số là em mới mua em iphone 5s đã qua sử dụng với giá 7tr3 (rát thật). Em cũng biết sơ sơ về check hàng, nhưng vì là cửa tiệm của ông anh cột chèo nên em cũng khá tin tưởng. Về nhà em mới kiểm tra imei thì k khớp, thế là vỏ lô mẹ nó gòy, nhưng cũng k s, thấy mua về xài cũng mượt lắm. Ai ngờ mới dc gần 20 bữa thì màn hình cảm ứng bị bung 1 chút ở gốc trên bên phải, cảm ứng lúc ăn lúc k, by h phải bốp zdo mới ăn. Em thật sai lầm khi tib tưởng mua dt mà k check hàng. By h ngậm quả đắng chát quá. Biết trước mua cái htc m8 cũ còn ngon hơn, có hơn 6tr ak. Huuhu by h em phải làm s đây, nghe nói thay màn hình cảm ứng đắy lắm 😔(