì chụp với lens XF 50 F2.0, profile Classic Chrome

Ảnh chụp bằng X-T20 để so sánh với dưới đây tất cả đều ở tiêu cự 18 mm trên lens 18-55 F2.8-4.0 cho giống hai máy còn lại, thứ tự sắp xếp ảnh sẽ là từ Galaxy S10e → iPhone 13 mini → X-T20.
Lần này do chụp phong cảnh nên mình quyết định dùng profile Velvia (rực rỡ) của Fuji, dù chưa phải là tùy chỉnh màu đậm đà nhất của Fuji nhưng rực quá hỏng cả chi tiết nên thôi, không biết có rực hơn đại diện nhà Sam vốn thích tăng bão hòa màu hay không. Toàn bộ điều chỉnh khác của Fuji đều để tự động hết.
Tăng Thượng Trì
Do nơi này gần văn phòng công ty nên mình quyết định đến Tăng Thượng Trì có tháp Tokyo ngay sau lưng.
Ảnh chụp Đại Điện và An Quốc Điện



Ảnh từ s10e vẫn theo truyền thống vàng vọt của Sam, vàng nhất. 13 mini thì ít vàng hơn, bầu trời có phần chi tiết hơn s10e, còn lại thì không quá khác biệt. X-T20 thì ảnh tối thui, bầu trời cũng không chi tiết như hai bạn smartphone, bất lợi của máy ảnh không có HDR tại chỗ.
Quảng cáo
Tăng Thượng Trì Hội Quán



13 mini tái hiện bầu trời rất xuất sắc, tiếp theo là s10e, tổng thể ảnh sáng và dễ nhìn hơn đại diện mirroless.
Chụp ảnh kiến trúc đơn giản để up mạng xã hội thì từ smartphone là đủ xài rồi, từ máy ảnh còn phải copy rồi kéo sáng linh tinh nói chung khá phiền phức.
Nhân tiện đây là bên trong Đại Điện, do 13 mini của mình không tắt được tiếng màn trập nên chỉ chụp với X-T20 được thôi, màn điện tử của X-T20 tiện vậy đó.

Giờ tới hoa anh đào bên hàng Địa Tạng Bồ Tát cạnh khu bia mộ gia tộc tướng quân Tokugawa.
Quảng cáo



Nhìn sơ qua cũng thấy màu sắc từ profile Velvia của Fuji rực rỡ và đẹp nhất, nhưng bầu trời thì không thấy gì luôn. Với hoa anh đào, S10e đáng ra nên thêm màu xanh nhưng vẫn theo truyền thống vàng rực của nhà. So với đại diện Samsung thì 13 mini cũng không kém phần rực rỡ, ai mà lo ảnh từ iPhone nhạt yên tâm đi nhé.



iPhone hình như thấy mấy bông hoa bị cháy sáng nên chỉnh sửa sao đó nhìn chìm nghỉm. Lần này thì màu vàng của Samsung lại đẹp vì làm nổi bật màu rong rêu, hoa cũng trắng sáng hơn bên iPhone. Fuji thì ra ảnh đẹp nhất rồi.



Vẫn là hàng cây lúc nãy thôi nhưng chủ yếu cho các bạn thấy màu Fuji khi chụp hoa anh đào nhìn ảo diệu như nào, đây là lý do người ta vẫn dùng máy ảnh để chụp hoa anh đào. Thiệt sự thì 13 mini ra sau s10e mấy năm nhưng vẫn không có nhiều khác biệt về chất lượng ảnh, s10e hình như còn cho ra màu lá cây đẹp hơn 13 mini.



Lần này thì ảnh của 13 mini còn đậm đà hơn cả s10e, một số màu còn đậm hơn X-T20, ánh sáng vừa đủ, s10e thì hơi sáng quá khiến ảnh có vẻ thiếu tương phản.
Tháp Tokyo nổi tiếng, bạn nào có coi Thám tử Conan tập 304 chắc sẽ nhận ra ngay.



Do có HDR tích hợp, hai đại diện smartphone có nhiều đất thể hiện nhất. Trong đó Samsung cho ra ảnh ưa nhìn nhất, sáng rõ hàng cây bên dưới và màu sắc hoa vẫn rực rỡ. Fuji thì thôi không cần bàn nữa, chắc chịu khó về kéo sáng này nọ thì sẽ ra ảnh đẹp đó.
Ngàn cây hoa anh đào (Zenbonzakura) bên bờ sông Meguro
Giờ là lúc mình so sánh khả năng chụp thiếu sáng của các máy.
Tình cờ phát hiện hàng hoa anh đào 1000 gốc bên bờ sông Meguro khi tình cờ xuống ga Gotanda để rút tiền.
Đúng như tên gọi, dòng sông Meguro (Mục Hắc) vừa dài, to và đen hôi. Nhờ có hàng cây hoa anh đào mà người ta mới lại gần chứ bình thường họ toàn né.



