Nhiều ý kiến trái ngược, nhiều người bảo rằng cái này vn làm cũng đc, cũng bình thường thôi, :-<, các bác dành vài phút google hay youtube nghiên cứu về công trình lịch sử này thì rõ. Mình ko nói xấu VN nhưng mình xin chỉ ra cái dẫn chứng "ĐẠI LỘ HIỆN ĐẠI NHẤT VIỆT NAM" http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21B3B/
những nhận xét tiêu cực về VN hoàn toàn có cơ sở. Nếu VN thực sự tự làm được những công trình lớn mà không có bàn tay của người nước ngoài nhúng vô, và chất lượng thật sự hoàn hảo thì chẳng có cớ gì mà người dân lại đi tự nói xấu mình. Tôi cũng là 1 người Việt Nam, yêu đất nước mình, nhưng thật sự chưa bao giờ tự hào về một đất nước đầy tiêu cực như thế này. Sự thật luôn là sự thật, cái chính là phải biết chấp nhận sự thật đó và phải làm gì để thay đổi, chứ không phải ngồi phán những câu khen này khen nọ hoặc tự biện minh, tự an ủi cho những cái yếu kém của đất nước mình rồi cứ để nó như vậy mãi không chịu thay đổi để phát triển.
Có một mẫu truyện vui, chỉ để đùa vui, nhưng thấy trong đó có lấp ló sự thật 😃
Trên thế giới, ai cũng phải sợ Mỹ, vì Mỹ nói được là làm được.
Nhưng Mỹ vẫn phải sợ Nhật, vì Nhật nói 1 là làm 10.
Nhưng Nhật vẫn phải sợ Trung Quốc, vì Trung Quốc không nói mà vẫn làm.
Nhưng Trung Quốc vẫn phải sợ Việt Nam, vì Việt Nam nói một đường làm một nẻo.
=))
Ghét nhất mấy thằng nói xấu TQ mình,thật ra bọn nó có làm gì có ích cho xã hội cho đất nước hay chỉ ngồi chém gió ? Đất nước còn nhiều thằng như thế hỏi sao ko bằng người ta.
Hôm trước em mới xem phim tài liệu về thi công đường hầm này. Phê! Ngưỡng mộ! Bái phục! và..... Thèm!
Em khoái nhất cách làm việc của nhóm thi công trong việc xử lý các tình huống phát sinh, có những sự cố tưởng chừng như hỏng dự án, nhưng họ làm việc vô cùng gắn kết, sự hỗ trợ giữa các nhóm thì thôi rồi, ngoài ra một số nhóm chuyên gia mặc dù không thuộc dự án nhưng họ tham gia hỗ trợ khi cần xử lý các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực của họ thì cũng tuyệt vời luôn, Và nhiều thứ khác nữa..... Rất thèm cách làm việc của họ quá....!
Thuê người giỏi hơn mình: Một người bạn thành đạt của tôi nói đùa rằng anh ấy không thể “chơi sang” tự lái xe đi từ Sans Francisco đến Pacific Northwest mà phải đi máy bay thôi, dù lúc bấy giờ giá vé máy bay rất cao. Anh ấy thà trả tiền vé máy bay để được nhanh chóng tới nơi, hơn là mất đến mười hai tiếng đồng hồ tự lái xe, bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội cần thiết cho công việc làm ăn.
Em đoán là các bác nào đang phản đối thực trạng tại Việt Nam thì chắc cũng đang đi làm nhân viên quèn như em,hay xịn hơn tí, chứ có chức vụ biết đâu cả em và bác cũng loay hoay kiếm chút cho vợ con ở nhà. chẳng có thời gian rảnh để phản đối đâu ạ. Lại nó về chức vụ, được chia mà không lấy hay tỏ thái độ thì lại xuống nhân viên ngay, cái đó gọi là hệ thống đấy bác. ;)
Với mỗi công trình xây dựng những ky sư nước ngoài luôn coi đó là tâm huyết và nỗ lực hết sức để hoạt thành đạt kết quả tốt nhất. Ở việt nam hầu hết chỉ nhăm nhe mỗi thằng xâu xé một miếng cuối cùng chẳng công trình nào ra hồn cả. Than ôi!:spin: