Chiều nay ủy ban Nobel đã công bố giải Nobel về Y sinh và khác với nhiều kì vọng về 1 giải thưởng dành cho các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển vaccine mRNA để chống lại đại dịch, giải thưởng năm nay dành để tôn vinh khám phá về nhiệt độ và xúc giác của 2 nhà khoa học David Julius và Ardem Patapoutian.
Dù loài người đã hiểu được cơ chế cảm nhận nhiệt độ nhưng vẫn chưa rõ cách tái hiện cơ học có giúp hiểu hơn gì về cơ chế của xúc giác hay không. Việc giúp hiểu hơn khả năng con người cảm nhận sự thay đổi về nhiệt độ nóng lạnh và về xúc giác được đánh giá giúp loài người hiểu hơn quá trình tồn tại của con người vì đây là nền tảng của việc con người tương tác với thế giới xung quanh mình. Hai nhà khoa học này đã đặt nền móng cho các thiết bị cảm biến nhiệt học và cơ học, được đánh giá có khả năng đưa ra các tiềm năng y học trong tương lai bởi việc hiểu hơn về xúc giác có thể làm sáng tỏ cách giảm đau mạn tính hay cấp tính của các dạng bệnh, chấn thương, từ đó sẽ có thể sẽ đưa ra được phương pháp điều trị phù hợp.
Được biết ông David đã dùng capsaicin, là 1 hợp chất cay từ ớt, để gây cảm giác nóng nhằm xác định đầu dây thần kinh của da phản ứng với nhiệt như thế nào. Ông và các đồng nghiệp đã tạo nên 1 thư viện với hàng triệu mảnh ADN liên quan đến các gene có liên quan đến tế bào thần kinh phản ứng lại các cảm giác như đau, nhiệt độ hay xúc giác. Và từ đó ông phát hiện ra gene chính có tên TRPV1, là dạng gene cảm nhận nhiệt được kích hoạt khi nhiệt độ được coi là cói khả năng gây đau.
Còn ông Ardem đã dùng tế bào nhạy cảm với áp suất để khám phá ra 1 dạng phản ứng khác với kích thích cơ học trên da và cơ quan nội tạng. Ông đã đặt tên cho gene này là Piezo1, dựa theo từ áp suất của tiếng Hy Lạp (Piesi), Sau đó ông tiếp tục phát hiện ra 1 gene khác đặt tên Piezo2 và theo nghiên cứu 2 gene này là những thứ mang ý nghĩa tiên quyết trong việc cơ thể cảm nhận vị trí và cử động, kiểu như "hiểu được vị trí của mình ở đâu trên thế giới này" vậy.
Năm nay tiếp tục là năm thứ 2 giải không được trao trực tiếp vì đại dịch vẫn còn đang rất phức tạp. Mong là đến năm sau khi dịch đã êm những giải thưởng như thế này sẽ được trao trực tiếp cho những nhà khoa học.
Tham khảo Nobel Prize
Dù loài người đã hiểu được cơ chế cảm nhận nhiệt độ nhưng vẫn chưa rõ cách tái hiện cơ học có giúp hiểu hơn gì về cơ chế của xúc giác hay không. Việc giúp hiểu hơn khả năng con người cảm nhận sự thay đổi về nhiệt độ nóng lạnh và về xúc giác được đánh giá giúp loài người hiểu hơn quá trình tồn tại của con người vì đây là nền tảng của việc con người tương tác với thế giới xung quanh mình. Hai nhà khoa học này đã đặt nền móng cho các thiết bị cảm biến nhiệt học và cơ học, được đánh giá có khả năng đưa ra các tiềm năng y học trong tương lai bởi việc hiểu hơn về xúc giác có thể làm sáng tỏ cách giảm đau mạn tính hay cấp tính của các dạng bệnh, chấn thương, từ đó sẽ có thể sẽ đưa ra được phương pháp điều trị phù hợp.
Được biết ông David đã dùng capsaicin, là 1 hợp chất cay từ ớt, để gây cảm giác nóng nhằm xác định đầu dây thần kinh của da phản ứng với nhiệt như thế nào. Ông và các đồng nghiệp đã tạo nên 1 thư viện với hàng triệu mảnh ADN liên quan đến các gene có liên quan đến tế bào thần kinh phản ứng lại các cảm giác như đau, nhiệt độ hay xúc giác. Và từ đó ông phát hiện ra gene chính có tên TRPV1, là dạng gene cảm nhận nhiệt được kích hoạt khi nhiệt độ được coi là cói khả năng gây đau.
Còn ông Ardem đã dùng tế bào nhạy cảm với áp suất để khám phá ra 1 dạng phản ứng khác với kích thích cơ học trên da và cơ quan nội tạng. Ông đã đặt tên cho gene này là Piezo1, dựa theo từ áp suất của tiếng Hy Lạp (Piesi), Sau đó ông tiếp tục phát hiện ra 1 gene khác đặt tên Piezo2 và theo nghiên cứu 2 gene này là những thứ mang ý nghĩa tiên quyết trong việc cơ thể cảm nhận vị trí và cử động, kiểu như "hiểu được vị trí của mình ở đâu trên thế giới này" vậy.
Năm nay tiếp tục là năm thứ 2 giải không được trao trực tiếp vì đại dịch vẫn còn đang rất phức tạp. Mong là đến năm sau khi dịch đã êm những giải thưởng như thế này sẽ được trao trực tiếp cho những nhà khoa học.
Tham khảo Nobel Prize