Với hai bên là những cánh hoa khoe sắc cùng hoàng hôn phủ xuống phía xa. Mình phải công nhận là s10e xử lý rất đẹp mắt, màu hoa thật sự nổi bật, 13 mini mang tiếng ra sau mà nhìn kém nổi bật quá. Màu từ Fuji dĩ nhiên là rất đẹp, nhưng cảnh hoàng hôn của tui đâu ┗|`O′|┛



Tấm này thì không hiểu sao Fuji cho ra màu như này luôn. Hai đại diện smartphone thì xử lý hơi nhiều khiến ảnh nhìn gai góc quá.



Samsung cho ra màu hoa rất đẹp, ảnh lại sáng cùng chi tiết tốt. Apple có ảnh với ánh sáng và chi tiết nhỉnh hơn, nhưng màu hoa lại kém nổi bật. Fuji thì tối nhất.



Ít người nhắc tới nhưng smartphone của nhà Sam, s10e có hiệu ứng ngôi sao khi chụp đêm, cái này thì iphone tới giờ vẫn chưa có. s10e vẫn cho ra ảnh đêm rất cân kèo với 13 mini dù đã già cỗi, vậy là công nghệ hình ảnh của điện thoại vẫn không thật sự cải thiện sau mấy năm chăng? Fuji thì ra ảnh tối nhưng nhìn vậy là đẹp rồi, muốn hiệu ứng ngôi sao thì phải khép khẩu và phơi sáng hay tăng ISO gì đó phiền lắm.
Hoa anh đào trên tường Thành Takasaki, Gunma



Lúc này là tối hẳn rồi, rất khó khăn cho các máy xử lý. s10e không nhớ có tự bật chụp đêm hay không nhưng cho ra ảnh sáng, màu sắc ánh hồng đúng chuẩn hoa anh đào. iPhone 13 mini có chụp đêm nhưng không tỏ ra vượt trội hơn s10e là mấy, màu sắc nhìn cũng chán. Fuji thì mình nghĩ phải tự chỉnh tay thông số cộng với tripod để cho ra ảnh đẹp hơn.



Vẫn như ảnh trên, Samsung biết cách chọn màu cho ra ảnh nịnh mắt nhất. Apple thì màu vàng nhiều quá làm mất luôn màu hồng của hoa anh đào. Fuji thì phải chỉnh tay thôi, chế độ tự động không thông minh lắm.
Cảnh đường phố gần ga Takasaki



Hiệu ứng ngôi sao của s10e được dịp thể hiện, độ sáng và chi tiết của máy tốt. iPhone 13 mini có chế độ chụp đêm tự động nên có màu sắc và chi tiết tốt nhất lần này.



Tấm này thì cho thấy độ đuối của công nghệ mấy năm tuổi, kém chi tiết, cháy sáng ở các biển hiệu. Có vẻ hiệu ứng ngôi sao không đủ thông minh để thêm vào các nguồn sáng khác ngoài một số ngọn đèn nhỏ.
Ở ảnh đường phố dường như là thế mạnh của 13 mini khi máy cho ra ảnh sắc nét, xử lý ánh sáng tốt, giảm cháy sáng, màu sắc rực rỡ.
Màu sắc của Fuji rất đẹp rồi, nhưng có vẻ cần tăng ISO cho cảnh này để giúp ảnh sáng hơn.
Kết luận
Có vẻ camera phone vẫn cần cải thiện khả năng chụp cảnh phức tạp nhiều chi tiết đan xen như hoa anh đào.
Máy ảnh chuyên dụng vẫn có khả năng cho ra màu sắc rực rỡ cùng chi tiết tốt hơn nhưng người dùng cần chịu khó học hỏi, chỉnh tay với lens thích hợp để cho ra kết quả tốt nhất. Đó là lý do người ta vẫn bỏ ra hàng chục triệu để sắm máy ảnh và lens xịn để đi chụp hoa anh đào cùng nhiều thắng cảnh khác.
Bất ngờ nhất với mình vẫn là khả năng chụp hoa đêm của Galaxy S10e, dù đã nhiều tuổi, nhưng vẫn cho ảnh đủ sáng, màu sắc đẹp, không bị vàng vọt như chụp ban ngày. Để chụp hoa đêm nhanh gọn, mình sẽ cầm theo s10e.
iPhone 13 mini dù có chế độ chụp đêm đỉnh cao, nhưng xử lý màu sắc thực vật vẫn quá mờ nhạt, có vẻ thế mạnh của máy nằm ở các cảnh chụp đường phố với ánh đèn biển hiệu lấp lánh. Để chụp đường phố, mình chọn iPhone 13 mini.